1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi virusvn, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chị em 7X mà ế á.... chưa đại hạ giá mà...
    Chừng nào mọi người rao to....mua một tặng một đeeee...thì...
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hi...hi lo trước đi, thời buổi này mọi thứ đều mau xuống giá lém. Nhất là các cô nàng 7X đó. Nhanh chân lên kẻo không kịp. Tui sẽ ủng hộ và chúc mừng cô nào bắt được những chàng nai tơ
  3. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    - Theo thiển ý của tôi thì nếu đối tượng của mình đã có người yêu rồi thì "kính nhi viễn chi" là hơn. Đành rằng là hơi yếm thế & mình cũng khó mà stop yêu được, nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại: thứ nhất là bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của nạn nhân thì bạn sẽ hiểu... thứ hai là nếu yêu một người thì nên lấy hạnh phúc của người đó làm hạnh phúc của mình chứ. Có lẽ tôi thuộc dòng 7x đời đầu nên hơi cổ hủ chăng? Nếu mình cứ khăng khăng dành lấy cho được hạnh phúc nhưng chắc gì bạn thực sự đem lại hạnh phúc người ấy & cho chính bạn nữa?
    - Tuy nhiên, phuơng án khả dĩ hơn là tiếp cận để chăm sóc, quan tâm đối tượng với tư cách một người bạn & lặng lẽ chờ cơ hội. Nếu nàng thực sự yêu người đó & sống hạnh phúc thì bạn cố quên đi là hơn. Nhưng nếu hai người không hợp và tan rã vì nhiều lý do khách quan thì bạn bày tỏ lòng mình vẫn chưa muộn đâu. Tất nhiên là cũng chớ bao giờ lợi dụng sự mềm yếu của đàn bà lúc giận dỗi người yêu mà thừa nước đục thả câu, làm như thế bạn sẽ khó có được tình cảm thực sự lắm.
    - Tôi thấy có vài bạn quan niệm chuyện tình cảm như trò chơi vậy, ngay cả người có gia đình bạn cũng không tha, tâm niệm rằng cố gắng theo đuổi để người ta bỏ chồng là hay...? Làm như thế cho dù bạn có thành công đi nữa thì lương tâm của bạn có được thanh thản không? Nếu đặt bạn vào hoàn cảnh là chồng của cô gái đó thì bạn có cảm nghĩ gì?
    Quan điểm của tôi rất dễ hiểu: "Cái gì của mình thì trước sau gì sẽ là của mình, còn không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng không có kết quả tốt đẹp gì"

    The more you learn, the more you know.
    The more you know, the more you forget.
    The more you forget, the less you know. (~_*)
    Saigon by night !!!

    Được saigonbynight sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 21/10/2002
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hơ chắc tại già rồi đấy ạ , thời buổi bây giờ người ta phải bông hoa bé bông hoa bự cơ anh ạ , cái kiểu như ra ngoài đường phải nghe nhạc việt quang với mỹ tâm vậy ,cứ thử nghĩ mà xem thế hệ nào đi trước đều chả lẩm bẩm bọn trẻ bây giờ hư quá :D ,hehe , chả biết nhỉ !!!
    Mimi xinh đẹp của Susu
  5. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, chắc có lẽ anh cũng suy nghĩ hơi già em Quick ạ :-) nhưng mà theo em nói thanh niên bây giờ như thế là không có lập trường rồi, đâu phải ai cũng ba phải như thế. Lấy trào lưu của XH làm sở thích thì hình như hơi gượng ép quá ? :-) Mí lại anh cũng không bao giờ dám nói là thế hệ sau hư quá, chỉ có điều suy nghĩ chưa đến mức thì có thể... :-)

    The more you learn, the more you know.
    The more you know, the more you forget.
    The more you forget, the less you know. (~_*)
    Saigon by night !!!

  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy mà không phải vậy nhá , cái mà nghe nhạc việt quang với chả mỹ tâm người ta gọi là stereotype , ứ phải là không có phong cách gì đâu nhá ,, bác già cả nhầm nhọt sang trồng trọt rồi
    Mimi xinh đẹp của Susu
  7. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Một đứa bị đá và một đứa chưa kưa được ai, đi với nhau thành một cặp <= thế là tạm ổn.. như thế cũng được gọi là yêu.. he he he
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai...
    ME 1 1/3
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
    Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
    Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
    Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ?
    Mimi xinh đẹp của Susu
  9. Ot7mau

    Ot7mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    thế còn cái định nghĩa tình yêu là thanh socola nhúng nước của nhím đâu rùi nhỉ??? hi hi
    Cuộc sống vô vị khi thiếu nhím
    Super Đỏng đảnh
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nhúng nước gì mới là quan trọng á..... :))

    Nothing's Impossible

Chia sẻ trang này