1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You Have A New Messenger !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pikachungo, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt túi quần lại rung lên bần bật...làm giật cả mình. Thì ra có tin nhắn. Bạn ta lại gởi những lời chúc 1 ngày mới đây mà.
    Hộp inbox đã đầy kín rồi nhưng không nỡ xoá. Thương quá những lời nhắn nghịch ngợm nhưng đầy ắp ân cần và yêu thương.

    "Bỏ thì thương, vương thì tội" - Thôi, cho xin 1 tí đất ở nơi đây làm nơi chát chít . Dẫu biết là tin nhắn của ta chẳng khi nào tới bạn.
    Thế là có 1 chỗ để lưu và chẳng khi nào sợ mất nữa.
    Yêu quá những lời ngọt ngào
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì bắt đầu chiến dịch xoá tin đây. Cái cục gạch khó chịu, ăn no là cứ kêu pip pip báo cáo. Ghét quá!
    Biết xoá tin nào trước đây nhỉ? thôi, xoá từ ngày hôm nay trở lại vậy.
    À, mới đây là tin nhắn của anh H, sáng nay "đại ca" không thấy đi làm nên nhắn :"Bịnh hay sao thế? trưa nay có ra trông cho anh về ăn cơm không?" Mới vắng có tí mà đã réo rồi...
    -----------------------------------------------
    Xong 1 tin.
    Tiếp tục...
    "Ê nhỏ, dậy chưa? Hôm nay có làm không? Chiều nay lên hả? Nếu đi xe ngoài thì nhớ gọi tao ra đón hen. Tao đi học đây. Chiều lên nhớ mua quà cho bé iu đó, he he"
    Messenger này của bé con Nicy gởi sáng nay
    Nhỏ này ham ăn quáaa...nhưng mà...y chang mình hà
    ---------------------------------------------------
    Tin thứ 3:
    Của Cảnh gởi vào lúc 7:27 pm ngày 22/10/2004
    "Dạo này khoẻ không H? Lâu quá không liên lạc...Học hành sao rồi? Công việc ổn chứ? Khi nào rảnh nhớ liên lạc nha!"
    Reply lại rùi mà không thấy nhắn lại...
    ------------------------------------------------------
    Tin thứ 4:
    Của chị KC gởi lúc 11:36 ngày 22/10
    "Hai bé Pik, Ngố ui đi ăn trưa chưa? Chúc hai bé bữa trưa ngon miệng nhé :))"
    Người ta có 1 người hà, réo chi tới 2 tên làm nhảy mũi hắt xì...lại tưởng bị bệnh chứ?
    ===> Tiếc lắm nhưng đành cho nằm ở đây thôi.
    Select --> delete all
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 23/10/2004
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục dọn dẹp
    -----------------------------------
    Messenger gởi lúc 8:48 ngày 22/10 của Tiv
    Bé con đi ngủ dậy chưa? hôm qua đi ngủ lúc mấy giờ? ngủ có ngon không? thứ 7 em lại lên SG hả? Chúc em một ngày vui vẻ nhé, baby
    Oạch, xúc động...đậy quá! hổng "lói nên nhời"
    Í, bận việc rùi...tạm thời gác lại đây cái đã...
    Dzọt lẹ
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    10:08 ngày 24.10 của KC
    Pik ui, hôm nay làm gì vậy? chúc bé một ngày dzui dzẻ nhé :))
    ---------------------
    10: 07 ngày 24.10 của bé con
    Trưa nay chắc tao không có ở nhà, mày đi chơi vui vẻ nha. Có gì tao đi học về tao gọi cho, không có gì đâu
    ===> bị gì vậy mày, mày biết làm như thế tao buồn không?
    ---------------------
    11:27 ngày 24.10 của chị KC
    Chiều nay đi cafe nhé, muốn được ngồi trầm tư cùng bé Pik quá!
    ====> vùa nhận tin xong, cảm thấy có gì đó buồn...
