1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You and your EX???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi squackingduck, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người đúng vào lúc đang tâm trạng, buồn quá. Mình sắp sửa gọi người đó là ex được rồi, tình yêu mà mình đã từng tin tưởng là sẽ không bao giờ lìa xa. Vậy mà chỉ vài tháng sau khi mình đi du học, cô ấy đã dao động trước sự tấn công của kẻ khác, dù mình ko hề chểnh mảng trong chuyện quan tâm nuôi dưỡng tình cảm, chỉ có trở ngại ko thể khắc phục là khoảng cách địa lý và khác biệt giờ giấc. Thôi thì chia tay cũng được, nếu đã yêu thực lòng thì hãy mong cho người mình yêu được hạnh phúc, mình nghĩ vậy. Dù sao mình cũng đã nỗ lực cố gắng một thời gian để cố gắng níu kéo, hàn gắn, để sau này ko phải ân hận, cũng rất thương người ta là con gái phải chịu sự xa cách. Nếu đã hết tình với mình, thì hãy nói thẳng với mình, sẽ là một sự chia tay với những kỷ niệm đẹp về nhau. Vậy mà ở nhà cô ấy giấu mình đi chơi với người khác, và nói dối mình nữa. Mình quyết định dứt khoát nói lời chia tay lần này. Với mình, trở thành ex cũng có nghĩa là quá khứ rồi, mình sẽ cố gắng nhanh chóng đào sâu chôn chặt cái quá khứ đó, chắc sẽ ko có chuyện thường xuyên liên lạc thăm hỏi nữa, để quá khứ ngủ yên thôi. Mình biết mình sẽ phải trải qua một quãng thời gian đầy đau khổ trước mắt, thật tệ hại là lại đúng vào lúc thi cử nữa, sẽ khó khăn lắm, nhưng mình sẽ cố nghiến răng mà vượt qua thôi. Thực sự là rất tổn thương.
    Tại sao cuộc đời lại có nhiều điều bất định vậy nhỉ? Mong được bình yên cho đến hết đời mà cũng ko xong vậy. Ghét từ "ex", vậy mà giờ đây lại phải đối mặt với nó.
  2. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ex nói xin lỗi và cám ơn tôi về những gì tốt đẹp nhất mà tôi đã dành cho ex, cám ơn mà để làm gì chứ, ai bù đắp được cho tôi tình cảm đã mất mát, lòng tin đã tổn thương, niềm vui cuộc sống đã bay biến. Đến bao giờ thì tôi mới tìm lại được những điều đó đây - tôi không biết nữa. Ex chỉ cảm thấy mặc cảm hối lỗi trong thoáng qua, và sẽ quên mau trong hạnh phúc mới, còn vết thương nơi tôi sẽ còn mãi, tôi biết vậy. Vậy nhưng, tôi vẫn thương và lo cho ex, có lẽ như người ta thường nói, yêu là chấp nhận cả những điều chưa hoàn thiện của nhau. Thôi tôi sẽ không trách ex đâu, tôi cũng có niềm tự hào của riêng tôi, mong rằng ex sẽ không phải hối hận vì "cầm vàng mà chẳng biết giữ vàng".
  3. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thích được gọi người yêu tôi là ex chút nào.Ty đi qua để lại cho cả 2 những vết thương lòng ko gì có thể bù đắp được.Chỉ thời gian mới có thể xoa dịu được thôi.Vì thế những ai đang quá đau buồn vì Ex của mình thì hãy cố gắng lên nhá!Mọi thứ ko có gì là ko làm được nếu mình muốn quên và muốn sống tốt hơn
  4. why_n0t

