1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You have an online message! Happy Woman's day!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hi all, có ai biết ở CT nếu muốn up adsl 256k lên 512k thì có đc k0 ? Tại vì nhà vGhost xa quá, mỗi lần mò xuống TTBD xa gần chết, lại gặp mấy bà đó khó chịu, hỏi k0 thèm trả lời... Ai biết nói giùm nhé, nếu k0 cũng phải ráng chạy xuống CT thôi.
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới nhất : Nhiệt độ Cần Thơ cao nhất là 38oC vào thời điểm 12h trưa, thấp nhất là 28 -34oC vào buổi tối. Với tình hình này thì các thành viên nhe răng cười suốt ngày, ngồi trước máy tính nhiều sẽ sớm thành heo quay
    Nực nội, bực bội nhưng đọc bài của bé Hạnh là mát liền. Dạo này còn đi Coopmart ăn kem nữa ko vậy em ? Sao ko rủ chị ?
    Bé Aqua lên SG làm thế nào rồi ? Cẩn thận, coi chừng FBK bắt cóc
    TuongTuKhach đợi chị bình thường sẽ huấn luyện em vài chiêu đi cua gái Aqua nói chị là lesbian thâm niên nên cua hết các em của nó. Nhưng em coi chừng chị cua luôn bạn gái của em thì khổ à
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới nhất : Nhiệt độ Cần Thơ cao nhất là 38oC vào thời điểm 12h trưa, thấp nhất là 28 -34oC vào buổi tối. Với tình hình này thì các thành viên nhe răng cười suốt ngày, ngồi trước máy tính nhiều sẽ sớm thành heo quay
    Nực nội, bực bội nhưng đọc bài của bé Hạnh là mát liền. Dạo này còn đi Coopmart ăn kem nữa ko vậy em ? Sao ko rủ chị ?
    Bé Aqua lên SG làm thế nào rồi ? Cẩn thận, coi chừng FBK bắt cóc
    TuongTuKhach đợi chị bình thường sẽ huấn luyện em vài chiêu đi cua gái Aqua nói chị là lesbian thâm niên nên cua hết các em của nó. Nhưng em coi chừng chị cua luôn bạn gái của em thì khổ à
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cho chị cua luôn, nếu cua dính cho em hỏi vài thông tin để còn chiến đấu với chị nữa chứ, xem ai hơn ai Vậy chị dạy em vài chiêu cua gái sớm sớm nghe chị, sao bây giờ em nôn quá
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cho chị cua luôn, nếu cua dính cho em hỏi vài thông tin để còn chiến đấu với chị nữa chứ, xem ai hơn ai Vậy chị dạy em vài chiêu cua gái sớm sớm nghe chị, sao bây giờ em nôn quá
  6. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đời không xót xa vì thiếu tình yêu không phải là đời ... Chùa không lá đa vì thiếu cây đa không phải là Chùa .... Phải không? Tedm đang nghe bản nhạc trong bộ phim Godfather dịch sang Việt Ngữ ... Luôn tiện thêm vào một câu tiếng Phạn cho có vần ... Ý của tedm không phải là quét lá đa mà vì thầy bói nói mình phải NỐI NGHIỆP thầy mình: ĐI TU .
    Nhưng không phải chùa nào cũng có lá đa. Theo ngụ ngôn Việt Nam xưa kia trong một làng nọ vì chiến tranh nên chỉ còn đàn bà. Người đàn ông độc nhất trong làng là một ông thầy chùa. Thế nhưng một sáng nọ thầy chùa vừa mở cổng chùa thì ai đã để trước cổng một đứa bé sơ sinh đang khóc oe oe ... Thầy chùa thấy vậy đem vào chùa nuôi. Các cô gái trong làng biết được nên rất thất vọng vì trong làng chỉ có một ông thầy chùa mà cũng đã có (vợ) con! Do đó sau này nhân gian có câu ?oCon ai đem bỏ chùa này ...? Chú bé lớn lên trở thành người đàn ông thứ nhì trong làng . Và vì chùa không có cây đa nên các cô thấy tội nghiệp . Hàng ngày các cô ấy đi tìm lá đa xinh xinh về bỏ trong sân chùa cho hợp với câu ca dao... Theo Nguyễn Ngọc Ngạn thì mãi sau này người ta mới biết chú thầy tu nhỏ này là một Hoàng Tử con của Vua Hùng Vương thứ mười mấy ...
    Ok, bây giờ TEDM đang ước gì mình là chú thầy chùa đó. Chỉ một cô đem về cho mình một cái lá đa thì cũng đủ cho mình quét mệt nghỉ ...
