1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You and I- Friends forever

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi foreverandone109, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bận hả Béo, chả thấy lên mạng viết bài cho ta gì cả. Ta lại đang lo không biết Béo có gặp chuyện gì ở công ty không nữa? Đúng là không ở gần nhau khổ vậy đấy..........
    Sorry các bác vào đây đọc mấy dòng nhật kí ẩm ương của 2 đứa nhá.
    Lại lôi bài này lên trang đầu cho Béo dễ tìm ra nè.........................
  2. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Vẫn okie!Không có chuyệ gì cưng ạ!Tại Busy quá mừ !Iu Gù!
    UP!..............
  3. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Béo à, ta đang vào mạng chùa ở thư viện, hôm nay lên phòng Multimedia xem phim mừ. Béo cố gắng ở nhà cập nhật phim hay nhá rùi về còn bảo ta, ở bên này không có phim mới mấy, ta xem mà cứ nhớ hồi ở nhà cả lũ thuê đĩa phim ma về xem, gan to còn tắt điện chứ, rùi đến đoạn kinh dị sợ quá chạy sang nhà hàng xóm xem World cup- đêm hôm đấy là trận gì ấy nhỉ? Sau cùng lại tự xỉ vả mình hèn nhát và về xem tiếp, cũng chả sợ như Béo với ta tưởng là sẽ sợ đúng không?
    Hôm nay Béo bảo trưa đi làm vào viết nhật kí mà chả thấy đâu, báo hại ta hăm hở chạy xuống đây check thử cái, đã ăn gì đâu. Lát nữa ta có lớp học lúc 8h, thui ta phải chuồn đây. Bà giáo này dễ tính lắm, ta có thể đến muộn được nhưng ta vốn là học sinh ngoan ngoãn mà, hehe, nói đến đây tự xấu hổ. Hôm nay Béo có chuyện gì vui vào share với ta nhá.
    Yêu Béo nhìu nhìu
  4. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Gù iu và nhớ !....
    Mấy hôm mệt quá chả online được buổi tối.Trưa qua định vào post bài thì máy bị virus ,khổ thế đấy!Híc!Hôm nay diệt được rùi,..đi măm măm buổi trưa về hăm hở vào định post bài nhưng rùi chả hiểu thế nào lại mò sang box Giá dục Giới tính để đọc , đang đọc dở sếp call,nghe điện thoại ,mấy lão ở công ty nhảy vào đọc rùi giữ cái máy luôn . Hehe ! Hóng mờ !...
    Trời hơi lành lạnh rùi, anh bạn ở SG ra bắt đầu co ro .Nhớ ngô nướng rùi....Hì!Tối nay tự nhiên thấy nhớ người kia quá ! Nhớ đến nghẹt thở ấy ! Nhớ lại câu người ấy nói "Với em anh ,yêu , thương , quý mến , nhớ nhung đủ cả rồi ,chỉ ghét là hinh như chưa qua thôi...." Hì ! Gù mà nghe lại nhảy dựng lên cho coi, hihi....Hôm nay gặp ,nhìn ánh mắt lão buồn buồn mà cả ngày cười không nổi . Hôm nay..........
    Sắp rock show Bức Tường .Không có Gù ta lại phải đi một mình ,Béo thật đấy nhưng dốt cái khoản chen lấn lắm !Gù không ở nhà thì cũng tuyển gấp anh nào đó để đi cùng ta đi ! hie!Để ta đi một mình có mệnh hệ nào thí chít !Hic!
    Chị addmin cũ nghỉ sinh em bé ,hum nay sếp chính thức đưa ta lên vị trí addmin,hie, nghe thì sướng nhưng làm mới thấy,,,là chỗ "trên đe dưới búa",...Mấy ông bà trong công ty mở miệng ra là "em chào sếp,em chào trưởng phòng..." rùi cừoi cười.Bùn cười lém cưng ạ!Ngày đầu làm chạy dựng tóc gáy....hic!
    Tối qua ta phát điên vì thằng dở hơi ,nó nhắn tin lảm nhảm suốt từ 9h tối đến 3h đêm.Tức quá off mobile ,sáng 7h bật thấy 5 tin liền.Tức quá!Tin dài như chợ Đồng Xuân không dấu chấm dấu phẩy,và tin nào cũng đại loại như thế này "EM DANG LAM GI DAY EM OI HOM NAY TROI DA XAU CON MUA KHONG KHI THAT TRONG LANH MAT ME ANH NGOI GIUA XAN MI DINH BAU TROI MI DINH THAT LA TUYET DEP ANH NHO EM MA PHAI CHANG EM CO TRAI TIM KHO CAN XOI DA..."Đấy ,chưa thoát được anh " khô cằn XỎI đá" thì có một lão khác nhắn hỏi là"SIN lỗi ,em có phải là B không ? " NHỤC QUÁ !Con To cầm máy ta,nó đọc rùi cười rung rốn !Nhục lắm Gù ơi,các anh tử tế đâu hết rùi ,toàn thấy cỡ dở hơi ăn cám lợn thui !
    Lại săp cuối tuần rùi.........
