1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You can say you love The Beatles?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi nylonsoul, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Không sến đâu. Tuyệt lắm bạn ạ. Cứ phải mềm mại như bài viết của bạn mới làm dịu đi những cái đầu nóng ở đây.
    Các bạn yêu Beatles ơi, hát một bài lên đi để khỏi phải tranh luận, thậm chí xúc phạm nhau.
    Khaly gọi anh Tùng John của Khaly đến hát cùng cho vui nhé.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  2. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Khaly thân mến thế tớ xưng tớ cậu cho thân thiết hơn nhé tớ luôn muốn đã và đang nghe Beatles một cách sạch sẽ (thật ra dùng từ này không hay lắm mong cậu rút kinh nghiệm) và tớ nghĩ tham gia vào Box Beat này là một hoạt động vô cùng hay và ý nghĩa sao cậu không tích cực với Box mình nhỉ .Còn về anh Tùng John tớ cũng quen anh ấy , anh ấy đánh Beat chuyên nghiệp hơn Box mình thật nhưng thế thì sao Box mình đâu hướng tới cái chuyên nghiệp ấy mà là tập trung lại cùng kỷ niệm Beatles và giao lưu với nhau .Đừng dán mác cover lên Box rồi phải than thở.
    John Lennon không buồn khi chúng ta tụm tập lại đàn hát nhạc Beat mà chỉ không yên giấc khi cùng là Fan Beat với nhau lại trách cứ nhau suốt thế này!
    YEH YEH YEH​
  3. Beatlesvn

    Beatlesvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình thích Beatles đến nay cũng đã được 3-4 năm rồi, có lẽ chỉ khi đi học đại học ở các Tp lớn mới có cơ hội biết đến Beatles và nhiều ban nhạc khác nữa, khi còn đi học phổ thông ở quê nhà cũng ghiền nhạc qtế, nhưng lúc đó suốt ngày cứ xập xình theo Modern Talking, Boney M với lại ABBA, cũng có nghe cả BSB và 1 số ban nhạc loại như BSB nữa, nói chung là nghe hết vì thứ nhất lúc đó còn nhỏ có biết gì đâu, có nhạc gì mà hát bằng tiếng anh là mình nghe hết để học tiếng anh nữa mà, ở quê tui thì kiếm được 1 cái cd của Beat chăc cũng đỏ cả con mắt. Lên đại học lúc đó kết 1 nhỏ bạn, hỏi nó thì nó nói thích nhạc cũ cũ 1 tí, mình tưởng nó thích Beat vì Beat cũng là loại cũ mà thế là nguyên tuần đó mình lục lọi mấy tiệm đĩa tìm hoài mới mò được 2 cái past master, hí ha hí hửng chuẩn bị tặng cho nó, nào ngờ đến hôm đó trời xui đất khiến thế nào 2 đứa lại có chiến tranh thế là bực mình quá không tặng nữa đem về nhà nghe, đến tháng 12 năm đó ở nhà văn hoá thanh niên TP HCM có tổ chức đêm tưởng niệm dành cho John thế là mình mò tới chơi. Hôm đó là hôm đầu tiên mình được biết thế nào là 1 fan của Beat đích thực, mọi người cùng hò la và hát theo giai điệu của Beat 1 cách say sưa, lúc đó mình chưa nghe Beat nhiều nhưng cũng thuộc được mấy bài ( trong 2 cái cd Past Master đó). Lúc đó mới thực sự biết thế nào là hâm mộ theo đúng nghĩa, đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy nhạc của Beat hay đến thế, cái cảm giác đó thật mà diễn tả được nó lâng lâng 1 cách thú vị, có lúc lại thấy muốn la hét như mọi người nhưng lúc đó lại không thuộc nhạc Beat bao nhiêu nên cũng chỉ biết nghe và nghe, và cũng từ đó mình lại có 1 cái thú vui mới là tìm cd nhạc của Beat, nhiều lúc cũngcó mấy người bạn có hỏi vì sao mày lại thích nhạc của Beat phải chăng vì họ nổi tiếng, hoặc đại loại như là nghe nhạc của Beat mới là "sành điệu" ( sao viết từ sành điệu ở đây khó vậy cà). Lúc đầu mới nghe những câu này cũng bực mình lắm nhưng rồi dần cũng quen, lì rồi bây giờ ai hỏi chỉ biết cười thôi. Bây giờ hết học đại học rồi, cô bé đó cũng xa luôn rồi, ở nhà buồn thỉnh thoảng lại lấy Past Master ra nghe, lại nhớ lại những ngày đó,
    Rock will never die, but I will!!!
  4. Beatlesvn

    Beatlesvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    trong lúc box mình đang cãi nhau chí choé thế kia bài viết của tui không biết có phù hợp không nữa, có lẽ là không vì hình như ở đây có nhiều người thích đấu khẩu quá, xin lỗi có lẽ tôi post nhầm chỗ mất rồi.
    Bạn đối xử vời người khác không phải vì họ là ai mà vì bạn là ai
    Rock will never die, but I will!!!
  5. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Không nhầm đâu! Bạn yên tâm đi vì có rất nhiều người (trong đó có tôi) theo dõi và ủng hộ bài viết của các bạn. Ai cãi nhau thì mặc kệ người ta, chủ đề này lập ra đâu phải để cãi nhau đâu!
  6. wordsoflove

    wordsoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, đã lâu ko lên mạng ròi, nay lại thử lên coi ra sao, tìm mãi bạn bè mà chẳng thấy, té ra bạn đang yến ẩm trong vỏ con ốc sên. Tròi là tròi, sao tự nhiên anh chàng luôn muốn bảo bọc tâm hồn các thục nữ trong những chiếc áo giáp = nylon lại sến đột xuất vầy ta. Hê hê hê, hơi bị trách nhiệm với bạn bè đấy. Dzui dzẻ cả thôi mà, quấy chút có sao. Đề nghị quấy tiếp đê.
    Hê hê hê, mại dzzzzô. Khởi động chút nào. Sao các bác hay khoe ra các bài cũ thế nhỉ, bọn tui thấy ròi, khổ lắm nói mãi. Có điều với bọn tui, Life is change, and the living will always change around your house. Khi nào tổ chắc ọplai nữa đê, mọi người ủng hộ liền à. Hê hê.
    Hỏi vì sao tui yêu beat? Đơn giản thôi, vì tui chưa yêu ai mà anh bạn tui thì đang thất tình
  7. nghesitrenlungbo

    nghesitrenlungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cà lộc cà lộc cà lùm, thiển ý của ngộ, cứ có chỗ nào hở hở chưa kịp bít là lại có một cái tên wordoflove quấy quả sự tu hành của đạo chúng. Cái qoán rượu nho nhỏ với mấy cô lễ tân xinh xinh của ngộ hồi nào cũng nhờ một tay wordsoflove dẹp tiệm dùm. Có pải wordoflove của ân tình cũ chang? Nếu trời hẹp, đất tròn run rủi cho ngộ gặp được cố nhân thì cho ngộ nhắn gửi đôi nhời: Trước là Ngộ muốn hỏi thăm những người cũ giwò sang bên quán của bạn tôn kính có được mạnh giỏi chăng? Sau là ngộ cầu mong trời phật phù hộ cho bạn tôn kính được vững vàng tay lái. Nếu có thể, cho NGộ được chuyển nhời hỏi thăm của ngộ đến tổ tiên của bạn tôn kính ở bờ bên kia trên con đường bạn tôn kính đang đi. Thiện tai, thiện tai. Ngộ đã từng nhắn nhủ bạn tôn kính đứng trước biển mênh mông, quay đầu lại là bờ. Bạn tôn kính đã nhất mã chuy phoong thì ngộ cũng cầu mong cho bạn tô kính thượng lộ bình an ra đi sớm sớm. A di đà phập, pù hộ độ chì cho chúng sinh qua cơn tai biến.
    Dòng thời gian cuốn đi tuổi tác,Bụi phong tình xua bạc tóc mây.Trăm năm một thoáng đổi thay,Hồn về chín cõi, danh này còn lưu?

Chia sẻ trang này