1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You can say you love The Beatles?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi nylonsoul, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeaThndr

    SeaThndr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn Nylon theo dõi toàn cục. Chúng tôi không bao giờ áp đặt cho các thành viên của Box hoặc bất cứ ai có lòng yêu Beat tham gia vào diễn đàn phải đi theo một xu hướng hay đường lối nào (nghe chính trị wá). Ở đây chúng tôi luôn đón chào những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng kể cả những chê bai, phê phán mà chúng tôi cũng thừa nhận là chúng tôi có rất nhiều những mitakes trong buổi offline 9/10 (ở đây tôi chỉ muốn nhắc đến buổi hôm đó do có một số người chỉ tập trung vào châm chích những fan nghiệp dư của Box Beat). Tôi chỉ PHẢN ĐỐI những ai do một nguyên nhân nào đó đưa ra những chỉ trích mang tính áp đặt với những từ ngữ đầy vẻ hiềm khích.
    Có lẽ tôi sẽ dừng ở đây vì những gì muốn nói cũng đã được nói hết rồi. Mong cho Box Beat ngày càng vui.
    All You Need Is Love
    I Wanna Hold Your Hand
  2. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ những con người tồi tệ nhất của TTVNOL đã chui vào Box Beat để phá hoại. Những ý kiến đưa ra họ chẳng có bằng chứng nào mang tính thuyết phục cả, toàn những cái mơ hồ không rõ thực hư.
    Kính tha thiết đề nghị Mod xoá những cái topic này đi hoặc để lại để làm gương cho các bạn sau, nhân đây chúng tôi cũng đề nghị mấy bạn đi theo chiều hướng xấu xa, chửi bới, đưa vào Box Beat những ngôn từ không lành mạnh... không thể thế được, Box Beat là một Box lành mạnh tại sao các bạn không vào đây để đóng góp xây dựng TTVN tốt đẹp hơn mà các bạn vào đây chỉ để phá thối hay sao...làm một thằng người phải có lòng tự trọng chứ... chúng tôi không cần, không khuyến khích những ai ăn nói kiểu bậy bạ như vậy... Cuộc tranh cãi vô cùng vớ vẩn sẽ kết thúc từ đây, và không bao giờ có những cái topic vớ vẩn này nữa... nếu như các bạn có ý kiến tốt chúng tôi sẵn sàng chấp nhận lắng nghe sửa chữa, chúng tôi đã đưa ra mọi lý lẽ để bảo vệ những cái đúng, sửa những cái sai của chúng tôi, ấy nhưng các bạn không phải là những con người thực thụ, các bạn không lắng nghe, không thấu hiểu... không chấp nhặt các bạn nữa....
    Hi vọng các bạn sẽ tốt hơn, nếu không xin mời các bạn sang diễn đàn khác cho chúng tôi nhờ, cho các Box trên TTVN được yên ổn, dành những điều trong sáng, tốt đẹp nhất cho tất cả chúng tôi....
    Hãy đọc lại tất cả các bài viết của các thành viên khác từ truớc tới nay đi, hãy so sánh các bài viết của chúng tôi với những bài viết mấy ngày gần đây của các bạn xem sao....
    Xin vĩnh biệt các bạn,....
    PS: Không có các bạn chúng tôi càng vui, rất vui, cực vui, cực tốt... các bạn hãy tự sửa mình đi, hãy soi gương đi...đừng để chúng tôi dùng những biện pháp không hay đối với các bạn.
    Hehehaha --> JoPaGeRi --> SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzWaJo
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra khaly là người đem lại sì căng đan à.
    Thực ra cũng chả phải mỉa mai cái từ cover làm gì. Khaly không thích BBBand hát Beats thì lần sau cứ ở nhà, yêu Beats theo kiểu riêng mình thôi. Ít nhất, cậu cũng là người yêu Beats theo kiểu của cậu. Còn mọi người đánh hội đồng Khaly cũng chả được cái gì, lại mang tiếng XHCN.
    Tôi, tôi thích Beats thôi, thích họ vì ý nghĩa của một số bài hát đối với tôi. Tôi biết có nhiều người tôn thờ BEATs, nhiều lúc họ không dám hát Nho nhỏ cho bản thân nghe (hay ít ra họ nói với tôi như vậy), đối với họ BEATs chỉ là những gì họ nghe trong CD chất lượng cao. Mà, Beats lại là band nhạc dành cho đại chúng, dành cho cả những người như tôi, chỉ có đủ 8k để mua một mp3 thôi, ko biết đánh đàn nên chỉ hát cho riêng mình nghe thôi. Chắc là hơi cực đoan, nhỉ, vì ngay cả BEATs, họ còn có buổi biểu diễn hay, buổi dở nữa là ..
    Chưa là một tập thể đã vội vã âu yếm nhau thế này, có phải chỉ để chứng minh cá tính ?
    Còn cái gọi là fan nghiệp dư, hihi.
    Hiệp hội các FAN beats chuyên nghiệp đến các nước Châu Âu nó còn không có, hội đồng thẩm định chất lượng FAN, nó cũng không có nốt, vậy chớ để ý làm gì, nhể ???
    Tớ người dân tộc nên chả biết diễn đạt, thông đi rồi cảm nhé.
    Thì cũng thi thoảng gõ tí, kẻo lại quên rằng mình đã học Vi tính Văn Phòng.

