1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Your Favorite Unhappy ending (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Respect, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavengarden

    heavengarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi, đánh giá phim chất lượng mà phụ thuộc quá nhiều vào diễn viên thi`.. vứt. Mà hình như mọi người có vẻ trảo lưu quá, đã bao giờ xem phim một mình chưa? bao giờ chú ý vào những yếu tố bên lề chưa? như là soundtrack hay là cảnh. Để ý mà xem, phim Hàn Quốc thật đơn điệu với nhạc cụ là piano, chẳng có gì lạ lẫm và độc đáo cả. Theo tôi, điều cần và đáng nhớ khi xem xong một bộ phim : thứ nhất phải là kịch bản, thứ hai là diễn xuất của diễn viên ( tôi ko thích những diễn viên diễn xuất để phục vụ thị yếu của khán giả, ví dụ như Trái Tim mùa thu, anh chàng đó biết là nếu uỷ mị thì các cô gái sẽ xụt xùi, trong khi thực ra anh ta có thể phá cách, có thể diễn xuất tự nhiên". Kết thúc không có hậu, thực sự là những kết thúc mà đạo diễn không nghĩ đến việc làm hài lòng khán giả, mà cái ông ta nhằm vào là thông điệp của bộ phim, ý nghĩa và thực tế cuộc sống. cái tầm nhìn cao hơn, ming mỏi cao hơn đối với những người xem phim xong và suy ngẫm. Kêtw thúc không có hậu không phải là cái chết, mà là vẫn đề ko được giải quyết, nếu như thế, tôi coi là chưa có bọ phim nào là kết thúc không có hậu cả. Chết chóc,, bệnh tật, có hậu tất, bởi vì con người ta cồn có niềm tin chứ không chỉ có sự phụ thuộc và bỏ cuộc. Niềm tin chính là cái mà người ta có thể tìm thấy trong kịch bản, trong thong điệp của đạo diễn chứ không phải trong kết thúc.
    titanic, rồi cái gì đi nữa sẽ không thể khiến mọi người nhớ mãi, cái người ta muốn nhớ là thảm hoạ đó, chứ không phải câu chuyện tình của hai người kia. Các bạn thấy không, thực tế vẫn là cái người ta cần nhớ và đối mặt, sau này sẽ chẳng ai nói đến chàng Jack và cô Rose đó nữa. Và đôi khi một bộ phim hay là một bộ phim không có kết thúc... như là cuộc sống, không có cái gì diễn ra theo dự đoán, mà đôi khi chẳng thể dự đoán, cứ diễn ra, tiếp diễn. Tôi thích Cinema Paradiso mặc dù không phải là bộ phim tôi thích nhất.
    Tôi thích Road to Per***on, The Patriot, Kẻ cắp xe đạp.

Chia sẻ trang này