1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"You Win Again" em ở đâu?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi osakasea, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    "You Win Again" em ở đâu?

    Tôi không biết tìm em ở đâu trong thành phố 7 triệu người này, đưa nội dung tìm người âm nhạc vào đây và cầu may vậy. Mong là em đọc được tin này và hy vọng gặp lại em.

    "You Will Again" là bài hát em đã chọn, tôi chẳng bao giờ ngừng nghe nó để nhớ về hình ảnh của em. Em đã ở đó, đẹp tuyệt vời trong mắt tôi. Em làm tôi thay đổi chỉ trong giây lát, tôi sẽ đi tìm em để tìm sự kỳ diệu này.

    Tôi biết tôi đang điên khùng! Tôi đang thấy thế giới biến mất, chỉ có tôi và em. Cầu mong internet dẫn tôi và em gặp lại nhau. Tôi sẽ gắng nói chào em rõ ràng hơn.

    Tôi sẽ tới quán nhạc Lê Văn Sỹ để mong tìm lại em. Biết là mong manh nhưng tôi hy vọng, ai đó cũng sẽ giúp đỡ tôi.

    Ở đâu đó, em có nghe thấy tôi không?

    Osakasea
  2. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Giúp bạn Osakasea một tay để kéo topic lên trang đầu nào...
    Ơ, thế cô ấy hát bài "You win again" hay là "You will again" đấy? Chắc là "You win again" của Bee Gees phải không?
    Bạn nên mô tả kĩ hơn để nếu cô ấy có đọc thì dễ nhận ra.
    Nếu tôi là bạn, lúc đó tôi sẽ rút ĐTDĐ chụp hình (nếu có) hoặc mượn người bên cạnh chụp lấy một (vài) tấm hình. Như thế nếu bạn có quay trở lại chốn cũ để nhờ người ta giúp đỡ có phải dễ dàng hơn không?
    Hihi... Đùa một chút thôi. Chúc bạn may mắn nhé.
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    BÁc vừa kể là cô ta hát hò gì đó ở quán Lê Văn Sỹ , vậy bác hỏi chủ quán thì biết mà ........
    Hoặc nếu đó chỉ là 1 vị khách đứng lên hát thì ...........thì ....thì ..... tôi Up hộ Topic này , hy vọng có chút manh mối .....

  4. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn giúp đỡ
    Đấy chỉ là một tiệm bán CD và DVD phim... Tôi không biết cách nào có thể hỏi một cô gái những thông tin cá nhân một cách dễ dàng. Lúc đó tôi chỉ là một anh ngốc mà thôi.
    Cô ấy khoảng 24 đến 28 tuổi, tôi không chắc. Lúc đó chừng 6 giờ tối và cô ấy ra khỏi tiệm đi hướng Q 1. Tôi nghĩ cô ấy có thể là sinh viên ngành xã hội, có thể là nhân viên văn phòng hay cơ sở dịch vụ, có thể cô ấy sử dụng tiếng Anh hàng ngày, cô ấy có gu nhạc Pop nói chung và nghe nhạc Việt phổ thông, có thể bạn bè liên quan nhiều đến việc chọn nhạc của cô ấy và cô ấy có thể có liên lạc với bên ngoài Việt Nam.
    Do vậy tôi đi đến những quán cafe có mở nhạc phổ thông với các bài hát nhẹ nhàng, để ý những nhóm bạn gái và đi đến tiệm băng đĩa vào tầm đầu giờ tối cũng như nhà sách liên quan đến tiếng Anh. Tôi đã tìm thấy rất nhiều người giống nhưng không phải cô ấy, đáng tiếc là tôi chỉ di động ở Q 1 và Q3, nếu cô ấy ở các quận khác thì chẳng bao giờ tôi gặp được. Tôi tự nhủ là tôi cảm thấy vui sống vì có một hình ảnh như vậy, cũng tạm đủ cho tôi rồi. Tôi chẳng thể mơ mộng nhiều được.
    Chúc các bạn một ngày vui.
  5. blueriverhn

    blueriverhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vậy cũng hơi tiếc nhỉ..
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng không biết mình bỏ lỡ
    Một tâm hồn đã đợi từ lâu....

Chia sẻ trang này