    ----------------------
    22:42 ngày 23.10 của Andy HN
    Ê ngủ chưa, lâu không gặp? mấy bài bà post trong box hay ra phết
    ===> buồn ngủ và dt hết tiền nên không nhắn lại, thông cảm nhé nhỏ! Hôm nào gọi lại cho
    ---------------------
    22:02 ngày 2310 của chị N (TTVNOL)
    Sao tối hôm qua em tắt dt, hôm nay cũng không online
    ----------------------
    21:25 ngày 23.10 của chị KC
    Hu'''' lo, buổi tối dzui dzẻ nhé Pik ngố, tối nay chắc chị đi ngủ sớm...("_")
    ----------------------
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 24/10/2004
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    một ngày chủ nhật buồn nhưng mà nhận đuợc tin nhắn của bạn bè thấy vui vui nhưng giờ thì tha hồ xoá
    to pikachungo: hôm wa tao nhắn tin cho mày sao ko thấy nhắn lại thía hả? lại bận àh
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp xoá hết tin cũ, tin mới đã ngập inbox lại rồi...
    thôi lại phải xoá từ mới đến cũ vậy.
    6:16 ngày 25.10 của chị KC
    Uh, sáng nay quyết tâm dzậy sớm mừh, hông có nướng nữa...:)) bé đi về bình an và vui vẻ nhé. Gặp lại sau. Bibi
    ----------------------------
    6:7 ngày 25.10 của KC
    Bé ui dậy chưa? về VT chưa? Đi đường ngủ ngon nhé :)) ("-")!
    ---------------------------
    lại 1 tin nhắn của KC, còn nóng hổi (11:38)
    Pik ui, hôm nay có ăn cơm không vậu, hay lại cake & milk nữa vậy? Răng đã bớt đau chưa. Chúc bé bữa trưa ngon miệng nhé!
    ===> Pik không nhắn lại đâu vì quả thật Pik sợ chị buồn và lo lắng. Hôm nay Pik còn đau hơn hôm qua, và chỉ uống sữa được thôi. Anh Hiền của Pik mới mua thêm cho Pik một lốc sữa Cô Gái Hà Lan 4 5 6 (sữa uống liền cho trẻ đang tăng trưởng), Pik uống hết 1 hộp rồi
    ----------------------
    7:32 - 25/10 - KC
    Cái góc làm việc mọi ngày bừa bộn là thế, hôm nay "bong" (0 hiểu) dễ chịu hơn bởi có cây xương rồng..của ai đó...
    ==> em "ba chấm" là còn nữa. Nhưng không có gì phải thanks em đâu...chuyện bình thường thui mừh
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    18:59 - 24.10 - bé con
    Ê đi chưa? Vui vẻ nha. Chắc tối về trể. Ngủ trước đi
    --------------------------
    16:39 - 24.10 - 2.Hiền
    E còn ở SG không? biendoi đang ở .....Trần Quang Khải. Đt của BD bị mất rồi
    ===> "ba chấm" là dc...nhưng em không đến được. Hẹn lần sau hen
    -------------------------
    15:24 - 24.10 - bé con
    Đang ở đâu vậy? Nếu ở nhà thì 4g30 lên đón tao nha. Tới nhá máy cho tao
    ===> làm phải chạy từ TB qua SVH, lật đật như con lật đật
    -------------------------
    7:36 - 22.10 - KC
    Pik ui, Ngố ơi...ăn sáng chưa, đi làm chưaaa? Chúc hai bé một ngày tốt lành và nhiều niềm dzui nhé...hihi
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    "bong" là "bỗng" đó pik
    Cho chị ké nữa.
    16:36 1/12/02 của em gái: Uống thuốc đắng nghét. Muốn chết quá à. (chị vẫn chưa xóa được )

    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 25/10/2004
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mượn pikachungo tý đất
    17:24 - 9.10.2004 - Vịt
    1080-1088 là tiền gì mà tháng này hết 336.000?
    --------------------------------------------
    16:37 - 25.10.2004 - Vịt
    Chị cầm cho em mượn USB (Nhớ cầm đấy có việc quan trọng).
