1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You and your EX???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi squackingduck, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke con tim có lỹ lẽ của riêng nó!xét cho cùng thì nên mừng hơn là nên buồn.nói vậy thôi chứ Vui thì cũng khó nhỉ???
    thế đấy nhưng mà khó thì fải làm.
    tái ông mất ngựa có thể nhờ chia tay mà ...tìm được một nửa tốt hơn
  2. why_n0t

    why_n0t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tình yêu là gì? Đến ngay cả lúc này, khi vừa chia tay anh được 3ngày em vẫn chưa hiểu tình yêu là gì? Nó là gì ma` lại làm cho người ta đau khổ đến như vậy? Những ngày xưa yêu dấu đã xa rồi, chỉ còn những giọt nước mắt và những nỗi buồn ko lối thoát. Em là người chủ dộng chia tay, vậy ma` vẫn thấy ko vui khi anh chẳng níu kéo gì em cả. Tự nhiên lại thấy ko vui vì chuyện đấy, mình hâm rồi .. . . .
  3. hiepsituxedo

    hiepsituxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    MÌnh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác hoàn toàn mất EX bởi người con gái đó vẫn còn trong trái tim mình ,đã gần 3 năm kể từ ngày chia tay ,yêu nhau được tròn 9 tháng thi` rời xa ,có lẽ đó là mối tình đầu nên để lại trong mình quá nhiều đau khổ ,mình tự lừa dối mình là người con gái đó ko còn yêu mình để mà chia tay nhưng sự thực thi` không phải vậy .
    Giờ đây ,mỗi khi nghĩ tới câu nói cuối cùng mà người con gái ấy nói với mình mà lại cảm thấy đau :"Nếu 1 năm nữa mà anh vẫn còn yêu em ,thi` mình sẽ lại trở vể như bây giờ anh ạ "
    1 câu nói mà mình cảm thấy mình sợ ,mình yêu người con gái ấy ,yêu rất nhiều ,nhưng rồi khi phải xa ,mình cảm nhận được sự cô đơn và mình đã chạy trốn bằng cách tìm yêu người khác .
    Giờ đây ,người yêu mình và người mình yêu đã là người khác nhưng người con gái đó vẫn chưa yêu ai ,mình không biết thực diện điều đó thế nào cả nhưng mà sao mỗi khi nghĩ tới những điều đó là mình cảm thấy buồn ,nhiều lúc chỉ muốn nhấc điện thoại gọi đến cho n` đó ,để nói muốn gặp nhưng mà ko được ,mình đã có người khác rồi ,nhiều khi cuộc sống là vậy ,phải biết chịu đựng nhưng sao có những điều mà ta lại cảm thấy đau đến như vậy .
    MÌnh tồi ,đúng rồi rất tồi vì chỉ 1 năm thôi mà đã khác đã thay đổi .
  4. crystal01

    crystal01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mình và ex của mình thì mới đầu không có chuyện gì, mình cũng chấp nhận làm bạn, nhưng càng ngày lại càng có chuyện, tất cả chỉ vì tần suất gọi điện liên lạc rồi hỏi thăm quá nhiều, mà con gái thì lại hay nghĩ suy nên mệt quá, rồi lại chả đi đến đâu mà mãi lại chẳng yêu ai được nữa
  5. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Ex và chubby gắn bó nhiều, thậm chí cùng nhau trải qua những lúc khó khăn, thiếu thốn và cả những khi đầy đủ, vui sướng, cãi nhau nảy lửa hay vui vẻ, vì thế nên 2 đứa lúc nào cũng take care of each other trong những khi cần thiết. Có lẽ vẫn còn tình cảm, nhưng vì nhiều lí do nên phải chia tay, phải giữ khoảng cách với nhau. Ex/Chubby có thể là 1 người bạn, 1 người hiểu người kia nhất, 1 người bạn mà không thể gọi ĐT hay hang out bất kì lúc nào muốn, nhưng sẽ lúc nào cũng dõi theo người đó (with a distance, though) luôn ở bên cạnh và giúp đỡ người kia không quản ngại hay đòi hỏi gì.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có lẽ chưa bao giờ tớ đau như lần chia tay với Ex. Có lẽ lúc đó tớ còn trẻ- nông nổi, ko tâm lý và thiếu chín chắn. Nhưng ít ra tớ đã làm được điều mà bây giờ có muốn cũng ko được- đó là yêu thật nhiều, yêu bằng cả con tim.
    Cũng giống như bạn nào đã nói, tớ từng nghĩ Ex thật sự là người sinh ra dành cho mình, dù đi đến phương nào tớ cũng ko thể tìm được một hình ảnh thay thế. Để rồi có thời gian tớ cứ sống trong thế giới ảo do mình thêu dệt ra, mà ko nhận ra tất cả mọi thứ đã thay đổi và quả thật ko ai sinh ra dành cho riêng bản thân mình cả.
    Bây giờ hình ảnh Ex nhạt nhoà đến mức tớ ko nghĩ là nó đã từng là một phần của cuộc sống mình. Nhưng tớ chắc 1  điều mình sẽ ko bao giờ chối bỏ sự hiện diện của nó, vì tớ đã từng có những tháng ngày hạnh phúc cũng như đắng cay.
    Chia tay với tớ là over. Ko thể tồn tại một mối quan hệ thân thiết đến mức chỉ ít hơn 1 tí so với khi chúng tớ yêu nhau. Tớ ko nghĩ là good idea nếu bọn tớ vẫn liên lạc hoặc dõi theo bước đi của ai đó để willing stay back to help them whenever they need. Với tớ chuyện đó có muốn cũng ko làm được. Trong cuộc đời tớ, một khi đã cross wa một limit line nào đó rồi rất khó way đầu để nó trở lại là limit với mình. Tớ ko thể coi như chúng tớ chỉ là bạn thân khi tình cảm đã từng đi xa hơn điều đó rất nhiều. Chỉ có thể quên đi và coi nó là quá khứ. Đã là quá khứ thì nó ko đồng hành hay take part wá nhiều vào cuộc sống hiện tại của tớ.
    Ex, với tớ, chỉ là một bến dừng chân nghỉ mệt trên life''s road của mình. Tớ ko cần đến bến dừng đó nữa một khi tớ đã đi wa, nhưng tớ vẫn nhớ vào thời điểm nào đó trong cuộc đời, đó là nơi mình đã từng dừng chân. Thats it.
    Chia sẻ một chút với mọi người vậy
  7. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0

