1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

your collectible/favorite items in your wardrobe P part IV ~ your anything about LÀM ĐẸP ~P

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Oopszzzzz, 28/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    chân dài miên mannhìn mà ghen tị
  2. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Con áo vàng của hãng nào đấy chị gái, nhìn phát mê luôn. Concealer cuẩ CDP tốt thế à? mắt em quầng thâm kinh lắm, có khi phải mua dùng mới đc, chị cho cái hình cho iem đỡ phải tìm cái
  3. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Con áo vàng của hãng nào đấy chị gái, nhìn phát mê luôn. Concealer cuẩ CDP tốt thế à? mắt em quầng thâm kinh lắm, có khi phải mua dùng mới đc, chị cho cái hình cho iem đỡ phải tìm cái
  4. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày siêu bực tức, bị mấy con dở hơi khốn nạn VNAir tự nhiên cancel reservation của mình, đến lúc mình ra lấy vé mới fát hiện ra, đã thế nó còn thản nhiên bảo mình là, "reservation của chị bị cancel rồi, và chuyến bay của chị fully booked rồi" minh bực quá, chửi rủa 1 trận ỏm tỏi. xong nó lại thản nhiên hỏi chị có đặt chuyến ngày khác đi kô ạh, mình điên tiết quay ra bảo "chị có đặt được fòng Vinpearl cho em ngày khác kô??" rồi blah...blah...blah..... nữa và mình vùng vằng bỏ đi, sau một số cuộc đt qua lại này nọ và kia ấy.
    lúc về, mình đang chăm chú ngắm anh BMW 530 mới kính coong chưa đóng biển màu xanh bạc đi đằng trước mình, mình giữ 1 khoảng cách và tốc độ àn toàn nhất định với anh ý, bỗng dưng anh í fát hiện ra là đã đi quá địa điểm anh ý định dừng chân và thế là cố sống cố chết đạp fanh dừng kít lại giữa đường, và theo quán tính, mình húc vào đít anh ý, nhưng vì mình fản xạ quá nhanh, mình tạt sang 1 bên đít anh í, thế là tránh đâm thẳng tưng vào đít anh ý (which is likely to be less damage since the body of BMW is kinda tough), nhưng mà ko kịp tránh hết, và 1 bên yếm xe mình làm 1 góc xe anh ý, nhưng mà mình sẵn bực tức trong người, fi một mạch lên ngang cửa xe anh í và sừng sổ chửi cho anh í 1 trận làm anh ý ngẩn ngơ, dập tắt luôn ý định túm cổ mình lại và xem xe cộ anh ý thế nào. mình chửi xong, xả giận 1 tẹo, quay đít đi xong mới xót con BMW 530 màu xanh bạc mới cứng cựa chưa đóng biển của anh í. về đến nhà, mình fải xờ xoạng con vịt cồ yêu quí của mình ngay, xem nó có làm sao kô, căn bản là mình vừa dán em nó thành màu hồng tím tuần trước xong cơ, màu đấy thì nổi, lại mất 8loét lận mà làm sao là xót lắm cơ. may quá, em ý vẫn y nguyên
    [​IMG]
  5. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày siêu bực tức, bị mấy con dở hơi khốn nạn VNAir tự nhiên cancel reservation của mình, đến lúc mình ra lấy vé mới fát hiện ra, đã thế nó còn thản nhiên bảo mình là, "reservation của chị bị cancel rồi, và chuyến bay của chị fully booked rồi" minh bực quá, chửi rủa 1 trận ỏm tỏi. xong nó lại thản nhiên hỏi chị có đặt chuyến ngày khác đi kô ạh, mình điên tiết quay ra bảo "chị có đặt được fòng Vinpearl cho em ngày khác kô??" rồi blah...blah...blah..... nữa và mình vùng vằng bỏ đi, sau một số cuộc đt qua lại này nọ và kia ấy.
    lúc về, mình đang chăm chú ngắm anh BMW 530 mới kính coong chưa đóng biển màu xanh bạc đi đằng trước mình, mình giữ 1 khoảng cách và tốc độ àn toàn nhất định với anh ý, bỗng dưng anh í fát hiện ra là đã đi quá địa điểm anh ý định dừng chân và thế là cố sống cố chết đạp fanh dừng kít lại giữa đường, và theo quán tính, mình húc vào đít anh ý, nhưng vì mình fản xạ quá nhanh, mình tạt sang 1 bên đít anh í, thế là tránh đâm thẳng tưng vào đít anh ý (which is likely to be less damage since the body of BMW is kinda tough), nhưng mà ko kịp tránh hết, và 1 bên yếm xe mình làm 1 góc xe anh ý, nhưng mà mình sẵn bực tức trong người, fi một mạch lên ngang cửa xe anh í và sừng sổ chửi cho anh í 1 trận làm anh ý ngẩn ngơ, dập tắt luôn ý định túm cổ mình lại và xem xe cộ anh ý thế nào. mình chửi xong, xả giận 1 tẹo, quay đít đi xong mới xót con BMW 530 màu xanh bạc mới cứng cựa chưa đóng biển của anh í. về đến nhà, mình fải xờ xoạng con vịt cồ yêu quí của mình ngay, xem nó có làm sao kô, căn bản là mình vừa dán em nó thành màu hồng tím tuần trước xong cơ, màu đấy thì nổi, lại mất 8loét lận mà làm sao là xót lắm cơ. may quá, em ý vẫn y nguyên
    [​IMG]
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    có kiễng khoảng 3-4cm rồi, cho khỏi trùng ống quần
  7. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    có kiễng khoảng 3-4cm rồi, cho khỏi trùng ống quần
  8. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    áo vàng là Fornarina hàng của em Maria đấy. chất mềm, mượt, lại có độ rủ nữa, thích lém
    concealer thì từ ngày chị về VN đến h (do hôm bị ngã xe máy, mặt mày xây xát kinh quá, thế là fải chạy đi mua cái này lấp liếm), 1 năm rưỡi rồi, chị chỉ dùng mỗi CPB thôi, ko có gì để chê cả, blend in skin siêu thích, chị dùng đến cây thứ 2 rồi, 2 cây 2 màu khác nhau mà thấy đều tự nhiên, tha hồ thoải mái fối màu
  9. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    áo vàng là Fornarina hàng của em Maria đấy. chất mềm, mượt, lại có độ rủ nữa, thích lém
    concealer thì từ ngày chị về VN đến h (do hôm bị ngã xe máy, mặt mày xây xát kinh quá, thế là fải chạy đi mua cái này lấp liếm), 1 năm rưỡi rồi, chị chỉ dùng mỗi CPB thôi, ko có gì để chê cả, blend in skin siêu thích, chị dùng đến cây thứ 2 rồi, 2 cây 2 màu khác nhau mà thấy đều tự nhiên, tha hồ thoải mái fối màu
  10. sh0paholic

    sh0paholic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đang suy nghĩ không biết nên khen xe ngon hay là khen nguời ngon trứoc, nhưng thôi quyết định khen cả hai, phải công nhận là quá ngon em ạ, cả xe cả nguời í. Xe babe dán hồng hồng tuyết tuyết nhìn yêu nhỉ.
    Body của babe thì khỏi nói rồi, quá chuẩn luôn , chân dài tít tắp. Mà này, quần này của em là quần gì thế, nhìn đẹp nhỉ hí hí.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này