1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Your Favorite Unhappy ending (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Respect, 29/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Respect

    Respect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc không có hậu luôn được mình yêu thích khi hết phim.Chả hiểu tại sao nhưng mà mình thấy những kết cục kiểu đó để lại ấn tượng cho người xem hơn là những kết cục tốt đẹp.
    Đãc biệt là những đoạn kết mang lại cho người xem một cú Shock mạnh,bất bgờ,hoãc làm cho mình khóc sướt mướt ( nhưng phải hợp lý chứ không ẻo lả như phim truyền hình Hàn Quốc đâu ).
    Hùi trước được xem phim Seven thấy thích quá,nhân vật cô vợ (diễn viên gì không nhớ tên) của thanh tra trẻ ( Prad Pitt ) bị chết ở cuối phim làm cho khán giả cảm thấy vừa thương tâm vừa bất ngờ.Mình nghi đấy chính là cái hay làm cho Seven được đánh giá cao.
    Còn phim Legend of Fall cũng thế,tui mê Prad Pitt lãm ,ở khúc cuối anh đã bị con gấu giết chết,nhưng điều đó không làm cho khán giả cảm thấy bi kịch,hi hi cũng chả biết nói sao nữa
    Bạn có như tôi không? Và bạn thích những kết thúc không có hậu nào
  2. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Kết cục không có hậu thường làm người ta nhớ hơn, vì ấn tượng hơn.
    Em thích nhất phim "Chinatown", kết cục thật buồn, cảm giác buồn nhưng không thể khóc được thành tiếng (em vốn mau nước mắt).
    Cái chết của nhân vật nữ trong phim là đoạn kết bi kịch của một cuộc đời đầy đắng cay, chua xót, trong chính gia đình mình. Tưởng như một sự giải thoát, nhưng không, cô chết khi sắp sửa có một cuộc sống hạnh phúc với người yêu.
    Cái nhìn của Jack Nicholson (vai vị thám tử, nhân vật chính, người yêu của cô diễn viên, không hiểu em viết có đúng không nhỉ) ở cuối phim cứ ám ảnh người xem, đầy phẫn nộ và bất lực trước những kẻ đã dày vò, đày đoạ và kết liễu cuộc đời một cô gái trẻ, trong đó có cả người bố của cô.
    Phim này xem rạp mới hay, em xem ở Fansland, lâu lắm rồi nên cũng không nhớ chính xác nữa
    Cuộc sống được tạo nên bởi những gì chúng ta nhận.
    Cuộc đời được tạo bởi những gì chúng ta trao.
    Có trao và có nhận, bạn là người hạnh phúc.
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Em không xem nhiều film, nhưng ko hiểu sao càng ngày càng ít xem vì thấy chán với tất cả những kết thúc có hậu ,ko phải vì nó ko hay ko hợp lý mà vì cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đều có hậu. Kết thúc ko có hậu của một bộ film cho phép con ng` ta có thể suy nghĩ diễn biến theo ý muốn và cũng thật hơn vì trong cuộc sống, làm gì có nhiều điều có hậu đâu.
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ, thường thì thấy phim nào kết có hậu lại thấy chán vì nó ko thật, hay ít nhất là chưa thấy phim nào kết hậu mà thật cả. Thấy nó cứ gượng gạo sao đó.
    hehe, nhưng mà cái kiểu ko có hậu như phim Hàn Quốc, cứ ung thư với cả chết thì á, ghét đặc.
    Nói thế chứ phim nào kết ko có hậu cũng thấy tức tức, vì ngoài đời thế rồi thì phim cho người ta happy ending cái, hehe ( Xem phim toàn thấy mẹ nói thế ). Nhưng phim nào kết mà ko happy thì thể nào tui cũng phải suy nghĩ cả tuần coi tại sao ông đạo diễn ông để cái kết thế=> tốt nhất là nên xem phim loại này cho cái đầu của mình nó hoạt động tí.
    YOU CAME I CHANGED WHAT I BELIEVED
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Ừm tui cũng thích cái kết thúc thật cay đãng và không có hậu,tính tui nó biến thái thế .Phải để cuối phim bãt khán giả phải thật "hụt hẫng",bất ngờ,thương xót,đau đớn, thì mới khoái.Dạng này tui coi cũng được vài phim,kể ra cho ló vui
    Gần đây tui thấy ấn tượng nhất là phim American History X (dù phim này ra lâu rồi).Qua bất ngờ và giật mình,không thể tin vào mãt mình nữa...trong suốt quá trình diễn biến của bộ phim người xem đều nghĩ là đoạn kết ông anh Derek chãc cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã,những tưởng chú em Danny sẽ có một tương lai tươi sáng hơn,sẽ không đi theo vết xe đổ của người anh nữa nhưng ... đạo diễn, hay nói đúng hơn là kịch bản đã tạo nên một bất ngờ hoàn toàn,Danny lại chính là nạn nhân của một xã hội cãn bã,rác rưởi của tệ phân biệt chủng tộc.Khi đứa em bị bãn chết,tôi cảm thấy đau xót quá,bất công quá,chả còn tin vào mãt mình nữa,người chết đứ cả đi ... phim hay.
    Ừm, những kết thúc không có hậu yêu thích của tui còn có American beauty,nhưng chả dám bình loạn về phim này ,hê hê,cao thủ đâu vào chỉ giáo cho anh em phim này phát nào
    One flew over the ****oo?Ts nest,tội nghiệp cho Murphy (Jack Nicholson).Cái chết của ông ở cuối phim không phải là cái chết vô nghĩa,e hèm lúc này chả biết nãn ra cái gì để gõ .Phim xem cực hay và ý nghĩa.Mấy phim í nghĩa,nhân bản nãng nề,đau đầu kiểunày khó mà nói trong một đoạn như vầy
    À còn Roman Holliday nữa,phim này thuộc dạng kinh điển rồi.Tiếc cho anh nhà báo Joe ...nhưng cả hai bãt buộc phải chia tay thôi.Nàng là công chúa,chàng chỉ là anh nhà báo,chênh lệch quá.Ờ thực tình tui không thích cái kết thúc này nhưng cứ kể zô đây

