1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Your Favorite Unhappy ending (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Respect, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cậu không chú ý sao , lúc Murphy bị hội bác sĩ kéo về phòng thì như 1 cái xác không hồn , và có thể khẳng định rằng tụi lang băm bệnh viện đó đã làm cho Murphy điên thực sự, bây giờ có sống thì cũng chẳng khác thực vật.Chief đau đớn nhận ra điều đó nên đã kết liễu luôn Murphy để tên bạn hắn không phải sống những tháng ngày đau khổ tiếp theo.
    Hôm trước đọc báo thấy người ta xếp y tá Rachel của phim này là nhân vật phản diện độc ác số 2 trong lịch sử điện ảnh , chỉ sau có Hannibal Lecter của Silence of the Lambs

     All out of love
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ko biết cái câu "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome" có phải trong Romance Holiday ko nhỉ? Em tưởng bở, mua về xem nhưng xem hết mà vẫn ko thấy cái câu đó xuất hiện. Nhưng công nhận kết thúc cũng khá thật. Lúc đầu, cái đoạn chàng và nàng gặp nhau trong cuộc họp báo, em cứ tưởng đoạn cuối họ sẽ ôm chầm, hôn lung tung theo kiểu Mĩ, nào ngờ phim kết thúc luôn, mỗi người một nơi, làm mình thấy hẫng,nhưng thật hợp lý.
    Hơ hơ, cứ kết thúc unhappy mới hay hả. Mà trong những phim các bác kể đâu có phải phim nào cũng kết thúc unhappy. Giả dụ như Life is beautiful, đoạn cuối đúng là ông bố chết thật, nhưng vẫn giữ lời hứa với con, rồi mẹ con đoàn tụ, cái kết này khó nói là có hậu hay ko có hậu lắm.
    À mà các bác cho em hỏi, phim Forest Gump thì kết thúc thuộc thể loại gì ạ, cả AI nữa. Cái AI theo em đến đoạn chú nhóc robot bị đóng băng mà kết thúc là đẹp nhất, đạo diễn cứ cố kéo dài ra để kết thúc có hậu, nhưng em chỉ thấy bà mẹ như một thứ đồ chơi của thằng bé như thằng bé đã từng là đồ chơi của bà ta vậy.
    Sửa thì sửa, cằn nhằn hoài.
    "Họa hổ hoạ bì nan họa cốt
     Tri nhân tri diện bất tri tâm".
  3. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thích cái kết thúc mở của phim ''gone with the wind'' hay phim ''Meet Joe Black''. Tuy có vẻ như ko có hậu, nhưng lại làm người xem suy diễn đến một cái gì đó rất có thể xảy ra. Chẳng hạn đoạn cuối của ''GWTW'' Reth bỏ đi, nhưng kết thúc phim lai bằng một câu nói của Scarlet: ''Ngày mai về ấp Tara, mình sẽ nghĩ về toàn bộ chuyện này. Lúc đó, mình sẽ đủ sức chịu đựng. Mai, mình sẽ nghĩ cách chiếm lại Reth. Xét cho cùng, mai la một ngày mới''. Hehehe... nó như mở ra một con đường mới, một câu chuyện mới. Trong "Meet Joe Black'' cũng vậy anh chàng thiên thần phải bỏ đi, nhưng anh chàng nhà báo với hình thể của angel suất hiện, lại làm quen, lại bắt đầu cuộc tình mới. that''s better than unhappy ending...
  4. graham