    why_n0t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mình và EX của mình chia tay trong nhẹ nhàng, nên tất cả những gì mà mình dành cho anh ấy bây giờ là sự tôn trọng. Chia tay nhưng thỉnh thoảng 2 đứa vẫn nhắn tin or gọi điện hỏi thăm nhau, nhưng k nhièu như ngày trc.Hôm trước, 2 đứa vừa hẹn nhau đi chơi. Vẫn đi 1 xe(nhưng ko đc ôm nữa :) - thói wen 1 thời của mình mỗi khi ngồi sau anh ý). Lần đầu tiên xa anh lâu như thế, những cảm xúc ngày xưa chợt ào về,nhưng mình tự hào là 1 người biết kiềm chế bản thân, 2 đứa đi chơi vui vẻ, lâu ko gặp có nhièu chuyện để kể thật. Nói chuyện cười phớ lớ,nhưng tuyệt nhiên ko ai nhắc đến chuyện cũ cả. Có lẽ dúng là anh chỉ hợp làm anh trai của mình thôi........mọi chuyện đã wa thì cho wa, nhưng mình cảm thấy may mắn là khi chia tay bọn mình vẫn có thể làm bạn, cả 2 vẫn còn những suy nghĩ tốt về nhau. Thế thôi......
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp, chia tay xong lâu lâu gặp lại nhau cười nói phớ lớ kiểu chúng mình thân nhau, quí nhau lắm chỉ phù hợp với mấy đôi chia tay nhẹ nhàng thôi chứ còn đôi nào tuy ngoài không nói và bụng vẫn chất chứa oán ân nghe chừng hơi đóng kịch đó.
    Nói thẳng nói thật ra là cũng muốn gặp lại đó, xem tình hình phía kia có gì hơn mình không. Nó mà yêu phải thằng nghiện hay bập phải con tác-ta thì mình cười sướng, khoái quá. Lúc đấy được thể nói "Đấy, ngày xưa không yêu tao, giờ khổ chưa, cho chết"
    Xin thưa các bác là các bác cũng thích tình huống này nhiều hơn là giả bộ khen " ơn trời, đằng ấy hạnh phúc là tớ mừng rồi" chứ ạ ?
    Bác nào không có cơ gặp lại, hoặc tỷ như thần kinh bằng thép thì may mắn quá.
    Riêng tớ là tớ chỉ thích chửi. Chửi mả father ông tơ bà nguyệt dek chịu xe duyên cho tụi con yêu nhau dài lâu thêm tý nữa. Chưa kịp hứng đã tạch rồi.
    Mất công tụi con cày lại từ đầu.
  6. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hihi, định đi ngủ rùi cơ đấy thế nhưng thấy bài anh THC lại vào thả một câu. Anh có nhiều nick thế??
  7. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Rất tâm đắc với những gì 3www nói mặc dù sorry phải nói thẳng là bạn nói hơi thô nhưng rất rất đúng.
  8. piji06

    piji06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp, chia tay xong lâu lâu gặp lại nhau cười nói phớ lớ kiểu chúng mình thân nhau, quí nhau lắm chỉ phù hợp với mấy đôi chia tay nhẹ nhàng thôi chứ còn đôi nào tuy ngoài không nói và bụng vẫn chất chứa oán ân nghe chừng hơi đóng kịch đó
    <<<< tốt nhất là chẳng nên gặp lại làm j cả , tớ thấy gặp lại đi chơi với nhau mà cuoi nói fớ lớ thế giống như khung` i( trừ khi la cả 2 anh chị đều đang có ý định quay lại với nhau ) còn không gặp lại để làm jì thế không biết.
  9. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Gọi là EX thì cũng chẳng đúng. Tán mình gần một năm mà mình vẫn chưa hoàn toàn đồng ý. Rồi mình nói chia tay , ex xin lỗi rất nhiều mình cũng không . Thế rồi ex đi , thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm . Dạo này lại năng gọi điện trở laị. Không hiểu sẽ đi đến đâu. Cũng thấy thương thương vì chẳng làm gì để hay đứa phải cãi nhau và gây đau thương cả. Chắc là lại trở thành 2 người bạn thôi.EX ơi đã hết thương người ta chưa ?Chưa hết thì không làm bạn được đâu đấy.Người ta thì vẫn quí ex và mong làm bạn của EX lắm .
  10. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    không đồng tình với bác 3www , hình như bác bị mất lòng tin về tình bạn của hai người yêu nhau nhỉ. Em đã thấy rất nhiều đôi làm bạn sau khi say goodbye rồi đó bác.Có nhiều đồng chí thú nhận với nhau là , sau thời gian yêu và làm bạn với anh em mới thấy tìm được người bạn thân và may không làm vợ của anh. Cả hai cười vẫn rất vô tư và vui vẻ.

Chia sẻ trang này