1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You took my love for granted why ?... oh why???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alohaoe, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alohaoe

    Alohaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0



    Em đã lại không ngủ được.1 rưỡi đêm rồi. Không biết có phải vì khắc đêm này đã quen thuộc với sự tỉnh táo, hay vì ly cà phê ban chiều (?). Nhưng nhất định không phải vì em thao thức nhớ anh.

    "Anh không phải là giấc mộng của từng đêm
    Cũng không hẳn là niềm vui nào cả
    Bởi một lẽ anh xa em, xa quá
    Biết nghĩ gì khi nhớ về anh (?)!!

    Cảm Xúc sẽ hờn dỗi mà tự nguôi ngoai đi, khi người ta không nuôi nó. Bản thân cảm xúc cũng tự thấy tủi thân khi người ta đang tâm dìm chết nó, khi người ta cố tình tảng lờ nó, trốn tránh nó, tống nó vào lãng quên. Rồi một ngày cần đến, người ta lại gọi nó đến, chăm chút, nâng niu, chằm bặp ? và rồi tôn thờ... !!! Con người vốn là một bản thể mâu thuẫn. Cảm Xúc muộn phiền rồi cảm xúc cũng hiểu. Nó có tội tình gì đâu! Nó có thiệt thòi thì đơn giản cũng chỉ bởi tên nó là hai tiếng "CẢM XÚC".

    Và giờ đây Cảm Xúc trong em đã bỏ đi, náu mình ở bất kỳ nơi nào đó ngoài trái tim đang đập những nhịp đập sinh học. Ôi! có phải điều gì vô hình thì được gọi là thiêng liêng, điều hiện hữu được gọi là trần tục? Cảm xúc lúc thăng hoa tận đỉnh trời xanh, lúc trầm mình địa ngục... Có nỗi buồn nào khổ sở tù túng như khi Cảm Xúc đi vắng không anh?

    Ai sẽ gọi nó về giúp em đây? Những khách quan có thể tác động ít nhiều đấy, nhưng nó chưa đủ ấn tượng để duy trì một cảm xúc dài lâu. Một khác trong 3 tỷ rưỡI - hoặc có, hoặc không. Hoặc chắp vá, hoặc lông bông... Không, không thể! Sẽ chỉ có một vế thôi nhỉ! Cuộc đời không nên có nhiều chữ "Hoặc" - Đôi khi nó là giải pháp, đôi khi lại là món canh hẹ, chỉ rước thêm cái khổ vì phải băn khoăn lựa chọn..

    Không còn cảm xúc xưa cũ, em sẽ có cảm xúc xưa mới. Không được để cho con tim phải hổ thẹn với lý trí, cho dù có đôi chút thiếu chân thực với cảm giác xưa mới kia. Things would fit as they should fit, because it must fit.
    ...

    3h sáng rồi. Lý trí tỉnh táo nhắc em đi ngủ. Cảm Xúc ơi hẹn gặp lại người nhé! Mi mắt ướt, nhưng không phải nước mắt từ trái tim. Là từ cám dỗ của cơn buồn ngủ, của chiếc gối mềm mại, không rắn... không kênh... như cánh tay nào... ()

    Biết nói gì để tạm biệt anh?


    I?Tve always been in love with you
    I guess you?Tve always known it?Ts true
    You took my love for granted?
    Why?? oh why??
    The show is over say goodbye..




    Aloha oe
  2. piglet83

    piglet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ..."Làm sao bảo được lòng phải cố wên, làm sao bảo được tình phải chết đi, làm sao khiến được mình, chẳng nhớ chi ....." hình như mình cũng đã từng tự lừa dối cảm xúc của mình bằng muôn vàn lý do...mình cho là chí nhí nhất...nhưng rốt cuộc.....nhớ thì vẫn cứ nhớ....thời gian sẽ làm cho nỗi nhớ ấy phai dần, chỉ phai thui...chứ chắc chắn một điều, nó sẽ không đi vào lãng wên được vì vết sẹo ấy sẽ chẳng bao giờ biến thành con số không.....
    DNBT
  3. Alohaoe

    Alohaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    There's nothing left to try
    There's no place left to hide
    There's no greater power than the power of goodbye
    There's nothing left to lose
    There's no more heart to bruise
    There's no greater power than the power of goodbye./

    Aloha oe
    Được Alohaoe sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 18/10/2002
  4. AloneRock

    AloneRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    nothing left to say
    http://www.VnRockWorld.CoM
  5. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yeeu có thể chết đi , nhưng những vết thwưong do Tình yêu gay ra thì mãi mãi không lành vết...
    Sweet lady VKT
  6. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều thì nhớ lâu, thời gian sẽ xua tan đi tất cả....... mất một người bạn đã là đau khổ huống chi là Lover. Hơ hơ
    Giờ ta cóc cần ai trong đời anh Trường Đú nhỉ
    Kẻ Cướp Tình Yêu

