1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You and your EX???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi squackingduck, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alexvu86

    alexvu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ex của tớ nói chia tay qua điện thoại. Nghe xong tớ cũng đồng ý và cúp máy luôn. Hồi đó 16t lại đang cãi nhau với con bạn thân nên không có ai chia sẻ, đau khổ tưởng chết. Sau đấy 1 năm không hề liên lạc với nhau nũa, cũng chẳng biết tin tức gì của nhau vì không có bạn chung. Trước khi tớ đi du học ex có gọi điên lại nhưng tớ đã chuyển nhà. Anh ta nhắn qua 1 người bạn cũ của tớ nhưng tớ cũng không gọi điện lại. Sau đó nữa nửa năm, he có send message qua YM nhưng ngay lập tức 2 bên nổ ra cãi vã và tớ kiên quyết yêu cầu anh ta tránh xa mình và không muốn liên lạc gì nữa cả.
    Liệu như vậy có quá đáng không nhỉ? Chia tay gần 4 năm rồi, bây giờ đã qua mấy mối tình mà giờ nghĩ lại vẫn thấy đau nhói và thấy mình ngu thế cơ chứ.
  2. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tớ tôn thờ EX của tớ vô cùng,có lẽ EX đó như là 1 ông bụt trong lòng tớ.EX cũng chỉ là 1 người hết sức bình thường,nhưng sao tớ lại dành nhiều tình cảm cho người ta đến vậy?Có lẽ vì người ta thánh thiện và trong sáng quá.Tớ tiếc...
    Tớ và Ex chia tay mà cho đến lúc này tớ vẫn ko hiểu rõ tại sao nữa,chưa bao giờ tó và Ex cãi nhau 1 lần,tớ luôn mang tiếng cười đến cho ex,đi bên tớ Ex chắc chắn là đã rất tự hào về tớ,vậy mà lại chia tay.Lúc đó tớ còn trẻ con quá,tớ cứ nghĩ rằng người ta sẽ ko thể bỏ mình được,thế mà oạch 1cái,8tháng trời ko liên lạc với nhau nữa.
    Tối qua gặp lại EX,tất cả tình cảm lại ồ ạt quay về,nhưng ko thể làm gì được nữa,đã xa lắm rồi,tất cả đã ko còn nguyên vẹn được nữa.Trái tim tớ đã đang bị tổn thương vì 1 người khác,nhưng nói gì thì nói,tớ sẽ ko đau khổ đâu,chắc chắn là thế!
    Tớ chỉ ước rằng Ex sẽ quay về với tớ,tớ sẽ đợi,đợi cho đến khi nào trái tim mách bảo sẽ ko cần có ex trong cuộc đời nữa...
  3. neo75

    neo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình rât'' quan tâm đến chủ đề này,nhưng không biết là lên viết bài gì nữa,mình nghĩ mình sẽ post một bài nhạc để những người cùng tâm trạng thưởng thức

    Giấc mơ có em

    http://streamer.soundclick.com/jarry_DL/14/02/freemp3/delight+bettylyniloveugiacmocoem.mp3 <===check
    Em đến bên anh trong giấc mơ,bao yêu thương ngày nào bình yên trao nhau và còn mãi đến sau.Em đến đây trao anh ngất ngây anh đắm say mộng tưởng bên nhau...Va` ta mãi có nhau.
    Và đôi ta sẽ mãi không rời như hoa lá xuân về mang bao niềm khát khao,rồi từng ngày trôi qua và bầu trời bao la sẽ dìn giữ cho tình yêu đôi ta.Tình yêu không như những giấc mơ,nhưng anh vẫn ngóng chờ cho đôi mình có nhau.Nhìn bầu trời xa xăm cùng hàng vạn ngôi sao lung linh soi sáng đôi chúng ta.

