1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yoga - Vật lý - Ý thức Vũ trụ (Ý thức tối cao)

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hongnhat06, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongnhat06

    hongnhat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yoga - Vật lý - Ý thức Vũ trụ (Ý thức tối cao)

    Tôi xin trích dẫn câu danh ngôn của Albert Einstein: ?oBất cứ ai nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc đều thấy rõ luật lệ của Vũ trụ đều mang dấu ấn của Trí tối cao, Trí đó hơn hẵn của con người tới mức chúng ta với những khả năng ít ỏi của mình chỉ biết thành kính nghiêng mình...?

    Đó là câu trích dẫn danh ngôn của một vĩ nhân. Còn tôi, tôi chỉ là một nguời bình thuờng và rất bình thường. Tôi là 1 người yêu thích Vật lý, có đôi chút thời gian đuợc duyên học hỏi, kết hợp sự rèn luyện bản thân. Và với kiến thức nhỏ bé của mình, phần nào tôi nhận đuợc sự liên hệ giữa Yoga - Vật lý ?" ý thức tối cao, và dẫu dằng tôi chỉ có khả năng nhìn nhận ở 1 phần nhỏ, 1 khía cạnh nhỏ.Và tôi, ý thức bản ngã cũng chỉ biết ?okính cẩn nghiêng mình? truớc Ý thức vũ trụ ( Trí tối cao)
  2. hongnhat06

    hongnhat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sự hình hành vũ trụ của chúng ta như thế nào? Sự hình thành vũ trụ chúng ta bắt đầu từ vụ nổ ?oBig Bang?. Đó không phải là một vụ nổ bình thường trên Trái Đất, mà nó đuợc diễn ra trong không gian của địa cầu. Xuất phát điểm từ một tâm nổ có kích thước vô cùng nhỏ (nhỏ thua triệu tỉ lần so với kích thuớc nguyên tử hidrro). Phản ứng giữa các hạt vật chất trong nhiệt độ hàng tỉ tỉ độ. Ban đầu là các hạt quark và lepton.Và nhịêt độ giảm dần, tiếp theo là sự tái tạo thành các hạt electron và các hạt phản e (poziton), các hạt notrino.Và một số các hạt khác không có khối lượng, không có điện tích. Các hạt đó đã tạo ra một môi truờng?chân không vật lý?, và các nhà khoa học đã thay bằng cái từ đơn giản và dễ hiểu là ?oete?. Nhờ môi truờng ete đó, cộng sự giảm nhiệt độ và nhiệt độ này đủ thấp để các hạt proton và notron có thể liên kết với nhau và tạo nên hạt nhân nguyên tử, bắt đầu là là hạt nhân ko có cấu tạo phức tạp(đ ồng v ị H,He). Sự va chạm của các nguyên tử này đã tạo và phát ra những nguồn năng luợng khổng lồ. Trong không gian vũ trụ lúc đó tràn đầy nguồn năng luợng đó và nguời ta gọi đó là ?oánh sáng?, tức là các luợng tử (photon) ánh sáng. Nhiệt độ tiếp tục giảm và là môi truờgn thuận lợi để các nguyên tử tiến lại gần nhau hình thành phân tử. Đó là mầm mống hình thành nên chất lỏng, là tiền tố hình thành ?ochất rắn?.Và đây chính là lý thuyết của Tantra Yoga về cấu tạo của 5 nguyên tố căn bản của thế giới vật chất
  3. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng có đọc về vụ nổ BigBang. Nhưng có mấy điểm mình không hiểu rõ, ví dụ như: tại sao hành tinh khi già cỗi lại thu năng lượng mạnh như vậy? (hố đen vũ trụ hấp thu được hoàn toàn ánh sáng), tại sao vũ trụ lại nổ tung, thay vì có thể giải phóng năng lượng theo cách khác? tại sao cách hành tinh quay quanh mặt trời đều theo 1 chiều (chiều như nào thì mình không nhớ rõ, đọc lâu rồi). Bạn nào biết thì giải thích giùm mình nha!
    Bạn có cho ý thức tối cao mà bạn nói cũng chỉ là một loại vật chất chưa xác định?
    Thân!
    Được Nonamepas sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 01/07/2006
  4. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của hongnhat06 viết lúc 21:43 ngày 30/06/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Và với kiến thức nhỏ bé của mình, phần nào tôi nhận đuợc sự liên hệ giữa Yoga - Vật lý ?" ý thức tối cao, và dẫu dằng tôi chỉ có khả năng nhìn nhận ở 1 phần nhỏ, 1 khía cạnh nhỏ.Và tôi, ý thức bản ngã cũng chỉ biết ?okính cẩn nghiêng mình? truớc Ý thức vũ trụ ( Trí tối cao)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin nghiêng mình trước trí tối cao của bạn Hongnhat mê tín
    mình cũng xin phép bình chọn bạn HongNhat đạt danh hiệu mê tín nhất box yoga/
  5. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn hongnhat không xem tin tức nên chưa biết là tác giả thuyết Big Bang đã chính thức thừa nhận sai lầm của thuyết này hả??? Lại còn mang cả ete vào đây nữa, ko biết bạn đến từ thế kỉ nào nhỉ
  6. solidmit

    solidmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ai phủ nhận thuyết Bigbang? Ai phủ nhận thuyết Hố đen?Không có Ete thì ánh sáng truyền trên vật chất gì? (Sóng muốn truyền đi xa phải được truyền thông qua vật chất - ánh sáng là sóng), không có Ete thì làm sao truyền ý nghĩ đi xa được (ngoại cảm). Stephen W. Hawking chỉ phủ nhận thuyết Hố đen bốc hơi là lý thuyết của ông ta thôi, Stephen W. Hawking có phải là người sáng tạo ra thuyết Hố đen đâu? Ai bảo bạn Hongnhat mê tín thì đó chính là người mê tín (Mê tín = lòng tin không căn cứ). Bạn Hongnhat tin vào tâm linh và tìm cách giải thích có căn cứ (bằng kiến thức hoặc tự trải nghiệm) làm sao mà mê tín được. Bạn Hongnhat viết tiếp chủ đề này đi. Tôi đồng ý với bạn là có cái "Ý thức vũ trụ" đó. Để chứng minh được nó phải nghiên cứu khoa học, tôn giáo, trải nghiệm...và chia sẻ. Tôi mong muốn bạn tiếp tục chủ đề này để tôi có thêm kiến thức.
  7. hongnhat06

    hongnhat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm về Ý thức Vũ trụ là một trong nhũng cơ sở của các pháp môn Yoga không rieng gì Tantra Yoga. Và Cái Tôi của cong người- Ý thức bản ngã thì luôn hịên hữu ở mọi nơi và luôn tỏ ra ràng là đã thông tỏ mọi thứ, dọi đường cho tất cả. Tất nhiên trong 1 trí lực, trí tuệ không phát triển thì không thể hiện cái Tôi một cách đầy đủ hoặc phủ nhận, chối bỏ ?oSỰ TỒN TẠI CỦA TRÍ TỐI CAO?. Ý thức bản ngã cũng là mọt đại diện của Ý thức vũ Trụ, do vậy nó có khả năng tiếp xúc với 1 trí lực khác, hợăc 1 sự vật, hiện tụong khác trong mối cấu giao trong Vũ trụ>Và như vậy mỗi một ý thức bản thể đều có ý thức của Vũ trụ.Nhưng trên thực tế, ý thức bản ngã không còn ?otrong sạch? và thậm chí còn vị vấy bẩn, hoặc không đủ khả năng ?otrí và huệ?. Vì vậy mà trí lực cá nhân không cảm nhận được ?oÝ thức Vũ trụ bao tính bao trùm rộng khắp?
  8. hongnhat06

