1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

your birthday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ối công nhận là hay thật, ngay gần nhà mình luôn...êu the_worst_things lâu lâu lại thấy ló đầu vào đây, hay thật...
    Ah mà anh lkds ơi tình hình đến đâu rồi ạ
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đi cafe như nào? chăng thấy thông báo cho nhau biết gì ....có ai uống hộ cốc nào cho anh ko nhỉ....
    Mà êu ơi....tình hình gì nhể......thì em cứ theo dõi mà xem.....Lúc Baghdad nói là...cài bẫy để nhử Liên quân.....lúc lại nói là đã đuổi bọn chúng ra khỏi.....lúc sau lại thấy nói là phá sập cầu để cho Liên quân ko tiến vào đc.....Chả biết như nào mà lần.....Có lẽ chỉ khi nào HS tuyên bố đầu hàng thì mới rõ.....

    Chân_Thiện_Mỹ
  3. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bác này tự nhiên bàn tình hình thời sự trong này làm gì thế? Định sang đấy đánh nhau ah! Mà sao không ai cho mình đi uống cafe với nhỉ!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thế túm lại là thế nào nhỉ?
    Mà cho iem hỏi lại anh LKĐS có fải chai65 ko ạ
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    He nố !
    Sao sao? cái gì mà túm lại???người ta cởi mở với nhau chẳng đc , mình lại túm..
    Chai thì chai nào mà chẳng được dù có 65 hay 75 dù là nửa lit rồi cả lít vẫn ko phải là LỌ là đc nhỉ
    Nói vậy thôi chứ vẫn cám ơn em nhé ...vì đã giúp anh cái vụ đấy nhể....

    Chân_Thiện_Mỹ
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đấy, thế mà lần trước em hỏi anh tình hình sao rồi anh lại đi tường thuật chiến tranh làm em cứ tưởng m` nhầm có chết ko cơ chứ.....
    [white]Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi[white]
  7. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Sn của mình chẳng lần nào vui cả, lần nào cũng buồn hết...SN năm 8 tuổi...mẹ tổ chức sớm một ngày mà mình chẳng biết...tối hôm sau (mới chính là sn) mình đi xem fim với mấy ông anh bà chị cùng xóm, lúc về thấy mẹ đang ngồi trong nhà bạn mẹ, mình chạy vào đòi về cùng mẹ bằng được...Và khi ấy mình mới biết mẹ sẽ đi....mẹ lại đi....Mẹ đưa mình về đến nhà cũng là lúc xe của bác đến đón mẹ...mình im lặng, ko khóc, chỉ ngước mắt nhìn mẹ ( sau này mẹ bảo mình chỉ nói một câu "sao mẹ ko cho con đi" làm mẹ thấy tội wá).....
    Sn, một đêm nằm 1 mình trong căn fòng của mình và mẹ, ko khóc chỉ buồn thôi thật buồn...rồi tất cả cũng đã qua đi.........
    Tại sao những kỉ niệm buồn từ rất xa xưa ấy lại sống mãi đến vậy?
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 03/04/2003
    [/quote]
    Buồn ít thôi trong khi nhìu người chả được tổ chức như bạn....còn nhiều người và việc chờ bạn lắm....
    Văn Lan Chi
    Người luôn yêu Linshaohua....
  8. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Anh chai65 vui tính thật , bình loạn cả Iraq vào đây !
    Thế em cafe thứ 7 ko đi đập phá cái vụ chủ nhật ở Trà hoa viên à ? Hay hôm nào mấy anh em mình thành lập quỹ đen để thỉnh thoảng đi karaoke vậy ( chị làm thủ quỹ cho - thề là ko bao giờ biển thủ công quỹ ! )

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ...
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vụ Cn có quen bít ai đâu hả bà chị, hít hít...khổ thế đấy...Em đề nghị cho em giữ quỹ một nửa đi hihihi
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  10. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hay thật, từ sinh nhật buồn đã vặn ngay sang cafe vui vẻ thế này rồi.
    Từ khi SN tôi có 1 người từ chối đến dự, tôi mới ghét cái ngày đó làm sao, cứ đến ngày đó tôi lại tếch đi chơi 1 mình, kiếm chỗ nào vắng vắng đứng hóng gió đông .... và gặm nhấm nỗi buồn
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you

Chia sẻ trang này