  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Bạn có sở thích nghe nhạc, hình như là ROCK thì đúng hơn. Thỉnh thoảng những bài ballad, pop của bạn, nghe thật buồn.
    Bạn muốn hát Take a bow , phải chăng là tâm trạng ???, hát cùng bạn take a bow chỉ vì thích bài đó.
    Tiếc là không còn những lúc ngồi cùng bạn lặng nghe những giai điệu buồn.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cảm Xúc sẽ hờn dỗi mà tự nguôi ngoai đi, khi người ta không nuôi nó. Bản thân cảm xúc cũng tự thấy tủi thân khi người ta đang tâm dìm chết nó, khi người ta cố tình tảng lờ nó, trốn tránh nó, tống nó vào lãng quên. Rồi một ngày cần đến, người ta lại gọi nó đến, chăm chút, nâng niu, chằm bặp ??? và rồi tôn thờ... !!! Con người vốn là một bản thể mâu thuẫn. Cảm Xúc muộn phiền rồi cảm xúc cũng hiểu. Nó có tội tình gì đâu! Nó có thiệt thòi thì đơn giản cũng chỉ bởi tên nó là hai tiếng "CẢM XÚC".
    Bạn yêu ơi, đồng cảm lắm khi đọc những dòng này.
    Tại sao lại thế nhỉ? Phải chăng vì chúng ta là con gái?
    Phải chăng vì chúng ta có một trái tim màu đỏ?
    Cuộc sống làm nên hạnh phúc. Cuộc sống cũng làm nên khổ đau.
    "Cảm xúc", có thật sẽ chết đi không nếu ta ko nuôi nó?
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  9. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tặng AlohaOe bài hát mà bạn yêu thích
    Take A Bow
    Artist : Madonna
    Album : Bedtime Stories
    Take a bow, the night is over
    This masquerade is getting older
    Light are low, the curtains down
    There's no one here
    [There's no one here, there's no one in the crowd]
    Say your lines but do you feel them
    Do you mean what you say when there's no one around [no one around]
    Watching you, watching me, one lonely star
    [One lonely star you don't know who you are]
    Chorus:
    I've always been in love with you [always with you]
    I guess you've always known it's true [you know it's true]
    You took my love for granted, why oh why
    The show is over, say good-bye
    Say good-bye [bye bye], say good-bye
    Make them laugh, it comes so easy
    When you get to the part
    Where you're breaking my heart [breaking my heart]
    Hide behind your smile, all the world loves a clown
    [Just make 'em smile the whole world loves a clown]
    Wish you well, I cannot stay
    You deserve an award for the role that you played [role that you played]
    No more masquerade, you're one lonely star
    [One lonely star and you don't know who you are]
    (chorus, repeat)
    Say good-bye [bye bye], say good-bye
    All the world is a stage [world is a stage]
    And everyone has their part [has their part]
    But how was I to know which way the story'd go
    How was I to know you'd break
    [You'd break, you'd break, you'd break]
    You'd break my heart
    I've always been in love with you
    [I've always been in love with you]
    Guess you've always known
    You took my love for granted, why oh why
    The show is over, say good-bye
    (chorus)
    Say good-bye [bye bye], say good-bye
    Say good-bye

    Bui Viet
  10. Alohaoe

    Alohaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Vẫn nhớ cảm giác, buổi chiều tà trong quán cà phê, cùng bạn lặng yên nghe những giai điệu da diết...
    Thời gian trôi nhanh quá! Mới thấy trong bao nhiêu thay đổi, cảm xúc của mình vẫn cũ kỹ, không dịch chuyển là bao. Nhiều trạng thái qua đi, nhưng QUYẾT ĐỊNH vẫn chứng tỏ rằng nó là đúng, là unchangeable, cho dù chẳng muốn thế chút nào!
    Bạn cũng thế, hình như mình đang thấy một người bạn ngày xưa quay trở lại. Sharing the sound of silence...
    Bạn yêu ơi, dạo này trống rỗng thế ư? Quanh quẩn với cái cảm xúc ấy? gương mặt ấy? giọng nói ấy? với nỗi đau ấy? niềm HP trong tê tái ấy? Phone cho mình nhé! Đừng khóc một mình, đừng chịu lạnh lùng một mình! Mình sẽ mua cho bạn một hộp kem, rồi 2 đứa cùng viêm họng nhé! Đừng .. nhé! Mình khô nước mắt rồi.. không share điều ấy với bạn được!
    Anh đang online đấy ư? Cảm giác trong em hết rồi! Em out tên anh khỏi danh sách rồi mà, sao nó vẫn cười cợt thế kia?
    Đừng gọi, em không trả lời đâu...
    Đừng nói thế! Em không cảm nhận được đâu...
    Em không còn tin nữa! Ừ thì em đồng ý là Anh đã từng thực sự nồng nàn, đam mê... , nhưng tại sao không chịu thừa nhận là Anh đã không còn... ?
    Đừng nói nữa, vì em đã từng không cảm nhận được ngay cả khi em vẫn đang yêu say mê...
    Đừng msg nữa, vì nó giống như những lời sáo rỗng.
    Ngay cả lời thỉnh cầu cuối cùng, "Hãy nói với em Anh đã hết..." Anh cũng không nói.
    Anh để em phải gào lên với anh rằng : "Hãy nói đi, hãy giải thoát cho tôi đi! Tôi không thể tự dối lương tâm rằng tôi đã từng nghe lời ấy! Tôi phải được nghe lời ấy từ chính đôi môi anh, bằng chính đôi tai mình!" ư? Tàn nhẫn!!!
    Em chỉ còn có thể vin vào đó nữa thôi, chỉ cần một câu nói ấy thôi, để em có thể đủ sức biến khỏi cuộc đời anh, tẩy anh ra khỏi suy nghĩ của em... Mà sao anh không chịu nói???
    Xin hãy để biển lòng em lặng sóng, xin đừng gợi lại cảm giác xưa cũ ấy nhé! - điều cuối cùng anh có thể làm được cho em.
    Don't hold on to the past
    When there's too much to ask...

    Aloha oe

Chia sẻ trang này