    Right Here Waiting For You
  6. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Phim tôi thích thì 90% là những phim không có hậu. Thực ra là vì những phim không có hậu thì khiến chúng ta suy nghĩ nhiều hơn. Có loại kết thúc cực kì đau thương nhưng cũng có loại kết thúc buồn nhưng mở ra niềm hi vọng.
    American beauty kết cục không hẳn là một bi kịch nhưng cũng không phải vui vẻ gì. Lester luôn cảm thấy cuộc đời mình vô nghĩa, bệ rạc, đến khi 1 giây trước khi chết mới cảm nhận thấy vẻ đẹp của cuộc đời, như vậy chẳng phải hạnh phúc hơn là cứ sống trong chán chường, mệt mỏi đến khi già? Tuy ông chết nhưng hơn bao giờ hết, ông hoàn toàn tự do và không bị coi thường nữa.
    One flew over the cuckoo's nest kết thúc với cái chết của Murphey nhưng chính nó tiếp thêm sức mạnh cho Bromden phá vỡ chiếc cửa sổ để chạy thoát -> vượt qua cùm gông để được tự do nên cũng ít nhiều mang sự lạc quan.
    American history X được nửa đầu hay, nửa sau chán ốm, tự dưng thằng Derek chơi được với thằng đen rồi lại nghe bài giảng đạo đức của thằng Derek. Kết thúc khiên cưỡng nhưng nói chung cảnh cáo hiệu quả những kẻ có tư tưởng phân biệt chủng tộc sẽ có kết cục không tốt đẹp gì.
    Kết thúc phim đau đớn tột cùng mà tôi đã từng xem là Requiem for a dream. Không một chút hi vọng, không ai chết nhưng số phận của 4 nhân vật chính khiến người xem hãi hùng hơn cả cái chết.
    Xem xong Boys don't cry, tôi buồn mất đến 1 tuần. Amores perros xem xong đờ người, trái tim như vỡ vụn ra. Jude là một chuyện tình bi kịch, cho ta thấy con người nhiều lúc có cố gắng đến đâu cũng không chống lại được định mệnh. Taxi driver xem xong cũng chẳng hiểu đoạn cuối là thật hay trong ý nghĩ của nhân vật chính trước khi chết, nhưng dù có là kiểu gì thì một cảm giác buồn cũng xâm chiếm trong lòng. Còn nhiều phim kết cục đau buồn nữa nhưng không nhớ được hết, kể sơ qua vậy thôi.
    First rule of film club : you do not talk about film club
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    híc híc,kết thúc như Phim Leon hôm nọ MFC chiếu chẳng ko hay à,quá hay,tuy anh chết nhưng anh đã đi vào lòng của người xem(em chẳng hạn) he he
    NGUỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ
  8. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    kết thúc buồn thảm thì mình muốn phim kết thúc vui nên phải suy nghĩ nhiều,cho nên những phim ấy để lại ấn tượng sâu trong mình hơn .những phim happy end thì khó để lại ấn tượng sâu như thế.nhưng mấy phim kết thúc thảm thì khó giải quyết để làm phần 2. chắc thế mà có thấy titanic làm phần 2 đâu cơ chứ.cũng may là ko thích phim này lắm.
    Nihil desparan dum
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    nhwung em thì mong có Leon phần 2he he,xem cô bé đó có trở thành Cleaner không
    NGUỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ
  10. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Kết thảm thì cũng phải kể đến Trái tim mùa thu .
    Romeo & Juliet bi thảm kinh điển
    Love Story sến kinh điển
    Titanic đau đớn đên sầu đời
    Hề hề là người xông đất cho MFC đầu tiên đây

    Right Here Waiting For You

Chia sẻ trang này