    -------------------------
    21:35:04 - 14.10.2004 - Nở
    Bạn H a`? Đang đi chơi ở đâu đấy? Tớ trượt cao học V-P rồi!
    ---------------------------
    20:48:24 - 23/10/2004 - Hn
    Tớ đang nghe bài Goodbye. Hoá ra trong máy tính nhà Tớ cũng có bài này. Tớ cứ nghe bài này là thế nào cũng nghĩ đến ấy.
    ------------------------
    22:47:00 - 28/9/2004 - Mr-Trong
    Em quên mẹ cái thằng ấy đi.
    ----------------------
    17:41:00 - 22/10/2004 - Hn
    Phim gì thế em? Anh đang bật lên rồi. "Đừng nhìn lại phía sau, tương lai của anh không nằm trong quá khứ". Người ta vừa nói như thế?
    ---------------------------------
    19: 54:25 - 20/10/2004 - Acc:
    Bằng giờ này một năm về trước, tao với mày đang ngồi nghe Thánh ca. Tao đã từng đau không thể chịu nổi, khóc & khóc thôi. Nhưng mọi chuyện đã qua. Tao đã làm được nhiều thứ trong lúc tự do. Tất cả những cơ hội đã qua tao ko hề hối tiếc.
    -------------------------------------
    06: 15: 42 -25/10/2004 - Bố
    Trời hôm nay lạnh đấy con ạ. Họng của con đang có vấn đề. Con nhớ quàng khăn và mặc áo ấm đi làm. Mẹ đang đọc cho Bố nhắn.
    ---------------------------------------------------------------
    19:23:26 - 23/09/2004 - Acc
    Hãy làm những gì mình muốn cậu ạ. Như vậy cậu không phải tiếc & tìm thấy niềm hạnh phúc của riêng mình.
    10:15:48 - 20/10/2004 - Ao
    But the most important is not perfect!
    ------------------------------------------------
    08:38:47 - 22/10/2004 - Hn
    Hôm qua em ngủ ngon không? Họng hôm nay thế nào rồi? Nếu nặng hơn thì có lẽ phải đi khám em ạ.
    ----------------------
    06:49:41 - 25/10/2004
    Hơi lạnh đấy! Ấy nhớ mặc áo khoác mùa thu. Mang thuốc đến cơ quan uống nốt liều.

  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    22:30 - 25.10 - bé con
    Trùi ui sến như ngọn nến lòng lòng ta chênh chếch. Dám nói ta là khỉ à? mà trăng sáng thiệt, bùn quá à. Vầng trăng đêm trôi xa...em ngồi đây...giọt lệ rơi trên song..
    >>> không lo ngủ rồi còn ngồi đó nghêu ngao nữa, sáng lại ngủ nướng bầm mắt
    ------------------------------------
    15:11 - 25.11 - KC
    Sg mưa rồi, mát mẻ hơn hôm qua. Giờ này mà ngồi ở góc quán hôm qua và ngắm mưa thì chắc là thú vị lắm đấy bé à. Nhớ tiếng cười của bé quá :)) Trời mưa mỗi lúc một to hơn, ngồi nghe Cẩm ly và....
    -----------------------------------
    23:25 - 19.10 - Bé con
    Bé con đang mơ những giấc mơ đẹp...về nhà chưa? hay còn làm? Ăn tối chưa? ngủ ngon nha!
    ==> Đang mơ mà sao hỏi nhiều thế không biết
    ---------------------------------
    10:57 - 17.10 - Tiv
    Hic, chị bị mẹ bắt ở nhà nấu cơm em ơi. Mẹ bảo con gái lớn tướng mà không biết cơm nước gì thì hỏng. Tuần sau nhé!...chúc cả nhà ngày CN vui vẻ
    --------------------------------
    22:8 - 16.10 - bé con
    đang ở đâu mày? vui vẻ không? ở nhà bùn muốn chết..về mua wà cho 2 út cưng nhé, he he
    ==> he he, con de

Chia sẻ trang này