    AN-AGKH
     
  4. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đang chán vì chẳng có chỗ nào để cãi nhau, bây giờ lại thấy cái này, hay quá cơ. bạn Khaly có hứng chiến nhau với tớ không? Mà thế quái nào đọc mấy bài reply của bạn cũng chỉ thấy bạn lải nhải về vụ cover của BBB, tại sao thế? Bạn có khả năng chơi hay hơn à? Hay thế nào? Ghen tị vì tài năng thế mà không có chỗ đứng trong ban nhạc nào cả?
    Tôi chưa được trực tiếp tham gia buổi "live" nào của các bạn BBB, nhưng tôi cảm nhận được lòng nhiệt tình của họ qua những lời nhận xét 2 chiều. Nghiệp dư thì rõ quá rồi, bởi mọi người còn phải đi học, đi làm. Chơi nhạc chắc chỉ là một thú vui những lúc stress, thế thôi. Cái gì cũng đòi hỏi sự hoàn hảo thì e hơi khó!
    Còn tôi thích Beat cũng chỉ vì ... nhiều khi đã chán những âm thanh bóp nghẹt yết hầu của Hard n heavy rock, những lúc như thế tôi muốn tìm được sự đồng cảm, và không phải gồng mình lên để tiêu hoá. Nhưng chắc chắn không dám nhận mình là Beatlemania (Bác Tuanbeat ơi lần này em không viết "s" nữa nhá) vì ...cảm thấy chưa xứng đáng để gắn vào mình chữ đó!
    Xin hết!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  5. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Hơ xin lỗi bà con nhé!mấy bửu bối của Mod bị TTVNOL tạm thu lại nên không làm ăn được chi,một lần nữa xin bà con thứ lỗi.
    Nói đến cái chuyện cãi nhau,hê hê tớ gặp nhiều lắm rùi.Đến The Wall mới lưu diễn hay ra album mới đều bị chửi te tua.Hê hê chúng còn cho rằng nhạc The Wall sến,sến là sến thế nào.Chúng cứ đua theo người ta,cứ có phải nặng là Rock đâu. Cứ thấy nhẹ là quy nhạc sến,chán quá.Sến mà làm cho mình rung động thì vẫn nghe,vẫn thích.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  6. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gọi Box mình là cover vớ vẩn mà Khaly không thích thì lần sau ở nhà đi đến làm gì cho bất mãn rồi về lại làm đến mấy bài nghe khó chịu thế này !!!!!!!!!!!
    Tôi yêu Beat vì ở âm nhạc của họ tôi luôn tìm thấy một sự biến đổi ,một sự bí ẩn nhưng lại gần gũi đồng cảm với tôi(ây nói thế không có nghĩa tôi change from day to day).Mỗi lần nghe nhạc Beat tôi lại rất hứng chí đá hết đồ đạc trong phòng , nhạc của họ nghe lúc nhẹ nhàng bay bổng lúc thì sôi nổi trẻ trung khi thì buồn tuyệt vọng nhưng lúc nào cũng trong sáng khoáng đạt dù thế nào đi nữa vẫn luôn có sự lạc quan yêu đời , không phải gầm rú đập phá như Metal ,nhạc Beat là một cái gì đó mơ hồ mà tôi muốn gọi nó là Beatles style bởi vốn kiến thức hạn hẹp tôi chẳng thể mà cũng chẳng muốn đặt vào Rock hay Pop.Lời ca của Beat thì thật ý nghĩa, tuyệt vời nó đã thúc đẩy tôi bồi dưỡng vốn tiếng anh còi cọc để hiểu ý nghĩa lớp ngoài của ca từ và tôi luôn cố gặm cái tiếng anh đấy để hiểu được ý nghĩa sâu sa đằng sau nó .
    Và xin cảm ơn The Beatles đã mang các bạn đến cho tôi , tôi là con bé nhát lắm và đây là hoạt động đầu tiên tôi tham gia .Hy vọng Box mình luôn đi lên nhé!!!!!!!
    The Beatles mãi trong trái tim tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Anh PaulLennon thân mến đây là Box Beat không phải Box The Wall nhé!
    YEH YEH YEH​
  7. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc quá! Thấy chưa bạn cũng là người yên beat , thế tại sao bạn không đấu tranh để được nghe beat một cách sạch sẽ? Tớ rất muốn đi offline cùng mọi người nhưng nên chăng ta tổ chức chuyên nghiệp hơn, lần này ta nên mời anh Tùng John về hát để có một chút na ná giống Beat. Còn chúng ta chỉ là điểm xuyết gọi là góp vui thôi. Ta mà lại gào khóc cả chương trình như hôm nọ thì e rằng John không yên giấc đâu.
  8. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà không biết cái con người này có vấn đề gì với cái đầu đần độn của họ đây không nữa. Chúng tôi chẳng cần cái sự chuyên nghiệp ấy làm gì, với chúng tôi tình yêu với The Beatles quan trọng hơn. Còn cái sự chuyên nghiệp ấy nếu cậu thích thì hãy tự ôm lấy vào mình. Tiếc là diễn đàn TTVN đang sửa chứ nếu không thì cái nick này tôi đã treo cổ nó lên từ lâu rồi vì lý do là toàn những cái bài viết điên điên dở dở, đương nhiên nếu tôi là mod. Còn nếu cậu thích tùng john thì cứ việc. Hừm không biết nên chửi cái con người này hay nên thương hại hay nữa.
     
