1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You and your EX???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi squackingduck, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. squackingduck

    squackingduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Dạo này em hơi khúc mắc với EX. Thật bực mình và mệt mỏi, không biết mọi người đối xử với EX của mình thế nào? Share nhé.
  2. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    uhm,sao mà bực mình hả cậu? người ta quấy rầy ah hay thế nào?
    Sau khi chia tay tớ và Ex không gặp nhau đến 2 tháng liền, cũng không contact dưới bất kì hình thức nào ..... rồi mới nhận được mail Ex hỏi thăm, rủ hôm nào đi uống nước .... Tớ chẳng biết có nên đi hay ko nữa
  3. squackingduck

    squackingduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em xin bắt đầu trước. Em và hắn yêu nhau được 5năm thì mọi chuyện đổ bể. Bắt đầu từ tình bạn và quyết định là sẽ kết thúc cũng bằng tình bạn. Em rất vui vì quyết định đó. Cả hai đều đã có người mới, kì thực em rất mừng cho hắn. Nhưng mọi thứ cứ không tốt đẹp như bề ngoài thì phải. Con trai khó hiểu thật.
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    EX là ít ra cũng là người mà trước đây đã rất gắn bó ... trở thành EX cũng có nhiều lí do... có lẽ nên tuỳ từng lí do mà có thể xem nên xử sự thế nào
    Đa phần đều cảm thầy EX có thể trở thành một người bạn bình thường, hay thậm chí là bạn thân thiết, có thể chia sẻ buồn vui ...
    Nhưng nếu trong quá khứ 2 người không được một kết thúc "bình yên" thì việc xem EX như một người bạn không phải dễ gì.Một số người không biết cách "goodbye" nhẹ nhàng nên khi nhắc đên EX là cảm thấy không thoải mái
    Cũng cần xác định ràng lúc này bạn có đang free hay không ... Việc gặp lại EX nhiều lần có thể là điều khó chấp nhận với người yêu hiện tại của ban.
    Cuối cùng là xem EX của bạn cần gì. Nếu cần một người bạn lúc khó khăn thì bạn có thể là người đó. Nếu cần một tình yêu thì bạn nên xác đinh rõ tình cảm của bạn. Nếu cần một kẻ thù hay một nạn nhân thì bạn hãy bỏ qua những gì mình vừa nói và chạy nhanh nhé
  5. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Còn mình đến gần nửa năm sau khi ex nói chia tay,vẫn không quen gọi cô ấy là người yêu cũ ,ngay khi nói chia tay , cô ấy có đề nghị làm bạn , nhưng mình từ chối ngay , dù khi mới yêu nhau chúng mình là bạn cùng cấp 3,và có thể nói , nếu ko yêu nhau , mình và cô ấy có thể là đôi bạn chí thân được,vì mình và cô ấy hợp nhau từng thứ nhỏ nhặt.
    Mình luôn tin rằng,1 khi đã yêu thật lòng ,thì tình yêu không bao giờ ------> Tình bạn.
    Có thể đó là điều sai, nhưng nó đúng với mình , còn làm bạn thì mình sẽ không thể tách hình bóng cô ấy ra khỏi tâm trí của mình.
    Hơn nữa , một cái tiếng "bạn bè" mà chỉ ở trên danh nghĩa ( vì ai cũng ngại gặp người kia ) ,vậy thì miễn cưỡng nói ra " mình vẫn là bạn nhé " để làm gi`.
    Mình thấy 1 câu sến sến của anh ƯHP có vẻ hợp hơn " hết tình còn nghĩa " , không nhận là bạn không có nghĩa là không hề có quan hệ gì nữa,bất cứ khi nào cô ấy cần sự giúp đỡ của mình,mình sẽ giúp cô ấy hết sức,dù thế nào EX cũng là 1 phần của cuộc đời mình , nếu mình chối bỏ sự có mặt của họ,nghĩa là cũng chối bỏ cả cuộc sống của mình trong những năm thắng yêu họ.Đừng coi EX như là người dưng nhé.
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    bạn thoáng chút sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng thôi
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Với EX: Không quan tâm, không nói chuyện, ko đi chơi!
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    he he, bác này nói đúng đấy. Quanh đi quẩn lại, rút ra một kết luận chung là ai đi đường nấy. Bạn bè gì chứ, EX thì vẫn cứ là EX, đó không thể là bạn được, vì bạn bè thì thoải mái và rất trong sáng. Chỉ có vùng lũ người ta mới cắn răng tạm dùng nước đục lọc phèn chua thôi, theo lẽ thường thì làm gì phải hành tội nhau thế.
  9. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đằng ấy thế nào chứ EX của tớ làm tớ bực phát điên đến mức tớ nghĩ là tớ sẽ không bao giờ dính dáng đến con trai Thái Bình nữa ấy. Tớ nhất trí quan điểm là im lặng khi chia tay và không buôn chuyện của hai đứa cho người thứ ba trong thời gian yêu nhau. Vậy mà EX gào ầm ĩ lên , buôn dưa lê tứ tung với con bạn thân của tớ, đến mức nó bảo là EX đáng khinh quá đi hix hix. Mà thui, EX giờ là chấm nhỏ ở đâu đó trên cái rá vo gạo nhà mình, là cái đã qua rồi, không nên nói gì nữa.
    Theo tớ thì mới 2 tháng, nếu cảm thấy còn tình cảm thật sự với nhau thì gặp một cái để tìm cách hàn gắn cũng ổn đấy , nhưng nếu từ phía bạn cảm thấy đã không còn tình cảm hay tình cảm không đủ lớn để có thể tiếp tục gọi là tình yêu thì có khi là không nên gặp . Đi về rồi lại thấy buồn rười rượi hay bực mình, chán nản rồi lại khóc không đâu, như thế càng khó để sống tiếp và đón những cơ hội khác hơn
    Nếu chia tay chia chân lâu lâu một tí, tính bằng năm đi, cafe để nói chuyện khi ấy sẽ tốt hơn, hỏi nhau sống chết thế nào rồi vênh mặt lên vì mình đang có được cái gì,
  10. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Liar...
    Ai chẳng biết con gái là lúc nào cũng about ex.. Gào rống lên thế này để làm gì -.-

Chia sẻ trang này