1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi virusvn, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virusvn

    virusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    YÊU !!!

    Thưa các bác...em vốn tính hay nhiều chuyện...có nghĩa là nói nhiều và hỏi nhiều...nhưng em đã vô 7X (còn nếu em chưa có tên trong list thì lỗi tại "mợ" Gừng nhà em đó...không phải tại em)...không lẽ các bác không cho em nói...em hỏi lẽ nào các bác nhẫn tâm không trả lời...các bác nhểy.

    Trước em chơi với đề tài NHẬU!, giờ em chuyển qua tình cảm nhé.

    Các bác nghĩ gì về việc yêu 1 người đã và có lẽ đang có người yêu...(có nghĩa là ván chưa đóng thuyền, gông chưa đeo cổ...), nếu các bác bị trường hợp đó các bác sẽ làm sao và làm sao để ...hehhe..thành công?? Nhưng nhớ là không thể stop yêu được (...sách có viết rằng khống chế tình cảm là có hại cho sức khoẻ) và cũng không thể ...nhảy lầu được.
    Câu hỏi này em trả lời mãi chưa được..nên nhờ các bác tư vấn xem...có cao kiến gì không??



    Tu Thân, tề gia, Trị Quốc, Bình thiên hạ !
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    "Tình yêu là thứ tình cảm không có biên giới , không phân biệt đẳng cấp , tôn giáo , tuổi tác , màu da ...vv Nó là vị thần của sự bình đẳng . "
    Đây là một câu phương ngôn rất đúng đắn mà tớ không nhớ rõ ai nói ...
    Và theo ý nghĩa nói trên thì bạn có quyền yêu người ta , kể cả khi người ta đã có chồng , có con .... huống chi là nàng chỉ mới có người yêu ...
    Và yêu là một đằng , còn có đến được với người ta hay không , người ta có chọn mình hay không ... là một câu chuyện phức tạp và tế nhị hơn rất nhiều ...trong đó duyên phận ( nếu có ) đóng một vài trò quan trọng .
    Và bạn có thể cũng còn may mắn hơn một số không ít người đang ... chả có ai để mà yêu ....

    Tình yêu giống tựa số đề
    Tưởng con độc đắc lại về trắng tay ...

    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa vào 10/06/2002 00:29
  3. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc câu này ở một cuốn sách nhưng wên béng mất tựa rồi,đại để là thế này:Hôm nay yêu hơn hôm qua,ngày mai yêu hơn hôm nay,ngày kia càng yêu hơn ngày mai......thế mới là tình yêu.

    Bluecat
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Dear God ! Save our souls !
    Có câu nào trong cuốn nào khác dễ hơn không Bluecat ơi ? Eo ơi câu ấy khó quá ...
    Yêu hôm nào cũng như hôm đầu đã là khó lắm rồi đấy ...
    Votrungh@
  5. Kijuto

    Kijuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghe qua câu của mèo xanh bé bỏng, hình như nguyên vân là thế này: "Now, I love you better yesterday but worse than tomorrow"
    Bác virusvn ơi, mình mà như cậu thì cứ nói toẹt ra, nếu như người ấy k0 nói gì thì mình còn cơ hội còn nếu sorry thì mình gói cái cuộc tình đơn phương ấy lại cất trong lòng như 1 kỷ niệm đẹp, xem như mình đã và sẽ mãi mãi có 1 nữ thần mà mình đã yêu, đã tôn sùng (hì hì có vẻ hơi stupid phải k0?)
    Qu@ngTruong
  6. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ko phải hơi stupid mà là quá stupid, hehe
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Này bác virusờvờnờ... iem nghĩ là bác cứ nhẩy bụp vào đối tượng, tỏ tình như hát hay, và quan tâm như tát nước vào mặt ..... Đảm bảo sẽ gây ấn tượng mạnh, phải nói là rất mạnh.... hé hé... và bác sẽ đạt được cái mà bác muốn........... ặc ặc
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. virusvn

    virusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, cảm ơn nhiều nhiều... Tư-dinh-huong cho Virus xin địa chỉ nhà và cách liên lạc khẩn cấp .... nhanh nha..ặc ặc... để kiểm tra những gì U teach me...hehhe

    Tu Thân, tề gia, Trị Quốc, Bình thiên hạ !
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, khỏi phải kiểm tra bác ạ, lãochănvịt nhà iem đã thành công nhờ chiêu í đấy bác ạ. Bác cứ hỏi lãochănvịt mà xem.
    Mà bác cần giè phải hỏi địa chỉ của iem nhẩy, bác thì đang có nhu cầu cưa, mà nàng Quyen_my thì đang có nhu cầu bị cưa... hai cái nhu cầu ấy mà gặp nhau thì hay phải bít, nhể....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: virusvn về vất cái quyển sách đó đi, đọc sách ít thôi, nhất là các loại sách kiểu đó .
    Thứ hai: Có thể xem trường hợp của virusvn là cả hai cùng tấn công một thành, nhưng có vẻ lợi thế đang thuộc về địch, vậy không phải đánh thành thế nào mà nên tìm cách tiêu diệt địch. Nếu không thắng được địch tất mất thành.
    Bởi thế, không nên để ý quá đến mà thành mà lại quên đề phòng địch, thượng sách là tiêu diệt địch, rồi thì thành sẽ mở rộng cửa đón vị tướng thắng trận.
    Hê hê, đó là áp dụng binh pháp, còn yêu đương ... chán phèo .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được truongdu sửa chữa vào 13/06/2002 23:29

Chia sẻ trang này