    hongnhat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Solitmit, truớc tôi đã post bài về sự hình hành vũ trụ qua đó có sự tuơng đồng về lý thuyết của Tantra Yoga về cấu tạo của 5 nguyên tố căn bản của thế giới vật chất. Về Yếu tố "ete" tôi sẽ trình bầy ở 1 bài khác. Truớc hết cho tôi đưa những sự tuơng đồng trên qua Vật lý hiện đại và Vật lý cổ diển.
    Tính thống nhất, bao trùm của Vũ trụ đựoc thể hiện như thế nào với Vật lý. Nó khong phải là Vạt lý cổ diển mà đựoc thể hiện qua Vật lý hiện đại. Và theo nhãn quan mà tôi đọc và cảm nhận đó chính là Vật lý lựong tử.
    Tôi xin trở lại một chút Về Vật lý luợng tử.Các nhà vật lý học như Einstein, Plank... đã đưa ra thuyết lựong tử . Luợng tử là nhũng chùm hạt photon (quang tử ), nó khong có khối lượng không có điện tích và luon chuyển động với vận tốc ánh sáng. Và ánh sáng vừa có tíng chất sóng và vùa có tính chất hạt. Tính chất sóng đựoc thể hiện ở sóng điệm từ, mang tính hạt thể hiện ở photon.Và ánh sáng nó không phải là liên tục mà nó mang hàng bó các photon quang tử, Như vậy các nhà Vật lý học đã giải quýetvấn dề một cách hết sức bất ngờ mà không thể dùng Vật lý cổ điển để giải thích về ánh sáng bởi Vật lý coỏ điển chỉ mang những khái niệm về thực tại của vật chất. Vật chất chỉ là một tồn tại thô thiển của Vũ trụ. Thuyết lượng tử đã phá vỡ nhữgn khái niệm vật thể cúng nhắc của Vật lý cổ điển. Và thực tế Vật lý cổ diển cũng không thể giải thích nổi. Thuyết lượng tử đã cho chúng ta thấy đuợc tính thống nhất, tính bao trùn cuẩ Vũ trụ. Và khi ta nói về vũ trụ, thì không nên chia nhỏ Vũ trụ ra thành nhữgn vật thể, sự kiện, hiện tuợng rời rạc, độc lập với nhau mà nó xúât hiện hàng loạt các mối liên hệ, sự thống nhất của các phần tử cấu thành nên Vũ trụ. Chốt lại, tâm thức bản thể, Cái Tôi đều nằm gọn và bị bó trọn trong Ý thức của Vũ trụ, trong Trí Tối cao.
  9. solidmit

    solidmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Về thuyết Bigbang
    Ngày nay hầu hết mọi người, các nhà khoa học, các tôn giáo đều tin tưởng vào sự đúng đắn của thuyết Bigbang, chỉ trừ những người...không biết. Nhất là các tôn giáo tin vào sự sáng thế, các tôn giáo đó vỗ tay, nhất trí rằng vũ trụ phải có khởi điểm (chính là Bigbang), và vì khoa học bó tay trước câu hỏi "trước Bigbang" là gì, nên câu trả lời của các tôn giáo đó chính là đấng sáng thế. Nên nhớ các tôn giáo trên thế giới hiện nay không phải đầu đất và mê tín mù quáng vào vũ trụ đứng trên lưng các ...con voi nữa...Nhờ vào vào sự phát triển vượt bực của khoa học mà ngày nay tôn giáo càng ngày càng có chỗ đứng bởi vì khoa học bị chặn đứng tại cái điểm nhỏ nhất, và cái vô cùng lớn...Các nhà khoa học hiện đại ngày nay phải kết hợp giữa tâm linh, triết học phương đông, tôn giáo... để giải thích cho các hiện tượng siêu nhiên mà họ gặp phải.
    Lại nói về thuyết Bigbang, bây mọi người đều tin rằng vũ trụ có điểm bắt đầu vậy kết thúc khi nào. Có 2 trường hợp: trường hợp 1 vũ trụ nở ra mãi mãi...và kết thúc. Trường hợp 2: vũ trụ co lại thành một điểm và lại...Bigbang. Bây giờ đến lượt triết học Phật giáo và phương đông lại vỗ tay ủng hộ, vì sao ủng hộ thì chắc các bạn đã biết, vũ trụ vận động không ngừng, sinh và diệt đổi chỗ cho nhau... cứ thế...
    Về thuyết Lỗ đen: Theo thuyết âm dương ngũ hành thì trong dưong có âm, trong âm có dưong tuy nhiên cũng sẽ có những điểm cựa âm và cực dương gọi là điểm kì dị, và lỗ đen chính là điểm kì dị đó... và thuyết âm dương lại được dịp vỗ tay, nói cách khác là người xưa đã tiên đoán được những gì sẽ xảy ra trong vũ trụ và tại sao người ta lại biết trước được thì có... trời mới biết hay là chính cái Ý thức vũ trụ đó đã mách bảo cho họ.
    Về thuyết lượng tử: ngày nay sau hàng thế kỷ suy ngẫm, nghiên cứu...thì các nhà khoa học hay thuyết lượng tử kết luận đơn vị nhỏ nhất của vật chất chính là sóng và sóng thì không có khối lượng (m=0), vậy vật chất được cấu tạo từ những đơn vị=0 vậy tại sao lại có ..."thằng tôi" nặng 65kg đang ngồi đây???? Chỉ có ...trời mới biết. Hay chính là cái Ý thức vũ trụ đã tạo nên (hình như theo triết lý Phật giáo thì có đề cập đến vấn đề này)
    Về thuyết vạn vật hấp dẫn: các bạn đang hoàn toàn tin vào thuyết vạn vật hấp dẫn vậy cho tôi hỏi cái lực nào mà tác dụng tức thời, cách không (như phim chưởng), và bao trùm toàn bộ vũ trụ như vậy???Nếu không phải là lực của ...trời hay là cái gì gì đó...
    Tóm lại: khoa học nói chung hay Vật lý nói riêng đang từng bước chứng minh cho cái thế giới tâm linh đó là có thật, có thể không bằng cách trực tiếp, mà cách gián tiếp. Có thể các nhà khoa học cũng chính một phần trong cái Ý thức tối cao...nhận nhiệm vụ hé mở bức màn bí mật của vũ trụ, cùng với mọi người trả lời câu hỏi muôn đời: Ta từ đâu đến, ta đến đây để làm gì và ta sẽ đi về đâu.
  10. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Vũ trụ này đều chịu sự ảnh hưởng bới tâm trái đất nên cái ý thức vũ trụ hay "ông thượng đế" của các bạn cũng vậy (nghe đồn tâm trái đất thuần âm địa ngục ) .Tôi nói là vẫn chịu ảnh hưởng thôi nhé Cái ánh sáng lượng tử kia cũng vậy ,ông thượng đế sáng tạo kia cũng không khác gì đâu .Cho dù bít sáu nẻo luân hồi cũng vẫn ảnh hưởng bởi tâm trái đất .Sách xưa ghi lại những ai tu tính đạt đại tĩnh thọ ngang trời đất tùy nghi chuyển thế đầu thai gọi là quỉ tiên .Tôi cho các vị giáo chủ Yoga ,ý thức vũ trụ hay ngay cả cá vị lạt ma tây tạng cũng tương đương với "quỉ tiên" xưa của đạo gia .Nhưng cũng chỉ là quỉ tiên mà thôi ,vẫn ko thoát khoỉ tam giới .
    khoa học là khoa học ,tâm linh là tâm linh .Cứ thích lấy khoa học ra nói đề tôn vinh cái triết lý của mình nghe hơi chuối .Nếu tự tin vào triết lý của mình thì chả việc gì phải lôi khoa học ra đây
    Được phicanh sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 08/07/2006

Chia sẻ trang này