1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You and your EX???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi squackingduck, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chick85

    chick85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    bọn mình yêu nhau rất nhanh và cũng chia tay rất nhanh dến mức chưa cảm tháy đc vị ngọt của tình yêu thì đẫ chai tay rùi !!!
    bây h mình và ẽ vẫn cô đơn, vẫn làm bn của nhau , vẫn đi chơi,uống nước ,và thậm chí là vẫn còn nhg nụ hôn ,cảm xúc thì có nhg đó ko fải là tình yêu chỉ là 1 dạng na ná của tình yêu thôi!!!
    vật mình fải làm sao bây h? fải làm sao khi ko gặp thì buồn mà gặp thì lại ko tránh đc nhg nụ hôn ??? liệu ẽ của mình còn yêu mình ko hay đó chỉ là "buồn quá lại chưa có ng yêu nên mới thế???"[
  2. hung_mydinh

    hung_mydinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế thì là ******** rồi bạn ơi, không phải là tình yêu đâu. Hoặc là tình yêu kiểu làm mồi cho ******** thôi.
  3. amiska

    amiska Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    chà chà, đồng ý với đồngchí này 5*
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ luôn có tiêu chí thêm bạn bớt thù,, dù sao thì cũng có môt thời đẹp đẽ,, chia tay nhau thì cũng nhẹ nhàng thoai,,, nếu k đủ sự bao dung và cái tình tiết chia tay k đẫm .. máu hay ướt át quá.. thì cứ làm bạn cũng đuợc.. thân thiết thì càng hay ý mà... gọi là cạ cứng cũng nên... tình yêu mà đi đến lòng thù hận và căm phẫn thì tớ chưa đến nỗi thế... tự làm khổ mình bằng việc chờ đợi để trả thù ư... có nhiều cái để đáng làm hơn mà..
    Thế nhưng mà tớ thì vẫn có nhiều nguời thù tớ ghê lắm.. haha chả thể nói rằng ai đúng ai sai.. ai hơn ai thiệt trong chuyện tình cảm.. nhưng mà tớ k khoái những nguời kể lể và khi k đuơc đáp lại tình cảm thì quay ra thù ghét nói xấu,, xyz.. thuờng lắm cơ
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ấy làm tớ nghĩ đến món ba rọi chiên, vừa nạc vừa mỡ vừa da... Ăn qua thì đủ cả vị, béo béo giòn giòn... Nhưng cứ thử ra chợ mua đi, hông phải nó rẻ nhất trong tất cả các loại thịt hay sao?
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Có lúc nào bạn chợt nhận ra EX là người được sinh ra để dành cho bạn? Bạn mãi đi tìm những tình cảm mới nhưng ko ai được như EX của bạn? Bạn sẽ làm gì? Liệu có dám vứt bỏ tất cả những tự ái cá nhân để nói lên tình cảm của mình???
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Gửi ...

    Nếu tin rằng đã vứt bỏ tự ái cá nhân để nói lên tình cảm của mình mà bạn thành công thì hãy làm đi. Chúng ta ko thể tự đi tìm tình yêu nhưng khi nó đến thì fải biết nắm lấy cơ hội và giữ nó " vừa đủ" trong bàn tay của mình, để nó có thể cựa mình nhưng ko thể chạy thoát
    Nếu đã biết ko thể cứu vãn hãy tìm cho mình một mục đích sống khác tốt đẹp hơn , nhẹ nhàng hơn đừng nên cứ đắm chìm mãi trong nỗi buồn ấy.
    Hơn hết bạn fải hiểu ex của mình là một người như thế nào , hãy làm gì để cả hai cùng thoải mái nhất , biết đâu sau cái sự thoải mái đó chúng ta lại thấy một tình cảm cũ được bắt đầu lại với nhiều cái mới mẻ hơn.
    Hãy làm mới mình, hãy đứng dậy và sống có ích như bạn đã từng sống. Hãy làm cho người mà bạn yêu được thoải mái , vui vẻ và hạnh phúc ... dù người đó ko còn là của mình
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn thấy yêu nhau thì nên biết vượt qua những khúc mắc, còn nếu đã thấy không thể thì hãy nhớ đã từng có 1 thời yêu người ta, như 1 bạn đã từng viết ở trên đó, giúp bất cứ khi nào và bất cứ gì có thể, chứ đừng nên coi là ex hay gì gì cả, những mối quan hệ kiểu như thế chẳng hay ho gì hết , không dẫn đến *** thì mới là lạ, còn nếu đã ok thì không gọi là ex, đúng chưa? ai cũng thế, nữ cũng như nam, trừ khi người ta phản bội mình, để lại trong mình sự coi thường, chứ còn gặp lại người cũ mà không nhớ gì kỷ niệm xưa thì đáng sợ quá, tốt nhất đã chia tay thì làm sao đừng gặp lại nữa, khi cần thì giúp nhau thôi.
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu sau khi chia tay, EX mình có những "triệu chứng" kỳ cục, có nghĩa là cứ phone, cứ làm phiền trong khi mình thì sống dở chết dở sau khi hắn nói chia tay.....Mình bực mình wá nói thẳng với him rằng " pls don''t disturb me" and leave me alone". Về sau thì hắn giảm bớt cường độ phone, giờ thì hết rùi...Ơn trời! Chứ làm phiền hoài như thế làm sao mình quên được hắn, làm sao mình thanh thản mà quen người khác chứ?
  10. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đằng ấy thế nào chứ EX của tớ làm tớ bực phát điên đến mức tớ nghĩ là tớ sẽ không bao giờ dính dáng đến con trai Thái Bình nữa ấy. Tớ nhất trí quan điểm là im lặng khi chia tay và không buôn chuyện của hai đứa cho người thứ ba trong thời gian yêu nhau. Vậy mà EX gào ầm ĩ lên , buôn dưa lê tứ tung với con bạn thân của tớ, đến mức nó bảo là EX đáng khinh quá đi hix hix. Mà thui, EX giờ là chấm nhỏ ở đâu đó trên cái rá vo gạo nhà mình, là cái đã qua rồi, không nên nói gì nữa.
    Theo tớ thì mới 2 tháng, nếu cảm thấy còn tình cảm thật sự với nhau thì gặp một cái để tìm cách hàn gắn cũng ổn đấy , nhưng nếu từ phía bạn cảm thấy đã không còn tình cảm hay tình cảm không đủ lớn để có thể tiếp tục gọi là tình yêu thì có khi là không nên gặp . Đi về rồi lại thấy buồn rười rượi hay bực mình, chán nản rồi lại khóc không đâu, như thế càng khó để sống tiếp và đón những cơ hội khác hơn
    Nếu chia tay chia chân lâu lâu một tí, tính bằng năm đi, cafe để nói chuyện khi ấy sẽ tốt hơn, hỏi nhau sống chết thế nào rồi vênh mặt lên vì mình đang có được cái gì,
    [/quote]
    Ex của tớ ấy hả? là người có lòng tự trọng hay có cái tôi quá lớn thì đúng hơn.... im lặng ngay cả khi chia tay .... ...mà cậu nói đúng lắm.... chắc hàn gắn thì không thể xảy ra được nữa rồi nhưng để nói chuyện như một người bạn thì vẫn còn khó lắm .... chỉ chat chit thôi và luôn làm ra vẻ ta đây không quan tâm gì đến người mặc dù đôi lúc vẫn còn ưu tư về vụ này

Chia sẻ trang này