    Từng vì sao,từng vì sao của ngàn vì sao toả sáng trên bầu trời cao,sẽ soi sáng tình yêu đôi ta sẽ sưởi ấm một mùa đông lạnh giá,một khung cảnh mặn mà và những bản tình ca anh xin dành tặng cho em.Rồi từng đêm,từng đêm anh một mình một ngôi sao bên thềm,bầu trời đêm lặng lẽ êm đềm và anh đã thầm nguyện ước cho ngày mai đôi ta xum vầy,em hãy đến nơi đây trong đêm nay,anh cùng em tay trong tay trên góc phố lang thang cùng dưới ánh trăng vàng,anh sẽ nói anh sẽ mãi yêu em rồi tình yêu đôi ta sẽ được thắp sáng...wow...
    Em đến bên anh trong giấc mơ,bao yêu thương ngày nào bình yên trao nhau và còn mãi đến sau.Em đến đây trao anh ngất ngây anh đắm say mộng tưởng bên nhau...Va` ta mãi có nhau.
    Và đôi ta sẽ mãi không rời như hoa lá xuân về mang bao niềm khát khao,rồi từng ngày trôi qua và bầu trời bao la sẽ dìn giữ cho tình yêu đôi ta.Tình yêu không như những giấc mơ,nhưng anh vẫn ngóng chờ cho đôi mình có nhau.Nhìn bầu trời xa xăm cùng hàng vạn ngôi sao lung linh soi sáng đôi chúng ta.Với...bao khát vọng trong tim anh luôn cháy bỏng và đôi mình,ngày mai ta bên nhau anh sẽ mãi yêu cùng tiếng ca trao em,mình sẽ mãi không xa và sẽ mãi trao em người hỡi....
    Một năm mới,một năm mới và một mùa xuân mới đã sang,nghe tiếng pháo vang vang cùng với tiếng hát anh đem đến tận nơi em dịu dàng,em hãy nghe và em hãy cảm nhận và em hãy đón nhận tình yêu của anh.Mùa xuân mới,tiếng chim non và hoan ca tiếng hát vang trời,bầu trời xanh những tia sáng mong manh xung quanh anh và em mãi xanh.Nhưng tại sao anh không thể cất nổi lên lời,tâm hồn anh giờ như rối bời không rời,anh thật lòng không biết vì sao?tâm hồn anh giờ như đang trao đảo,nhưng cho dù thế nào anh sẽ mãi yêu em.
    Thế là,từng ngọn gió sẽ đón đưa anh đến bên em,qua tiếng hát anh sẽ cho em biết nhiều thêm,một tình yêu chân thành chỉ dành riêng cho em,một tình yêu mãi xanh và sẽ mãi an lành,không bao giờ hiu quạnh,vắng tanh,qua nhanh...

    I love you...wow...for xxnv85
  4. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mối quan hệ với Ex cũng khó khăn thật đấy. Ex của mình là người hiểu mình nhất, hichic, quả thật cho đến bây giờ vẫn chẳng ai hiểu mình bằng ex, và ex cũng nói là chẳng ai hiểu ex bằng mình cả. TY vô cùng tuyệt vời, đến giờ cũng k hiểu tại sao lại chia tay nữa. Bạn bè ai cũng shock khi nghe tin bọn mình break. Mất 1 thời gian dài k liên lạc, giờ thì cũng đang cố cải thiện tình hình để có thể làm bạn với nhau, nhưng sao mà khó thế. Ex thì vẫn thế, luôn quan tâm đến mình, mình biết nếu mình cần j he cũng sẵn sàng giúp mình hết lòng. Nhưng k hiểu sao cứ có cảm giác cái tình bạn này nó có j đó k như bình thường, đôi khi nó lại hơi quá mức TB, đôi khi thì lại lạnh nhạt hơn cả người dưng. Phải làm sao để có thể bình thường như trước khi yêu nhỉ. Vì quả thật mình và ex rất hợp nhau và hiểu nhau, nói chuyện hàng giờ k biết chán. Nhưng bây giờ thì chẳng được thế nữa. Có lẽ để chuyển từ TY sang TB là điều k dễ, dù sao trong lòng cũng còn nhiều vướng mắc vẫn chưa giải tỏa được. Gặp nhau vẫn có cảm giác hơi xáo trộn trong lòng. Đôi khi có những chuyện khiến mình nhớ lại chuyện cũ vẫn thấy bồi hồi. Gặp ex và NY mới vẫn có đôi chút ấm ức, dù rằng chẳng còn là j của nhau. Hichic, có phải mình quá trẻ con k nhỉ
  5. vit_con_cua_ech