    graham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    bác Sean nhầm thế nào vậy, film Goodfellas, là dựa trên câu truyện có thật của Henry Hill- ra toà làm chứng chỉ điểm Jimmy Conway.....( hiện ngưòi ta cũng chưa biết được Henry ở đâu làm gì, với tên gì .....
    Trong Casino, Chỉ có Nicky ( Joe Pesci) bị chôn sống thôi, còn Sam( Robert De Niro) sau khi thất bại ( nhưng thoát chết nhờ xe có hệ thống chống cháy đặc biệt), quay trở lại con đường cũ, đánh xổ số và cá cược ngựa
  5. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    In the Mood for Love (Tâm trạng khi yêu) cũng kết thúc ko có hậu. Hai người bị lừa dối yêu nhau nhưng rồi ko đến được với nhau do những ngăn trở của đạo đức xã hội, một mối tình câm buồn thê thảm (dù ko ai chết). Em Maggie Cheung phải nói là quá đỉnh. Nhịp phim này chậm, màu sắc nghiêng về gam tối nên nếu ko kiên nhẫn sẽ ko thể cảm nhận được cái hay của chuyện tình trong phim.
  6. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Cái danh sách của Road_To_Heaven được lấy từ bào Thể Thao - Văn Hoá ra, mà bào TTVH lại lấy nguồn từ đâu không nhớ.
    Theo như ông James King của đài BBC nói ở trên thì Titanic đáng lẽ ra không được xếp thứ nhất. Tại vì ai cũng biết rằng phim này kết thúc là Jack chết và Rose sống đến trăm tuổi và lấy tên là Rose Dawson. Chả còn ai thắc mắc về số phận của họ sau này thế nào cả. Có lẽ khán giả bình chọn Titanic vì cái kết cục buồn, bi thương của nó. Chắc phải đến 80% nữ xem phim này xong cũng khóc sướt mướt cũng nên.
    Xếp thứ 2 là Shawshank Redemption thì công nhận, xem xong thấy lòng khát khao tự do, niềm hi vọng của nhân vật chính ... (Tim Robbins) thật lớn. Chờ đợi suốt hai chục năm, từng ngày vẫn bền bỉ đào lỗ, đục vách. Cái cảnh vượt ngục trong đêm với hình ảnh Tim dang rộng bàn tay ra hứng từng giọt mưa rơi vào mình thật đẹp. Cảnh này được xếp trong 100 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của điện ảnh. Tagline của phim cũng rất đáng suy ngẫm: Fear can hold you Prisoner, Hope can set you Free
    Phim đứng thứ 7 được cái kết rất bất ngờ, gây cho khán giả nhiều ngạc nhiên, sững sờ, như không thể tin vào chính mình chính bộ phm nữa. Hoá ra chú Joey đã biết được Bruce chính là ma từ lâu rồi (lấy tên diễn viên thay cho tên nhân vật). Cả bộ phim hay nhất là đoạn cuối cùng, và người ta đánh giá cao phim The Sixth Sence là vì đoạn cuối.
    Phim thứ 8 là ET, chắc là ai thuộc thế hệ xem phim vào những năm đầu thập kỷ 90 đều biết đến phim này. Đài truyền hình chiếu mãi nó rồi mà. Hồi còn nhỏ xem xong mà nước mắt chảy tùm lum, bi giờ lớn lên chưa có dịp xem lại nên cũng quên gần hết rồi.
    Phim thứ 3 đã có một bài của anh Exorcist trong MFC, phim thứ 10 cũng quên gần hết, hình như thứ tự được xếp thế này: đám cưới, đám cưới, đám cưới, đám ma, đám cưới.
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  7. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Usual Suspect cũng thế , đoạn cuối bất ngờ không thể tả được , ai ngờ được là tên siêu sát thủ Soyze lại là tên khoèo .Hic cái đoạn tên cảnh sát hỏi cung bất chợt nhận ra điều này hắn làm rơi tách cà phê làm mình ớn hết cả người , cả cái đoạn tên khoèo hắn đi ra ngoài chân đang đi lệch lại thẳng băng ra nữa.Nhưng bộ phim này vẫn để lại câu hỏi lớn là nhiều người lại cho rằng thật sự Soyze ko phải là tên khoèo mà chính lại là Kobayashi
     All out of love
  8. davamour

    davamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì kết thúc không có hậu hay và ấn tượng không thể không kể đến City of Angel. Đoạn kết bộ phim này đã làm tớ thực sự xúc động, khóc lên khóc xuống.. hic hic hic. Anh chàng thiên thần do Nicolas Cage thủ vai, sau bao gian truân mới đến được với cô người tình người trần mắt thịt (Meg Ryan). Hai người hưởng hạnh phúc chưa được bao lâu (một đêm) thì ngay buổi sáng hôm sau cô gái đã bị tai nạn và chết. Thực là phi lý. Có lẽ cuộc đời là như vậy chăng?
  9. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác về phim đó, em cũng chảy nước mắt, em xem với một thằng bạn nữa nó ko khóc nhưng mà em nghĩ nó muốn khóc lắm nhưng ko dám, con trai mà. Em xem ở rạp bác ah nên càng tâm trạng. Ngoài ra em thấy phim bệnh nhân người Anh cũng thật hay, xem phim đó thì ào ra khóc chứ ko phải chảy nước mắt nữa, It was so touching
  10. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Phim này sến bà cố, được mỗi cái bài hát là hay. Phim Sweet November cũng vậy, để cho nhân vật chính bị teo cuối phim, đẫm nước mắt với mấy bà cô uỷ mị. Xem một phim dạng này thì được, chứ xem nhiều thành ra nhàm và sến lắm
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​

Chia sẻ trang này