    Được foreverandone109 sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 26/10/2006
  5. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Béo thân,
    Hôm nay vào chat với Béo chả bõ, vì ta phải chat voice với mama mà. Đúng là mama ta tinh thật, thấy ta ngừng nói một tẹo là hỏi ngay con đang chat với đứa nào đấy, đến lúc ta khai ra Béo rùi vẫn còn không tin là ta chỉ chat với mỗi Béo, thế là ta đành ngậm ngùi khai thêm 1 đứa bạn học lớp cũ. Hic, Béo thông cảm nhá, ta trót để avail nên nó nhảy vào, chạy ko kịp, Được cái thêm thông tin mới, lớp cấp 3 ta lại sắp có đứa chống lầy, sao chúng nó kéo bè kéo lũ đi hết thề này thì bạn Béo còn mần được gì nữa, Béo ơi, hichic.
    Đọc nhật kí của Béo xong ta có 1 mớ cảm xúc lẫn lộn đây nè. Thứ nhất là thông cảm với Béo này, biết làm sao được khi 2 người ngày nào cũng gặp nhau, cũng chia sẻ với nhau mà bây giờ chỉ được bó buộc lại trong công việc và công việc. Ta biết thỉnh thoảng Béo vẫn thấy nhói lên trong lòng như tối nay lắm, cứ từ từ và cố gắng Béo nhá, sẽ cần nhiều thời gian và ý chí mà. Nói đến đây lại nhớ bộ phim hôm kia ta vừa xem: Sense and sensibility (Lí trí và tình cảm ý Béo), Béo bùn thì tìm truyện đọc nhá, có lẽ sẽ rút ra nhiều điều đấy. Ừm, cảm xúc thứ 2 cũng ko kém phần mãnh liệt là bùn cười và thương Béo, à phải nói là chúc mừng chứ, hehe. Có phải ngày đẹp trời nào cũng có giai nhảy vào nhắn tin xì tin thế đâu. Phấn đấu cho 1 thằng đi tàu bay giấy nhá Béo. Nói đến đây mới nhớ ra, chiều nay có thằng hâm nào nhảy vào chat với ta, nó biết ta Béo ạ, nói năng huyên thuyên 1 hồi rồi bảo ta với nó sẽ là 1 đôi trời sinh, cừ chờ đấy, rồi nó out luôn. Ặc ặc, lúc đấy ta suýt sặc đấy, chết mất thôi Béo ạ...
    Thôi có gì ta sẽ thông tin tiếp, giờ ta phải đi tắm đây, bẩn lắm rùi. Yêu Béo nhiều nhiều
  6. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Lên định post mà mà ríu rít buôn nhìu chuyện quá ...hic!up cái cho khỏi tụt...Nhớ lắm!
  7. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Béo à, hôm nay lôi kéo thêm được 2 con em tác ta vào tham gia cho xôm tụ rùi, vui quá... chúng mày có đọc đến đây thì đừng có mà chửi chị đấy nhá. Ta mệt rùi, sự nghiệp mị dân hôm nay vất vả quá, để mai ta viết cụ tỉ nhá. Yêu Béo và 2 đứa chúng mày, hehe..................................
    Được AMI0000 sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 29/10/2006
  8. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Ôm cái máy ở công ty , buổi trưa chủ nhật....Hôm nay chủ nhật nhiều nắng,ngồi trong cửa kính nhìn ra ngoài không muốn đi chơi nữa mà có muốn cũng chẳng được....Hì!Hôm qua làm gì mà Gù post bài nhầm lẫn lung tung cả thế...Mệt quá!Định bon chen và up cái cho toppic bọn mình lên chóp bu thiên hạ thui ....Online gặp lão Linh già,đang ở tận Cần Thơ , thui ưu tiên nói chuyện hẹn Gù tối vậy...nha Gù!Nhớ Gù nhiều
  9. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  10. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Béo à,
    Bận lắm hả, 3 ngày để nhật kí mốc meo thế này đây, ta vào thấy nó đang nằm ngắc ngoải trong xó cuối trang 2, lại lôi lên vậy. Hôm nay bên này trời trở lạnh và có mưa lất phất nữa, như không khí mấy ngày cuối thu ở VN ý. Hôm nay ta được nghỉ học tối, ngồi thu lu trong phòng đọc một quyển tiểu thuyết của nhà văn người Canada. Hic, tiểu thuyết bằng tiếng Anh thì chớ, lại về vụ giết người với cả tâm thần không ổn định, kiểu này đọc xong đến ta cũng đơ đơ luôn mất. Lần sau khi mua sách phải đọc kĩ phần giới thiệu Béo ạ, ta cứ thấy best seller là mắt sáng lên để rồi bây giờ ngồi tiếc tiền như thế này đây, hichic
    Ngày mai ta lại học cả ngày rồi, bận bịu một chút để không thấy mình quá lười biếng, hihi, dù còn lâu mới bận bằng Béo được. Ta sắp thi giữa kì Béo ạ, ở bên này còn bày đặt cái trò ấy nữa, làm bạn Béo sắp bở hơi tai rùi. Hi vọng qua vụ này sẽ giảm vài cân, ta đang béo sắp bằng Béo rùi ý chứ. Giờ chỉ sợ nhất mọi người đòi đổi nickname của ta thôi
    Thôi ta xì tốp đây, căn bản vừa viết vừa chat thế này chẳng năng suất mấy. Nhớ Béo và mọi người lắm....

Chia sẻ trang này