1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Your best memories!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi trill9487, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dino_duck_moscow

    dino_duck_moscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mày làm sao phải cay cú như thế nhỉ???Hồi trước lớp tao toàn tuyển trường đá làm sao mà không hay được hả??Mà lại còn đoàn kết nữa chứ,có vụ đánh nhau nào mà ko có cả lớp đâu cơ chứ.Thì lam sao mà không vô địch được hả??/
    Lớp 12 tao cũng ghét tât cả bọn con trai khác lớp he he he
    Mà tao dặn may thế rồi cũng ko chuẩn bị cho chu đáo.Đợi khi nào có thời gian về chơi mày cho sdt đi.Ok.
  2. dino_duck_moscow

    dino_duck_moscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  3. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu của 2 đứa mình, kỉ niệm nào cũng đáng nhớ anh nhỉ....anh nhớ hôm trời mưa tầm tã anh với em cùng ướt như chuột lột không?..hôm ở city view anh doạ trói em vào cột nữa chứ...,mới hôm qua thôi anh còn dạy emcách đập đầu vào tường cho đỡ tức ,dù giận anh nhưng em ko thể nhịn được cười,và chỉ một câu nói yêu em thôi anh cũng làm cho bao nhiêu giận hờn tan biến, với em...mỗi lần anh nói anh yêu em...đó đều là một kỉ niệm đáng nhớ...thời gian cứ trôi và chúng mình càng có thêm nhiều kỉ niệm , anh vô tình nên chắc chẳng nhớ đâu, còn em là người đi gom kỉ niệm, để đến một ngày em sẽ thì thầm vào tai anh kể về kỉ niệm của chúng mình...để biết rằng chúng mình đã yêu anh như vậy đấy, tình yêu thật đẹp phải không anh?
  4. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Con người sống thì fải nhìn về fía trước.Quá khứ cũng là 1 fần quan trọng nhưng cũng chỉ là chút kỉ niệm đẹp khi nghĩ về nó thôi.Đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại bạn nhé...Chúc vui vẻ
  5. bibobibo215

    bibobibo215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm đẹp có gì đây? Chỉ có cái lần đấm vỡ mồm 1 thằng vì cái tội dẵm vào chân mình mà không chịu xin lỗi. Cho chết cha nó đi!
  6. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn wá nhỉ, đôi lúc phải công nhận 1 điều, càng vui sướng, càng hạnh phúc bao nhiều, sau này càng thấy đau khổ, khó chịu bấy nhiêu.
    Niềm hạnh phúc... âm nhạc... game.... net. Còn gì hay hơn nhỉ !
  7. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ai bảo anh thế, tình yêu đẹp, khi mất đi cũng buồn nhưng cuộc đời còn nhiều cái đáng lo và đáng nghĩ ....phương châm của em là:hãy bình thản đón nhận
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    giống em quá....cách đây ko lâu em cũng thế này nè, sống với kỉ niệm để rồi đau khổ, đau lắm ý, tưởng chừng như ko sống được nữa
    nhưng dần dần thì thời gian sẽ hàn gắn hết
    tất cả chỉ là quá khứ, và kỉ niệm đẹp,,để khi nào nghĩ lại,...sẽ cảm thấy vui vì quãng thời gian đẹp đẽ đã có
    have fun !!
  9. akiko_shisio

    akiko_shisio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khi xưa anh chở em , trên chiếc xe đạp cũ ,áo ướt đẫm mồ hôi lúc trưa hè .
    Nhớ khi xưa anh chở em , trên chiếc xe đạp cũ ............
    Quay đều quay đều , quay đều.....
    Anh àh , anh có nhớ những lần tan học , trời nắng mà 2 đứa vẫn phải lai nhau đi một vòng rồi mới về không . Có lẽ là , suốt cuộc đời này em chẳng thể quên những ngày tháng đẹp đẽ đó .
    Chắc em là người có số lần ngồi sau xe anh nhiều nhất ấy nhỉ , chăc là chỉ sau vợ anh thôi
    Em ước 1 ngày , anh lại lai em trên chiếc xe đạp , cùng mặc chung một chiếc áo mưa .
    Chắc là ước mơ ấy quá xa vời phải không anh
  10. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ...không xa vời đâu bạn,chỉ có điều có nên quá hoài vọng như thế không thôi.
    ...với người ấy bạn cũng vẫn rất quan trọng. ít nhất hãy cứ vui vì bạn là người đã chiếm giữ một phần đời...một phần kí ức và biết bao nhiêu kỉ niệm của người ta đi...cuộc sống hãy để cho nó bình thản trôi đi...rồi bạn sẽ thấy một ngày tạo hoá thật có lí, kể cả khi tạo hoá đem lại cho chúng ta sự tan vỡ,, hiểu chứ

Chia sẻ trang này