1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You will get it if you really want

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi azert, 05/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. azert

    azert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sure that''s right!

    Đã bao giờ các bạn nghe bài hát này chưa? Không phải là hay đến mức tuyệt vời nhưng cũng truyền cho ng ta một cảm giác gì đó yêu đời. Tôi nghe nó trong một chương trình nói về niềm tin và hi vọng, chương trình rất hay, lời bình sâu sắc, âm nhạc truyền cảm.... và nó làm tôi muốn điên đầu để tìm xem mình thật sự muốn cái gì?
    Tôi muốn gì nhỉ, muốn thi tốt này, muốn được gặp bạn bè, gia đình, người yêu này, muốn ăn bún ốc, muốn có nhiều tiền, muốn có việc làm tốt..... nhưng tôi lại chẳng ước mơ gì một cách thật sự cả. Và khi chẳng có ước mơ, ng ta sẽ sống một cách tẻ nhạt làm sao, ngồi chờ từng giờ trôi qua, nghe nhạc một tí, đọc cái này một tí, ăn cái kia một tẹo mà trong đầu chẳng nghĩ gì về ngày mai. Vì có gì phải nghĩ đâu nếu ngày mai lại như hôm nay?
    Ai hỏi tôi tôi cũng trả lời " bình thường". Bình thường có nghĩa là chả có gì cả, chả làm sao cả, chẳng hay cũng chẳng chán. Tôi đã mất hết cảm giác rồi. Tôi cũng ko stress, ko buồn giống như mọi người hay gán cho khi nghe tôi tâm sự, vì tôi đã học được cách để ko phải stress như lũ bạn, đơn giản chỉ là " Take it easy" - nhưng có khi tôi đã take it tooooo easy đến mức ko còn cái gì quan trọng đủ để tôi mơ ước và làm mọi việc để thực hiện ước mơ ấy.
    Vì sao thế nhỉ- hay là tại vì tôi đang sống trong một môi trường tẻ nhạt quá. Tôi có việc làm thêm đủ nuôi sống mình, một tình yêu mà ko phải lo nghĩ đến sự phản bội, mấy ng bạn ở cùng cũng ko đến nỗi tệ, ko có kẻ thù ( và kể cả có thì tôi cũng xem như không vì " take it easy" mà), ko có thần tượng, ko phải lo cho ai trong gia đình......Ng ta chỉ mơ ước khi người ta ko có cái gì đó, nhưng ngay cả khi ko có; tôi cũng tự biện hộ và thanh minh cho mình bởi một cách nào đó và thấy thế cũng được rồi.
    Phải chăng ng ta chỉ thật sự mong muốn khi ng ta bị giằng xé bởi nỗi đau, thật sự muốn vươn lên khi bị ai đó trà đạp, thật sự cố gắng khi là đường cùng, mà điều đó lại chẳng xảy ra với tôi nên tôi ko ước mơ ????????

    PS: Ước gì mình tìm ra điều gì đó để làm cho mình thực sự muốn học- 2 tiếng nữa vào fòng thi, đầu ko có chữ nào mà chẳng sợ, chẳng muốn học??????????
  2. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    sometimes , sh!t really hot that you can''t handle it
  3. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vòng tròn
    Thằng không nhà ngồi mơ về tương lai có một mái nhà . Thằng có một căn nhà mơ ước được sống ấm no đầy đủ . Kẻ ấm no đầy đủ rửng mỡ ngồi ước được sống tha hương như thằng không nhà .
    ...( nguyenzz- tathy)
    Cuộc đời là cái vòng luẩn quẩn. Hạnh phúc là gì , ở đâu. Là những điều giản đơn, là trân trọng những thứ mình có, là sự thanh thản trong tâm hồn mình..Mấy ai hiểu được điều đó
    Được cafe_de_delice sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 06/01/2006
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hãy trân trọng những gì bạn đang có, những thứ bạn đang được, hãy yêu thương và không ngừng giúp đỡ những người sống quanh bạn, hãy cố gắng và tiếp tục cố gắng cho tương lai của chính gia đình riêng của bạn...Đừng để đến khi lại phải viết ra những dòng " giá như, giả sử, ước gì...". Cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng đem tới cho bạn một niềm hạnh phúc bình dị như bạn đang có đâu...
    Hãy tìm kiếm cho mình một niềm vui mới, một ước mơ mới và cố gắng duy trì sự sáng tạo, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán nữa...Cuộc sống tẻ nhạt là khi bạn cứ bằng lòng với những thứ mình đang có !
  5. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Cái vòng này nó càng ngày càng to ra chứ có như lúc đầu đâu. Không hiểu to nhất là bao nhiêu....

Chia sẻ trang này