1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You took my love for granted why ?... oh why???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alohaoe, 17/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alohaoe

    Alohaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Người chạy trốn lòng mình không kịp thở
    Nên suốt đời cứ mãi ngu ngơ
    Ta đối mặt với lòng mình tan nát
    Nên chiều thành đơn lẻ vu vơ

    Aloha oe
  2. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Alohaoe, tại sao lại phải chờ để nghe câu nói ấy? Cảm xúc của bạn, của người ta chẳng phải quá đủ rồi hay sao? Đôi khi có những chuyện không cần phải quá rõ ràng, vì nó tàn nhẫn quá...
    Đừng chạy trốn cảm xúc bạn ạ, cảm xúc của bạn thì vẫn cứ là của bạn, hãy tự nuôi dưỡng nó, đừng để nó như quả bóng, lúc cần thì người ta chơi đùa, ko cần lại dùng chân đá nó ra chỗ khác. Kỷ niệm cũng thế, dù vui hay buồn thì nó cũng là của mình, cớ sao lại muốn quên đi? Dù buồn, hay vui, bạn hãy cứ cất nó vào trong 1 chiếc hộp pha lê, gìn giữ và trân trọng nó bạn ạ
    Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!
  3. Alohaoe

    Alohaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    All at once
    I started counting teardrops
    And at least a million fell
    My eyes began to swell
    And all my dreams were shattered
    All at once
    Ever since I met you
    You're the only love I've known
    And I can't forget you
    Though I must face it all alone
    ...

    Cảm ơn Jennie!
    Đôi khi người ta biết thừa mình phải làm gì, thừa biết điều gì là nên, điều gì là dại dột...
    Đôi khi người ta muốn hết mình một cách dại dột, không nuối tiếc.
    Đôi khi người ta cười khi nhìn lại những gì đã qua, không biết phải gọi tên những kỷ niệm ấy là buồn hay vui, đẹp hay đau khổ nữa ... (?)
    Đôi khi người ta muốn được đau, vì biết sau đó nỗi đau sẽ lành, chứ không thể ép con tim lách mình trước lưỡi dao, để rồi băn khoăn hối hận vì không biết đến cái cảm giác đau bén ngọt của lưỡi dao sắc cứa vào tim...
    Jennie ơi, muốn sống hết mình với tình yêu mà cũng khó quá Jen à!
    Vì trên đời này chẳng có điều gì là tuyệt đối. Thế nên những gì gần như tuyệt đối khiến người ta khổ sở. Hy vọng trong cuộc sống này vẫn có những điều đẹp đẽ ấy để người ta tin, và không bị chai sạn, không bị hoá đá đến mức phớt tỉnh trước những nỗi đau của người đời...
    Mình cũng không biết mình đang viết gì nữa...
    All at once
    I'm drifting on a lonely sea
    Holding on to memories
    And it hurts me more than you know
    So much more than it shows
    All at once

    Cười một nụ cho gương mặt rạng rỡ nào!
    Aloha oe
  4. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Híc ! Hình như mọi người đều biết nhau hết trong này thì phải !
    Post bài này có vẻ ko ăn nhập gì nhưng đã trả lời được một câu hỏi của Aloha oe :D
    Cảm xúc .........
  5. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Alohaoe à, biết nói với bạn thế nào bây giờ nhỉ! Cuộc đời là một chuỗi những tiếc nuối đan xen nhau, nhưng nếu thời gian có quay trở lại, mình sẽ vẫn làm như mình đã làm, để lại được hối tiếc... Đôi khi người ta hiểu được một cách rõ ràng (bằng lý trí) rằng cần phải dừng ngay một việc nào đó lại, nhưng họ vẫn lao đầu về phía trước và đôi chân vẫn cứ bước đi (đó là phần tình cảm). Chẳng thể tránh được. Mà tình yêu sẽ chẳng còn là tình yêu nữa nếu lý trí quá sáng suốt và vững mạnh. Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng người hối hả đi lại trên đường, ngắm những em bé thơ ngây đang nô đùa, ngắm những ông bà cụ già tập thể dục xung quanh Hồ Gươm... Cuộc đời đẹp lắm bạn ạ, những gì bạn đang cảm nhận được bây giờ, chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống thôi Vì thế hãy cứ sống hết mình, yêu hết mình, cuộc đời công bằng lắm, nó sẽ đền đáp lại cho bạn
    Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Đã được biết nhiều tâm sự của bạn, vẫn không có gì bất ngờ với những điều đó. Thật ra, cũng có nhiều cơ hội để được biết nhiều hơn về bạn, nhưng luôn tin vào cảm nhận của mình, luôn tự tin vào những tiên đoán của mình.
    Bạn luôn chiếm được tình cảm của mọi người, và tất nhiên theo cách nhìn nhận chung thì đó là điều tốt, tuy nhiên bạn sẽ khó có thể kiếm được (không phải hoàn toàn không thể) những người bạn thật sự, những người đồng cảm thật sự từ những mối quan hệ ấy.
    Không phải không hiểu bạn, không phải không thể đồng cảm với bạn, nhưng có lẽ với bất kì ai cũng khó có thể nhận thấy cái mình muốn trong những việc mình làm, mi`nh không buồn vì chuyện đó và tất nhiên mình có thể là lý do để ai đó buồn, nhưng mình lại vui vì sau đó họ lại chuyển biến như mình muốn.
    Có nhiều cách để làm một người thay đổi, chuyển biến. Sự tàn nhẫn cũng là một trong những cách ấy và có vẻ nó sẽ hiệu quả hơn.
    Dù vẫn muốn bạn được vui vẻ, nhưng vẫn muốn thấy bạn ghét một ai đó, để từ đó bạn sẽ có những người bạn thật sự, những người đồng cảm thật sự.

    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  7. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu quý, bạn đừng mong chờ câu nói đó. Người ta không đủ dũng cảm để nói đâu. Người ta không dám thừa nhận là người ta đã thay đổi (hay chưa từng bao giờ nặng tình với bạn).
    Bạn luôn là người biết nên dừng lại ở đâu. Hãy tin vào cảm nhận của chính bạn và không chờ đợi người khác trả lời câu hỏi của mình.
    All the best.
    Ai kem nào, kem đeeeeeeeee!
  8. Alohaoe

    Alohaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Lòng đã thôi không dậy sóng. Thay vào đó là sự trống trải được khoả lấp bằng tách cà phê nóng ấm tỉnh táo sau một ngày làm việc căng thẳng, bằng những niềm vui và thú vị bất ngờ mà nghề nghiệp mang lại, những mối quan hệ mới, những cuộc gặp gỡ, giao tiếp mới... và cả những lo toan, thách thức, dự tính cho nấc thang tiếp theo... Quanh ta, cuộc sống vẫn đang vận động.
    Vòng tay bè bạn - hiếm khi cảm thấy chút lạnh lẽo nào từ sự bao bọc ấy. Mình vẫn thật may!
    Trân trọng lắm những giây phút sôi động hay lặng yên bên bạn.
    Share nhau bầu không khí thôi cũng là share.
    Vươn vai, hít thở thật sâu nào! Thở dài cũng là thở sâu nhỉ, nhưng sao nhiều người nghĩ tới nó với nghĩa tiêu cực nhiều hơn là tích cực! Vịn vào vai bạn nhé! Có bạn dõi theo mình đứng lên đi bước vững vàng hơn.
    Aloha oe
    Được Alohaoe sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 24/10/2002

Chia sẻ trang này