1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Your Favorite Unhappy ending (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Respect, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay vừa xem Giai điệu tình yêu (Lover's Concerto) của HQ về. Kết thúc nặng nề dã man, yêu nhau như tra tấn . Cảm động mấy lần suýt rơi nước mắt. Híc. Làm phim như xát muối vào lòng khán giả thế này bố ai dám xem, bố ai dám yêu nữa.

    ------------------------
    Lương tâm thấp hơn lương tháng.
  2. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Úi bác rena thích thể loại yêu như tra tấn này à
    Warning : Đây là bài thuần tuý buôn chiện chả dính dáng gì đến phim ảnh sất
    Gửi Sean : bác làm gì mà cuống lên thế ! Chiện nó là như thế này :
    Ngày ...
    7h tối : BCT lên mạng thấy tên Sean kêu LoveStory sến liền post bài định phá phách hắn một chút .
    11htối : bác Sean thật thà vội vàng cải chính .
    1 h sáng : BCT gõ một bài phản bác khá hùng hồn rồi gửi lên , đến khi quay lại mới thấy bài cầu hoà của Sean -> cụt hứng + ngại xoá bài -> thôi kệ ta sẽ giải thích vào bài sau . Đằng nào cũng 1h rồi chắc hắn đã ngủ chả kêu ca rìa nữa
    3h sáng : Nhầm to ! Tên Sean vẫn thức , vẫn đọc bài và lại kêu "Trời " thêm lần nữa
    4h sáng : BCT post bài như đã định . Buồn ngủ quá hắn chả thèm quay lại nữa mà đóng luôn cửa sổ , tắt mạng tắt máy và luôn .
    Vài ngày sau (tức bi giờ ) : BCT mới lò dò lên mạng và thấy bài của Sean la liệt . Hichhic ! Và unhappy ending là BCT lại lọ mọ post nốt một bài nữa để khỏi có người thắc mắc "What the hell is going on"
    À còn vụ xưng em thì là tôi xưng em chung chung với mọi người đó chớ
    Thế thôi nhé ! Bác đừng nhắc gì tôi nữa để tôi noi gương notbad vĩ đại cái ko lên mạng ko trả lời nữa đâu
    END . ​
    Một người lên net cả nhà kẹt phôn
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Phim Life is beautiful cũng đâu phải là một happy end, nhưng mà hay đấy chứ. Các vị ở MFC đúng là lắm chuyện, nhìn lại cái topic xem nó nói về cái gì mà lên đây cãi nhau ỏm tỏi thế hả.
    Điện ảnh thế giới có 1 ông vua về unhappy end, đó là Charlie Chaplin, rất nhiều phim của ông là unhappy end, ko hiểu sao ông lại khoái có 1 kết thúc như vậy.
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  4. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác Sean cũng thích cái kết của American History X à?
    Just call My Name And I'll Be There
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    He he tính tôi nó cứ biến thái như thế đấy,kết thúc phim phải quái đản gây cho khán giả một sự hụt hẫng bất ngờ và gây Shock mạnh vào ... thế nó mới khoái,âm ỉ nghĩ đến tận mấy ngày hôm sau.
    Đạo diễn Martin Scorsese cũng là "chùm" trong mấy cái kết thúc bi thảm.Trong Goodfellas mãc dù Robert De niro, Joe Pesci là những tên Gãng sờ tơ máu mẹt đáng ghét,nhưng dù sao cũng là nhân vật chính nên cuối phim bọn này chết la liệt,đau đớn,tởm lợm cứ thấy gai hết cả người và thương thương.Những khung hình với xác người máu me tùm lum,kinh.Casino cũng vậy,sự thất bại của nhân vật chính ( cũng do Robert De Niro đóng ) trong phim đã được dự bào ngay từ đầu,với lối làm ãn phi pháp bẩn thỉu cuối cũng cũng không thể nào tránh khỏi những cuộc thanh toán,trả thù ... Chết nốt .
    Ờ công nhận với bác sskkb là CC là vua của thể loại Unhappy ending .Cười trong nước mãt.
  6. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác Sean nói thế nào chứ, đầy phim làm chị em khóc như In the mood for love, The road home, Doctor Zhivago, The English patient v.v... có bị chê là sến đâu. Cái Titanic đó kịch bản phình phường quá nên bị mọi người chê cũng phải, thằng Leo không hiểu sao đóng phim đó dở quá nên em cố khóc mà không khóc nổi. Được có mỗi em Kate đóng hay, tình cảm nên còn thấy xúc động chút
    First rule of film club : you do not talk about film club
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hic,cái unhappy ending ấn tượng với em là trong One flew over the cuckoo's nest,bần thần cả người,không nghĩ được cái gì nữa.
    Kết thúc shock,nhưng hoàn toàn có lí,Murphy đã cố nhưng không thoát được cái bệnh viện ấy,hắn đã cố hết sức mình.Chắc mọi người còn nhớ cảnh Murphy trong lúc hứng chí lên đã cố nhấc cái bồn nước cẩm thạch lên trước sự chứng kiến của mọi người,hắn gồng hết sức,không được,tức tối,hắn bỏ đi sau khi nói " But I tried,didn't I?Damn it,at least I did that".Cuối phim,sau khi bóp chết Mur, Chief cũng quay ra cái bồn nước ấy,nhấc nó lên và ném ra cửa sổ,phá tan ***g sắt bao quanh cửa và chạy trốn khỏi bệnh viện.