  9. AVC

    AVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là diễn đàn TTVN đang sửa chứ nếu không thì cái nick này tôi đã treo cổ nó lên từ lâu rồi vì lý do là toàn những cái bài viết điên điên dở dở, đương nhiên nếu tôi là mod.
    <P> </P>
    [/quote]
    Cậu bạn ơi, người ta có vi phạm luật của TTVN đâu? Không chính trị, không chửi tục và cậu bạn là cái gì mà cứ mở miệng là treo nick ? Các Mod họ không ý kiến thì thôi, đừng có loe doe con nít. Khaly góp ý, các ông không chịu nghe vì đã trót vỗ ngực làm fan của beat rồi nên cố ta đây. Khaly nói đúng đấy. Ở nước ngoài, họ yêu beat cuồng loạn hơn mình nhưng họ không chế biến Beat một cách cải lương như BBB của bọn mìng đâu.
  10. nylonsoul

    nylonsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    3 ngày tưởng niệm một mối tình của nylonsoul đã trôi qua. Nylonsoul không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nylonsoul muốn trả lại sự yên ả cho box beatles. Trong mấy ngày qua mọi người đã rất bực mình về nylonsoul, nylonsoul đã quậy quá xá. Chân thực, nylonsoul không muốn những cuộc cãi vã chạm dây thừng như thế này đâu. Nylonsoul phải xin lỗi vì đã tạo cơ hội cho những kẻ như xboy đục nước béo cò và làm các bạn sôi máu, nóng mặt với các chủ đề của mình. Nhưng đó không phải là điều nylonsoul mong muốn, nylonsoul đã chờ đợi những cách nói hài hước và đậm chất beatles hay ít ra cũng là một câu nhẹ nhàng như "Online''s very short and there no time..." cơ. Nylonsoul đã không đạt được. Nylonsoul đã thay đổi ngôn từ, có khi còn lái sang cả màu sắc chính trị để mong ai đó nhớ đến John chăng mà vẫn hoài công. Có người đã buông súng, có người đã muốn từ bỏ chiến hào, có người không thấy hồi âm nữa, có người không tham gia vì bị tước vũ khí trong tay. Nylonsoul có quen wordsoflove và thông cảm với wordsoflove khi bạn này thất bại trong việc khiến những chàng trai trong box bảo vệ những cô gái quý báu của mình một cách thuyết phục.
    Tuy vậy nylonsoul rất vui vì chủ đề này cũng đã có những thành tựu, mọi người đã nhiệt tình, thẳng thắn đứng lên bảo vệ chính kiến của mình, bảo vệ các bạn của họ, bảo vệ box, bảo vệ ttvn. Và qua chủ đề này các bạn cũng đã có thêm một dịp để nói rằng: tôi yêu Beatles. Nylonsoul cũng yêu beatles, nếu có thể được, nylonsoul muốn ở lại với box, các bạn hãy hát một bài hát Beatles mà các bạn thấy thích hợp để nói lên điều này, nylonsoul sẽ là một thính giả hậu đậu, hiền lành nhưng nhiệt thành với beatles trong box. Ngược lại, hãy đánh một dấu x - bình thường thôi, không cần phải phóng to hay đổi màu nó - nylonsoul sẽ vẫn yêu beatles nhưng trên box beatles kể từ nay cái tên nylonsoul mãi mãi tuyệt tích giang hồ.
    Cảm ơn các bạn.
    Love, love, love...
    (Hơi sến nhỉ, nhưng mà thật thà đấy nhé)

Chia sẻ trang này