    Vậy mà chia tay với mình ko là hết, vẫn willing stay back to help them whenever they need.... Yêu nhau đc 4 năm thì chia tay vì người ta có người mới, thật sự nếu ng mới là ng tốt mình sẵn sàng ra đi vì quả thật mình ko biết làm cách nào cứu vãn đc t/c đó khi mà chính mình cũng đang chán ngán.
    Nhưng đời đâu có thế biết rõ ng kia ko ra gì, mình lại thương Ex, mặc dù rất đau nhưng vẫn ở bên cạnh và chia sẻ với ex, Rồi 1 thời gian ngắn qua đi ex với người kia nhanh chóng nhận ra những thứ ko hợp nhau, và chia tay là điều tất yếu. Khi đó thì vẫn liên lạc, vẫn tâm sự tất tần tật, và đến bây giờ Cảm nhận của mình rất khác, gần như là đc refresh lại. Mình vẫn còn yêu ex và dường như ex cũng vậy, vì con gái nếu ko yêu nữa sẽ xa lạ và giữ khoảng cách tuyệt đối. Nói chung khi không còn yêu nhau thì rất khó thành bạn thân nhưng cũng ko phải là ko có.
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua, giờ đây mình đã có thể chấp nhận EX là EX. Cũng ko hẳn là do mình có tình cảm mới bởi vì cái tình cảm mới đó nó còn quá mong manh và yếu ớt. Bên EX giờ đây đã có người khác, và EX cảm thấy hạnh phúc và an toàn với người đó. Dù gì thì mình cũng đã thành người ko cần thiết nữa rồi, vì thế tại sao lại ko tự giải thoát cho chính bản thân mình? Mình cảm thấy việc cứ mãi đắm chìm trong khổ đau và tuyệt vọng ko phải là một điều nên làm. Mình vẫn sống và vẫn phải hướng về một tương lai phía trước, vẫn phải bước trên con đường riêng của mình. EX đơn giản chỉ là một bến dừng chân mà thôi, ko hơn, ko kém. Nếu ta dừng lại để nuối tiếc cái bến dừng chân đó thì ta chẳng thể nào biết được đến những bến dừng khác nữa! Tự cho mình cơ hội, tự giải thoát bản thân mình!
  9. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ex là bạn thân cấp 2. Quen đúng 1 năm trong xa cách thì ex nghĩ gì kô biết đòi chia tay, chắc tại thấy vô vọng wá. Tớ ừ luôn, bảo thế đừng liên lạc nữa. Ex kô chịu. Liên tục mấy năm trời cứ trao đổi qua lại, đúng là nhìu khi thân thiết vô cùng, nhìu khi phũ phàng hơn người dưng, bao nhiêu là bứt rứt khó chịu. Mà tớ thì bao nhiu lần đòi chấm hết luôn, ex hong chịu cứ cố liên lạc - mình thì cũng nể tình quen biết gần chục năm...
    Túm lại vừa rồi mới ra quyết tâm, bảo ex tớ chả muốn liên lạc nữa, have a good life.
    Bi giờ có người mới, công nhận thật chả bù quãng thời gian cứ vương vấn nhức nhối - biết thế dứt khoát ngay từ đầu!
    ^^
    Nói lại là nếu đến với nhau chân thành và vì sao đó phải chia tay, khó làm bạn lém, nó cứ nhức nhối sao ấy. Tội tình gì hành xác thế, quên phứt đi cho khoẻ. Không có mình thì người ta vẫn có người khác lo. Và mình chả lẽ đui mù què cụt gì đâu mà kô kiếm ra người khác lo. Chả cần phải ''tình nghĩa'' chi cho rườm rà - dứt khoát là khoẻ cho cả hai.
    ^^
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    That a good idea

Chia sẻ trang này