1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You have an online message! Happy Woman's day!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác năm mới sức khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc + nhiều may mắn nữa nha
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chúc ai ngu dại chung tình với Viettel như mèo hông bi nghẽn mạch, hông bị call 1 cú mất 5 lần redial. Hic, bít mình ngu nhưng cái tội ham tiền nên vẫn fải xài thui, đổi số lần nữa chắc về bị chúng chửi tắt bếp lun.
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
  6. phanboboai

    phanboboai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sang năm mới chúc Gia đình + Đại gia đình Box Cần Thơ, Thầy cô, anh em, bạn be? có một bâ?u trơ?i sức kho?e, một biê?n ca? ti?nh thương, một đại dương ti?nh ca?m, một điệp khúc ti?nh yêu, một ngươ?i yêu chung thu?y, một ti?nh bạn mênh mông, một gia đi?nh thịnh vượng, chúc Ca? gia đi?nh sang năm mới vạn sự như ý, ty? sự như mơ, triệu triệu bất ngơ?, trăm năm hạnh phúc HAPPY NEW YEAR !!!
  7. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Xuân về nói chuyện Tết
    Trong các Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam thì Tết Nguyên Đán được xem là Tết chính mở đầu vào một năm mới, rất được sự quan tâm của mọi người, mọi giới, mọi lứa tuổi và tất nhiên kèm theo đó là sự tập trung chuẩn bị cho việc nghỉ ngơi, vui chơi giải trí trong những ngày Tết. Khi nói đến: ăn Tết, đi Tết, chơi Tết, chúc Tết... thì ai cũng nghĩ đó là Tết Nguyên Đán.
    Tết Nguyên Đán dù chỉ 3 ngày (mồng 1,2,3 tháng giêng âm lịch) nhưng quá tình chuẩn bị trước đó có thể hàng tháng và bắt đầu cao điểm từ ngày "đưa ông Táo về trời" 23 tháng chạp, những ngày ấy mọi người đã cảm nhận được không khí Tết - nô nức, hồ hởi, nhộn nhịp phố phường, chợ búa... Nói chung, để đến ngày Tết chính - Tết Nguyên Đán phải trải qua những mốc mang dáng dấp nghi lễ chuẩn bị như đưa ông Táo về Trời (hay còn gọi là Tết Táo Quân), đêm trừ tịch - đón giao thừa.
    Tết Táo Quân hay dân gian thường nói "đưa ông Táo về trời", theo giải nghĩa từ hán: Táo là "bếp", Táo Quân hay ông Táo nghĩa là "ông Vua bếp", "ông Quản bếp". Truyền thuyết xưa có hai vợ chồng vì quá nghèo khổ đã bỏ nhau, mỗi người mỗi nơi tha phương cầu thực. Người vợ sau này may mắn lấy được chồng giàu. Một năm, vào ngày 23 tháng chạp, người chồng trên đường đi ăn xin đã vô tình gặp lại người vợ cũ. Vì tình xưa nghĩa cũ, người vợ đưa về nhà cho tiền, cơm gạo, nhưng không may người chồng mới bắt gặp, nghi ngờ vợ thông gian. Người vợ khó xử, uất ức đã nhảy vào bếp lửa tự vẫn, người chồng mới ân hận cũng lao vào lửa nốt.!. Cảm thấy cái nghĩa của 3 người nên trời đã phong cho họ làm "Vua bếp" mãi mãi bên nhau. Từ tích này mà về sau bếp thường có "ba ông đầu rau" (3 hòn đất để kê nồi đun bếp). Dân gian cũng chọn lấy ngày 23 tháng chạp hàng năm để làm "lễ Táo Quân", "lễ đưa ông Táo về trời" để ông Táo dâng sớ báo cáo với trời về những việc trong nhà suốt một năm qua. Lễ Táo Quân thường có bánh, kẹo và không thể thiếu cá chép bằng giấy để đưa Táo về trời.
    Đêm trừ tịch: Theo nghĩa từ Hán thì "Tịch" là "đêm", còn "trừ" theo nghĩa gốc là "qua đi, bỏ đi", như vậy đêm trừ tịch nghĩa là "đêm của năm cũ qua đi" hay đêm cuối cùng của năm cũ.
    Giao thừa: Theo gốc tiếng Hán thì "Giao" là "xen kẻ nhau, thay nhau" hoặc "nối tiếp nhau, trao đổi lẫn nhau"... còn "Thừa" nghĩa là "đảm nhận, thi hành" hoặc "thừa kế, kế tiếp". Do vậy, gọi giao thừa tức là vào lúc 12 giờ đêm ngày 30 tháng chạp - chính là thời điểm nối tiếp giữa năm cũ và năm mới - thời điểm mà theo quan niệm dân gian là lúc hai vị thần cai quản trần gian là ông "Hành Khiển" - một cũ và một mới, thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận công việc của nhau. Vào ngày nay, nhân dân ta hay làm lễ thiên địa ở ngoài trời để cầu mong các vị thần ấy ban cho nhiều may mắn, hạnh phúc trong năm mới.
    Tết Nguyên Đán: theo nghĩa gốc Hán: "Nguyên" là "đứng đầu" còn "Đán" là "buổi sáng", do đó Tết Nguyên Đán là "Tết mừng buổi sáng đầu năm". Sáng mồng 1 tháng giêng là thời điểm quan trọng nhất đánh dấu năm mới chính thức bắt đầu, là dịp thực hiện các hoạt động nghi lễ và tập tục truyền thống như lễ gia tiên, chúc mừng năm mới, mừng tuổi, mừng thọ, tiệc sum họp gia đình... Trong những ngày Tết Nguyên Đán, mọi người ngừng các công việc lao động kiếm sống hàng ngày để thư giãn, vui chơi, gặp gỡ, thăm viếng họ hàng, bạn bè với những lời chúc mừng đầu năm hay đi cúng chùa với những cầu nguyện được ban phước lành. Ai cũng đều mặc đẹp, phong cách lịch sự, kiêng những lời nói xấu với mong muốn mọi điều trong năm mới sẽ luôn tốt đẹp, suôn sẻ. Ngày nay, với cuộc sống ngày càng hiện đại, bên cạnh các tập tục, lễ hội truyền thống trong ngày Tết, mọi người còn đi thưởng ngoạn, chơi vui ở các tụ điểm, khu vui chơi giải trí, khu du lịch. Dù vậy, ngày Tết Nguyên Đán - ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam vẫn không mất đi bản sắc riêng có của dân tộc Việt Nam, mang một nét văn hoá đậm đà phương Đông: hiền hoà, chân chất, luôn hướng đến những điều tốt đẹp.
    Sưu tầm ở ... đâu quên mất tiu gòi
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Sang năm mới chúc cả box có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng, chúc cả box sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thuỷ với cơm và sắc son với phở
    Làm vài ly cái đã, mùng 2 chúc tiếp
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 25/01/2006
  9. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0



  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    quà mừng năm mới đây:

Chia sẻ trang này