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
  8. Road_To_Heaven

    Road_To_Heaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Titanic - Phim có kết thúc đáng nhớ nhất.
    Câu chuyện giữa Jack và Rose (Titanic), từng gặt hái 11 giải Oscar, đứng vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn do hãng Diet Coke (một sản phẩm thuộc hãng nước giải khát Coca Cola của Mỹ) tổ chức (!). Giới phê bình điện ảnh đánh giá khá cao The Italian Job, một cốt chuyện có kết cục khá hấp dẫn, nhưng bộ phim này chỉ được đứng thứ 3, sau TitanicShawshank Redemtion. Casablanca đứng vị trí số 4, tiếp đến là The Usual Suspect. Không giống như nhiều cuộc bình chọn ở lĩnh vực điện ảnh, Top 10 trong cuộc bầu chọn này hiện diện khá nhiều bộ phim thuộc thời kỳ cận đại. Bộ phim gần đây nhất là The Sixth sence (1999). Theo nhà phê bình điện ảnh James King của đài BBC Radio 1: "một bộ phim có kết thúc đáng nhớ nhất phải khiến cho khán giả băn khoăn là điều gì sẽ xảy ra sau đó đối với các nhân vật. Một kết thúc hoàn hảo quá chưa chắc đã đáng nhớ. Trên thực tế, điều đáng nhớ hơn là phải làm sao khiến khán giả không ngớt lời bàn luận về bộ phim sau khi họ rời rạp chiếu"
    10 phim có kết cục đáng nhớ nhất:
    1- Titanic (1997)
    2- Shawshank Redemtion (1994)
    3- The Italian Job (1969)
    4- Casablanca (1942)
    5- The Usual Suspect (1995)
    6- An officer and a Gentleman (1982)
    7- The Sixth Sence (1999)
    8- ET - The Extra Terrestrial (1982)
    9- Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
    10- 4 Wedding and a Funeral (1994)
    Road to heaven
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    ờ, nhân tiện hỏi các cậu luôn, tại sao Chief ko vác Murphy chạy trốn cùng mà lại bóp chết hắn vậy nhỉ ?
    Có ai hiểu rõ bộ phim thì giải thích luôn ý nghĩa của nó với, tôi xem xong, thấy cũng ngộ ngộ, cũng vui vui, nhưng ko biết ý nghĩa của bộ phim là gì.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Phim này em cũng chỉ mới xem xong. Kết thúc kiểu khó ngửi chớ không phải là nặng nề đâu. Chết đíu gì chết đến 2 con. Bọn HQ chết đíu hiểu sao em đíu tiếc đâu, chết phải như kiểu Thiên địa Nam Nhi hay là Bí Mật Trái Tim mới phê, chết sạch, công nhận là tiếc, Bọn HQ cũng bắt chước người ta chết nhưng chết đíu gì toàn ung thư với chả máu trắng, bố ai mà ngửi lâu được.



    2 điếu vina, 1 cốc *** chồn, mọi việc sẽ đơn giản hơn.
     

                                Easyboy Gonzalet

Chia sẻ trang này