1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

your favourite/collectible items in your wardrobe - part VII ~ your anything about LÀM ĐẸP p

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Oopszzzzz, 04/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jbirkin

    jbirkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo phiên âm của từ điển vdict
    hermes /''hT:mi:z/ : đọc là hơm mịt
    vậy cuối cùng đọc là gì nhỉ các gái...ở đây tụi nó đọc là hầm sơsssssssssss
  2. jbirkin

    jbirkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Sorry các gái cho e hỏi 1 chút là, Hàng LV không thông qua đại lý mà sẽ mở rộng thương hiệu bởi chính LV đứng ra tại trị trường đó. Nhưng sao Vũ Thu Phương có thể mở cả 3 cửa hàng d.c nhỉ ???
  3. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bạn bị lẫn rất là nhiều nhé. LV= Louis Vuitton, còn cửa hàng của VTP là Louis , tên thì na ná nhau nhưng của VTP chỉ là cửa hàng thời trang như rất nhiều cửa hàng thời trang khác ngoài phố kia, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Tớ tưởng bạn phán cái túi LV của MM là fake ngon ơ như thế thì kiến thức của bạn phải tốt lắm cơ
  4. jbirkin

    jbirkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mình nghe nói là VTP đã được độc quyền hàng LV ở VN nên mình hỏi vậy thôi. Vì sao nghe nói đàm phán có 5 tháng mà đã được đồng í rồi, mình biết 1 cty đã có name rồi thảo luận cũng rất lâu rồi nhưng cũng chưa được nữa, sao VTP lại nhanh thế
    Còn về việc phán thì mình không dám, mình chỉ nêu ra ý kiến của mình thôi.
  5. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hihi tiếng Pháp chữ "H" câm ạ, còn e mà có s ở cuối thì đọc nguyên cả s, suy ra đọc là "Ec mes" ạ.
    Các chị ơi cho em hỏi. Em muốn mua túi LV để đi làm, túi không to lắm vì người em thấp bé, nhưng cũng không quá nhỏ, không quá show off, các chị tư vấn cho em nên chọn loại gì ạ?
    Chết mất thôi, tự nhiên lại thích LV thế này có khổ không.
    Được sisley sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 04/01/2009
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    em Opzzz đây rồi ạh, mỗi tội chả có gì để post cả, căn bản ko có công cụ tác nghiệp
  7. TytmyT

    TytmyT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đọc là Ecmet aka Ec'''''''' met'''''''' / Ec. mec. v.v nghe painful thía
    [/quote]
    EM chả biết j về hàng hiệu nhưng đọc theo âm tiếng Fáp Éc-métz là chuẩn rồi
    Được Tytmyt sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 05/01/2009
  8. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    lại thik make big deal đây...
    đôi đấy ko fải bản quyền của chị (SF nó make cả ti tỷ đôi), mà là cái pix đấy là bản quyền của chị, biết lấy ở đâu thì cũng thừa biết chỗ mà hỏi dùng nhờ
  9. jbirkin

    jbirkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình kể cho các bạn một số câu chuyện vui....
    Cách đây khoảng 3 năm mình có mang một chiếc túi xách LV về VN chơi, sách đi ra đường cảm thấy rất tự hào. Gặp một số bạn bè đều hỏi mình mua ở đâu có thể mua hộ và gửi về cho họ không...khi mình nói giá trị của cái cặp thì mọi người đều bất ngờ vì không nghĩ nó nhiều tiền đến vậy, họ đều nghĩ mình không có khả năng để mua nó, mình rất bực mình và từ cái tự hào của mình, mình không dám mang nó thêm lần nữa. Từ lần đó mình rút ra một kết luật là không phải giá trị của cái túi đó khảng định bản thân mình, mà tự bản thân mình phải khẳng định giá trị của chiếc túi đó.
    Tiếp đó mình có cơ hội sở hữu thêm 1 vật dụng khác khác độc là chiếc đt 8800 có nạm ít vàng và 1 chiếc bút Mont Blanc. Đi gặp người cùng làm thì họ nhìn chiếc bút của mình nhiều hơn là nhìn cái điện thoại. Một lần mình đi ăn trưa với vài người bạn lúc đó mình mang một chiếc túi LV hàng FAKE thì đến lúc đó mình nói là hàng FAKE thì họ lại không tin, có nghĩ là lúc đó giá trị bản thân mình đã lên hơn giá trị đồ vật mình mang.
    Mình có thằng em trai, tặng nó cái đồng hồ và cây bút Mont Blanc để đi làm....thì nó không nhận, vì nó nói là: vì công việc của nó và vì những người nó giao tiếp đều không tin giá trị của những món đồ đó vì nghĩ rằng nó không có khả năng mua được những vật dụng như thế. Nó mới chừng đó tuổi mà nhận thức còn lớn hơn mình nữa, nhưng mình nói với nó là: em cứ mang đi, sẽ tốt hơn cho e khi em đi giao thiệp với khách hàng, nếu họ biết những món đồ đó họ sẽ tôn trọng em hơn dù rằng họ không nói ra"
    Hôm nay mình cũng tâm sự với các bạn thêm 1 câu chuyện nữa: phiền các bạn thêm chút nữa: hồi xưa mình có bán túi LV trên ebay, lấy hàng FAKE ở Mỹ và bán ở ebay UK, nhưng bán với giá thật, hàng FAKE của mình rất chất lượng, vì thế store của mình trên ebay có fb rất tốt...qua câu chuyện hy vọng các bạn hiểu là....LV FAKE cũng như LV xịn đều do giá trị của người đó mang lại, chứ không phải giá trị món hàng...
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Góp ý tẹo nhé"xách" đọc bài bạn viết thấy hâm mộ qá,nhưng 1 cái nho nhỏ vẫn mún gợi ý,he he
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 05/01/2009

Chia sẻ trang này