1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

your birthday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Em caffe thứ 7 ơi , hay là chiều mai - thứ 7 online rồi hẹn nhau đi karaoke cái nhỉ ( vì hẹn ở chốn công cộng này ko tiện đâu ! ) Nếu em ko thích karaoke thi chị mời em đi xem vườn bách thú vậy ! Khi đi ko được kèm theo trẻ em và đàn ông nhớ .
    Còn anh Chai65 thì chắc là đang ở xó xỉnh nào đó cách xa HN hàng trăm km ấy rùi !
    My ID : tram_nam_co_don01 ( ở bên yahoo )
    Nick của em là gì nhỉ ? hẹn 1h chiều mai - thứ 7 nhé !

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ...
  2. XaVang_maimai

    XaVang_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mượn cái nick này post cái...
    Mày ơi mày còn nhớ SN tao không? Những ngày gần đấy tao cảm thấy rất mệt mỏi, tao đã thay đổi, không hay cười đùa với tụi TTNQ nữa, ra lớp thì chẳng thèm nòi với ai cả...mày đã tức tao lắm...khi chúng nó hỏi tao làm sao và bảo tao đừng thế thì mày nổi cáu quát "kệ cha nó"...hix hix...Tao đã viết vào sổ của TNNQ ngày Sn tao sẽ biến mất...mày viết vào chọc ngoáy tao theo kiểu biến đc thì biến đi luôn..hixhix...
    Chiều 5/5...ko nhớ học môn gì (ôn thi tôt nghiệp muh)...4h30 về, mày bảo tao "có muốn xuống biển ko"...thế là 2 con đùng đùng về lấy xe, ****** mắng thì mày bảo đi lấy đồ gì đấy rồi hằm hằm đi...(lúc đấy ngại ghê)...2 đứa con gái..fóng một mạch 30 cây (lúc đấy cũng muộn rồi nhỉ) ...
    Ngồi trước biển, tao lôi sổ của TNNQ ra viết...thật thoải mái...có lẽ đấy là món quà ý nghĩa nhất mà mày đã dành cho tao...
    Hôm sau cả lũ kéo đến nhà,mày đã dành cho tao một bất ngờ nưa...hix..cảm động không chịu được...Quà của mày là ảnh A2 của tao rất to, xung quanh còn cắt dán rùi nhũ nhiếc linh tinh......đằng sau là một hình trái tim màu hồng ở giữa là thơ song ngữ rất hay mày lấy trên HHT...
    Mày ơi.....Cám ơn vì tất cả những gì mày đã làm cho tao...TAo biết mày buồn hơn tao nhiều, nhưng hãy cố gắng nha nhóc...Đừng sống như đã (và có thể đang) sống...Tao yêu mày nhiều !
    Chuyện tình yêu tàn rồi, vì người ra đi không về.....

Chia sẻ trang này