    vit_con_cua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ex của mình thì sao nhỉ??? Tự dưng một ngày Ex nói 2 đứa không hợp, có cố gắng để lấy nhau cũng chẳng ra gì. Ex lại nhắc khéo, ngày xưa em nói "nếu phải chia tay thì anh để em nói trước cho em không có cảm giác là người bị bỏ rơi". Mình chẳng bết nói sao cả, với tất cả lòng sĩ diện mình đồng ý chia tay, khi Ex đã nói vậy rồi thì còn biết làm sao nữa. Hic. Mỉm cười thật tươi, mình đề nghị được coi Ex là anh trai.
    Tưởng chia tay đơn giản như khi nói nhưng thật sự rất khó. Mình cứ một mình lặng lẽ dõi theo các bước Ex đi, các công việc Ex làm và cố gắng làm tất cả chờ đợi một ngày Ex mệt mỏi và quay trở lại. Hình như Ex có biết điều đó nên đôi khi vẫn đến rủ đi chơi, đi uống cafe. Chỉ có thế thôi và tuyệt nhiên không một lần nhắc đến chuyện 2 đứa như trước kia nữa nhưng mình đã rất vui và luôn nuôi hy vọng.
    Bẵng đi một thời gian không gặp nhau, rồi một hôm, một người bạn báo tin Ex sắp lấy vợ. Cho đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu nổi mình đã vượt qua quãng thời gian đó thế nào.
    Mọi chuyện rồi cũng qua, 3 năm sau ngày chia tay mình có người yêu. Rồi một ngày Ex lại gọi điện muốn gặp nhau. Là bạn thì gặp nhau chứ sao. Ex kể về cuộc sống gia đình không hạnh phúc, luyến tiếc rằng ngày xưa 2 đứa không lấy được nhau, thanh minh chuyện chia tay là vì lý do này nọ...
    Nghe Ex nói mà thấy thất vọng về Ex quá, khác hẳn con người ngày xưa mình đã từng yêu thương. Nghĩ cũng may vì ngày xưa đã kịp thời chấm dứt. Thôi, giờ thì là bạn.
    Tóm lại. quá khứ là cái đã qua, Ex cũng đã là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Trái đất tròn và nhỏ lắm, thế nào cũng có lúc gặp nhau mà, coi Ex là bạn thì có phải là nhẹ nhàng và dễ sống hơn không nào?
  6. cunconhaycuoi

    cunconhaycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cuôc sống thật là phức tạp và hạnh phúc đến với môic người đều không đơn giản.Đọc tâm sự của mọi người mà mình cũng cảm thấy tâm trạng.Tình yêu đến và đi đôi khi chẳng có lí do gì.Chia tay nhau rồi nhìn lại mới cảm thấy hối tiếc.Mình cũng như vậy. Đến giờ vãn không hiểu tại sao bọn mình chia tay. Một thời gian đầu không chấp nhận sự thật ấy vì tất cả xảy ra quá bất ngờ.Có những lú mình cũng nuôi hy vọng...Nhưng tất cả giờ đã là kỉ niệm mà mỗi khi nghĩ về nó thấy lòg quặn đau.Mình và EX gặp nhau mà chẳng thể nói với nhau câu gì.Thật khó đối diện với nhau một cách bình thưòng.
  7. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Được raul07 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 14/04/2006
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    EX à? Với Ex xuất phát từ bạn thân thì khi chia tay có thể vẫn trở thành những người bạn của nhau được. Còn Ex là người mình quen theo hoàn cảnh khác thì tốt nhất là không nên gặp nhau nữa. Chẳng để làm gì....
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    EX là quá khứ, vậy thì cần gì chúng ta cứ phải đào bới quá khứ lên làm gì nhỉ, với tớ quan trọng là PRESENT
  10. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chia tay nhau trong uất ức, hận thù, bao nhiêu kỷ niệm đẹp về nhau cũng hậm hực trôi đi theo. Nghĩ về Ex chỉ thấy giận và căm thù, không biết 1 lúc nào tình cờ gặp lại, thì sẽ như thế nào đây...

Chia sẻ trang này