    Hoacomay có câu chuyện nào tương tự như thế này không?
  7. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đời không xót xa vì thiếu tình yêu không phải là đời ... Chùa không lá đa vì thiếu cây đa không phải là Chùa .... Phải không? Tedm đang nghe bản nhạc trong bộ phim Godfather dịch sang Việt Ngữ ... Luôn tiện thêm vào một câu tiếng Phạn cho có vần ... Ý của tedm không phải là quét lá đa mà vì thầy bói nói mình phải NỐI NGHIỆP thầy mình: ĐI TU .
    Nhưng không phải chùa nào cũng có lá đa. Theo ngụ ngôn Việt Nam xưa kia trong một làng nọ vì chiến tranh nên chỉ còn đàn bà. Người đàn ông độc nhất trong làng là một ông thầy chùa. Thế nhưng một sáng nọ thầy chùa vừa mở cổng chùa thì ai đã để trước cổng một đứa bé sơ sinh đang khóc oe oe ... Thầy chùa thấy vậy đem vào chùa nuôi. Các cô gái trong làng biết được nên rất thất vọng vì trong làng chỉ có một ông thầy chùa mà cũng đã có (vợ) con! Do đó sau này nhân gian có câu ?oCon ai đem bỏ chùa này ...? Chú bé lớn lên trở thành người đàn ông thứ nhì trong làng . Và vì chùa không có cây đa nên các cô thấy tội nghiệp . Hàng ngày các cô ấy đi tìm lá đa xinh xinh về bỏ trong sân chùa cho hợp với câu ca dao... Theo Nguyễn Ngọc Ngạn thì mãi sau này người ta mới biết chú thầy tu nhỏ này là một Hoàng Tử con của Vua Hùng Vương thứ mười mấy ...
    Ok, bây giờ TEDM đang ước gì mình là chú thầy chùa đó. Chỉ một cô đem về cho mình một cái lá đa thì cũng đủ cho mình quét mệt nghỉ ...
    Hoacomay có câu chuyện nào tương tự như thế này không?
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Đời không xót xa vì thiếu tình yêu không phải là đời ... Chùa không lá đa vì thiếu cây đa không phải là Chùa .... Người cứ oán than vì mất niềm tin không phải là người. Tiền thiếu tùm lum không vì mượn vay không phải là tiền ( mà là giấy vàng , giấy bạc nơi chín suối ) , phải không?
    Hoacomay không đọc truyện Nguyễn Ngọc Ngạn, cũng chưa coi phim Godfather nhưng thấy phim Tôn Ngộ Không có câu chuyện tương tự như ThanhEDM đã kể. là lúc Tam Tạng đi thỉnh kinh, lạc vào xứ Vương quốc toàn phụ nữ
    Ai nói hoacomay đang đi tu ở chùa ? Tu hú thì họa hoằn có lẽ ... Trời nóng bức nhưng vẩn còn mùa xuân ?
    Mùa xuân ai đi hái hoa, mà em đi nuôi dạy trẻ, sao em muốn đàn em vui khỏe. Sao em muốn đàn em chăm ngoan, hay bởi vì em quá yêu thương những đôi môi đỏ, những đôi mắt tròn... Nghe bài hát này có ai muốn làm thầy tu ?
    Được hoacomay sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 13/04/2005
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Đời không xót xa vì thiếu tình yêu không phải là đời ... Chùa không lá đa vì thiếu cây đa không phải là Chùa .... Người cứ oán than vì mất niềm tin không phải là người. Tiền thiếu tùm lum không vì mượn vay không phải là tiền ( mà là giấy vàng , giấy bạc nơi chín suối ) , phải không?
    Hoacomay không đọc truyện Nguyễn Ngọc Ngạn, cũng chưa coi phim Godfather nhưng thấy phim Tôn Ngộ Không có câu chuyện tương tự như ThanhEDM đã kể. là lúc Tam Tạng đi thỉnh kinh, lạc vào xứ Vương quốc toàn phụ nữ
    Ai nói hoacomay đang đi tu ở chùa ? Tu hú thì họa hoằn có lẽ ... Trời nóng bức nhưng vẩn còn mùa xuân ?
    Mùa xuân ai đi hái hoa, mà em đi nuôi dạy trẻ, sao em muốn đàn em vui khỏe. Sao em muốn đàn em chăm ngoan, hay bởi vì em quá yêu thương những đôi môi đỏ, những đôi mắt tròn... Nghe bài hát này có ai muốn làm thầy tu ?
    Được hoacomay sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 13/04/2005
  10. lttcantho

    lttcantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá !

Chia sẻ trang này