1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

your collectible/favorite items in your wardrobe P part II ~ your anything about LÀM ĐẸP ~P

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Oopszzzzz, 16/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hôm trước tưởng mỗi toner hết, tớ mua mỗi toner, sáng nay dậy rửa mặt, bóp mãi cái tuýp cleanser mới ra, thế là trên đường đi học về fải tạt qua mua cái cleanser này nữa
    [​IMG]
    bọn Dior này mới ra cả moisturizer cho combination - oily skin nữa đấy, lúc chiều tớ test thử thấy thích fết, xơm xơm, chứ kô fải dùng Dior là fải dùng mấy cái capture mùi kinh tởm của bà rà nữa. chờ khi nào moisturizer của tớ hết, chắc cũng khuân về dùng thử xem sao.
  2. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    mấy cái make up này là thành quả buổi thăm hỏi con em họ tớ, trả thù hôm nó qua nhà...... hỏi thăm tớ
    for face:
    [​IMG]
    for eyes:
    [​IMG][​IMG]
    for lips:
    [​IMG]
  3. vivianlee

    vivianlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Kô lăn tăn nhưng tại tự nhiên trông thấy mấy cái nhóng nhánh kô cầm đc lòng Opzz ạ
    Hai cái gloss ở giữa Mac và Chanel đó màu số bao nhiêu nhỉ, lên môi trông có đậm kô hay thế nào, review cho bạn nhé
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi cái cạnh Mac ở bên trái là EL, bên phải là Elizabeth Arden đúng ko Opzz? Tại chị cũng có 1 cái nhưng màu khác Cái gì cạnh PN đấy, thích quá
  5. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    cái Mac là màu A24 - Poco pink, nó lên thành màu hồng cam với golden shimmer
    còn cái Chanel là màu 25 - Volage, nó lên là màu cam với bronze/beige shimmer
    cả 2 cái này đều dùng thay lipstick đc, độ lên màu gần bằng lipstick nhưng thiên về ánh lên màu hơn là đập 1 cục màu lên môi, với cả kô chỉ bóng nhẫy như lipsgloss thường, đặc điểm của glossimmer của Chanel, cái Mac thì bóng hơn 1 chút, nhưng có vẻ như cũng nhanh thôi hơn là Chanel
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    cạnh Mac ở bên trái đúng là EL chị ạh, nhưng mà em kô có cái nào của EA cả
    thứ tự từ trái qua fải nhé: Origins, EL, Mac, Chanel, Prescriptives, Lancome, Prescriptives, PN
  7. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Phân vân mãi giữa Shiseido và Derma, cuối cùng lại chọn L''Occitane, nhưng cũng không phải tiếc, vì bộ Immortelle mùi thơm cực kỳ mà dùng mới có vài ngày cũng đã thấy bắt đầu có hiệu quả
    [​IMG]
    Cái kem dưỡng thể chiết xuất từ mật ong lúc đầu ngửi thử thì thấy kô thơm lắm và hơi đặc, nhưng dùng thì thấy cực thơm và mềm da
    [​IMG]
  8. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Giùi ui, sao mà giày dép bên chị thích vậy? Hik, Em chỉ canh những lúc nó sale mới dám mua, vì giá cả chát quá. Mà nó ít sale lắm.
    Em cũng có một kinh nghiệm đau thương với heels (nhưng không thương tâm như của chị Aimee). HỒi cấp 3, đi học fải mặc áo dài, lúc đầu em còn lệt quệt dép kẹp nên gấu quần rất bẩn, bỏ vào máy giặt mãi mà vẫn không sạch nên fải hì hụiu nò vò vò gẫy cả tay. Thế là mẹ dẫn đi mua cho một đôi heels, dưng cái loại giống wedges ấy, nói chung là cũng khá là dễ đi. Nhưng vốn nghịch ngợm nên....té thì vẫn té, thỉnh thoảng cứ đi trật giày hoài. Chuyện đấy thì ok thui, có một chuyện vẫn nhớ mãi (vì còn cái sẹo ở đầu gối). Em mãi lớp 12 mới được chạy xe máy, nên hàng ngày vẫn chạy xe đạp đi học. Hôm đấy tan học, "thằng nhãi" ngối kế bên hay đi chung đường, chạy vèo từ đằng sau giật nón. Em thí có vừa gì? Phóng theo đòi lại. Con gái mà không ý tứ gì cả, buông hai tay, cột cái tà áo dài lại rồi phóng vèo vèo theo nó (em đạp xe nhanh lắm nhớ) Bỗng dưng lại bị trật gót giày, đạp hụt chân, lao phăng nó xuống đường, rách ống quần, chân chảy máu, đầu gối bị lủng một lỗ, cằm bị rách một miếng da, may mà cái cặp trong giỏ xe văng ra, mặt em đập vào cặp táp nên kô bị xây xát gì. Cái thẹo tới giờ vẫn còn này.
  9. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Em đang ốm quắt queo lên mạng nhìn thấy đôi hồng BCBG của chi Opzz mắt cú sáng rực lên y...thèm quá.....Bên em chán lắm, chẳng có đồ của hãng này...Mà em thấy bên em muốn mua giày dép toàn vào store mà trong đấy nó mix đủ các brand chứ chảng có store nào riêng 1 brand cả, trừ 1 cửa hàng brand của NZ thì chán ốm tù kiểu dáng đên chất lượng..
    Hôm trước ở Sing em cũng mua đưọc 1 đôi đen của Charlie and Keith cũng vải bóng bống nhưng ko được nhóng nhánh như đôi hồng của chị Opzz gì cả
    Mấy hôm nay đi lượn shopping thấy nhà mnình bây giờ shop nào cũng trưng biển hàng hiệu nên em chẳng biết hàng nào hiệu thật cả.Em ưng mấy đôi guốc của BCBG và Nine West nhưng chưa dám mua vì toàn trên 1t mà mua fải hàng dởm thì ức chế lắm
  10. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cũng may mặt đập vào cặp đấy nhé. Nói gì thì cái kinh ngiệm này cũng đau thương và nguy hiểm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này