1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Youth English Club - Trade Union University

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi godandghost, 13/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hush5150

    hush5150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Do tình hình câu lạc bộ đang tập trung dồn sức cho Festival nên chủ nhật tuần này vaãn nghỉ hoạt động xin lỗi cả nhà
  2. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Chúc các em thành công nhé, không biết nói gì hơn
  3. trungqhqt

    trungqhqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , mình tham gia với
  4. mrlonghn

    mrlonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Giờ G sắp điểm.
    http://i565.photobucket.com/albums/ss95/mrlonghn/ss.jpg
    (poster của chương trình)
    Mời tất cả các bạn đến tham gia!
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tình hình ok chứ? Em Long này có vẻ thích mầu đỏ thì phải, cái poster nào cũng chóe
  6. mrlonghn

    mrlonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hi, em chọn màu đỏ vì có rất nhiều lý do. thứ nhất là màu đỏ là màu nổi bật nhất trong tất cả các màu. thứ hai là màu đỏ rất dễ phối màu với các màu khác đặc biệt là màu trắng và màu vàng. thứ ba các màu đi với màu đỏ nếu biết phối đúng cách sẽ được nổi bật lên rất nhiều và do đó nội dung cần thể hiện nằm trong đó cũng sẽ được nổi lên theo.

  7. mrlonghn

    mrlonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng YEC đã tổ chức vô cùng thành công English Festival này!
  8. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Congratulations! We did have extremely awesome moment of youth last night!
  9. dangkimha

    dangkimha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    biết nói gì đây khi có quá nhiều điều muốn nói...nói nhiều mọi người lại bảo là xáo rỗng, nhưng thật tâm, muốn cảm ơn các anh, các bạn nhiều lắm...không có mọi người, thực sự không thể có fes...
    Cảm ơn nhà IESC, nhà BE đã đến tham gia, ủng hộ và giúp rất nhiều.
    Cảm ơn anh Bá Long, anh Hoàn đã lo chu đáo âm nhạc, slide, hippy bday. Em biết là các anh chiều em lắm, chứ sát nút mới gọi các anh, mà các anh chả mắng câu nào, chỉ hết sức giúp đỡ thôi!!!
    Cảm ơn anh Vịt, anh đã chiến đấu cùng bọn em. Trong buổi tối hôm đó, em chẳng coi anh là từ nhà BE đến nữa, mà coi anh như người trong BTC (em xin lỗi nhà BE nhé ) hôm nào nhà em đi đập phá hậu fes, là phải có anh đấy nhé!!!
    Cảm ơn Hush, Ốc, Ariel...
    Yêu mọi người lắm lắm
  10. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chậc, công nhận nhà YECTUU làm việc như đặc nhiệm. Cứ như đội 911 ý. Tuyệt nhất là chương trình đã thành công ngoài sự mong đợi của mìn. Xin chúc mừng!
    - Âm thanh, ánh sáng ngon lành, chỉ có điều anh phục trách "ánh sáng" hơi bị hắt hủi khán giả nên mình không cách nào thể hiện được sự đông đúc của "thiên hạ" đến xem show.
    - Các tiết mục từ chuyên đến không chuyên cũng rất tuyệt vời vì thấy mọi người đều rất hết mình.
    - Công nhận các bác Zai bên nhà YEC rất yêu chiều em út Kim Hà (cứ y như mình í)
    Sau hôm đó về tớ cũng mệt bã người. Đúng là mải vui quên mất, lúc cuộc vui thì nhìn vào tấm gương sáng mới thấy: Thân xác hoang tàn không nhận ra.
    Lịa còn cóa cả hậu Festival nữa cơ à, tuyệt nhề.
    @ Kim Hà: Em cứ cáu thế chứ cáu nữa cũng chả ai dám "mở mồm" cự nự đâu. đã lỡ mang thân là XY rùi thì ai mà mở miệng cho được khi nhìn vào mắt em cơ chứ. Này nhé, cứ thử bảo đồng chí XX nào vừa già, vừa xấu, vừa gấu, vừa tham ăn lớn tiếng với "bọn anh" xem nào??? Hãy thử một lần, bạn sẽ thấy sự khác biệt ngay... he he...
    Cảm ơn em đã ưu ái anh "tới bến". Em làm anh thấy bối rối và áy náy vô cùng vì anh đâu có được thực tham gia cùng chiến tuyến từ những buổi đầu. Chỉ có bên em vất vả dọn cỗ mời anh đến xơi thôi mà lại được em hết lời khen ngợi. Lần sau em đừng quá ưu ái anh như thế nhé không là anh lại tiếp tục bối rối và áy náy típ cho mà xem. Thật đấy.
    @ Hoàn: Đồng chí thử đem em Kim Hà cân lại xem hồi phục chưa? Lưu ý đồng chí là phải biết chiều phụ nữ hơn nhé. Ý trời là sinh ra phụ nữ để "làm khổ" đàn ông, nếu chúng ta ko nhẫn nhịn chịu khổ có nghĩa là cưỡng lại ý trời rồi đấy, mà cưỡng lại ý trời thì có bao giờ có kết quả tốt đẹp?
    @ Bá Long: Rất hâm mộ tài thiết kế và làm Flash của em. Sau này rỗi rãi, truyền cho anh ít nghề nhé. Dạo nè kiếm ăn khó quá
    @ Bé Hương: Em là sinh viên năm 2 phải ko, tối đó trông em lộng lẫy quá, mỗi tội hơi căng thẳng chút xíu, không biết là do tại lần đầu tiên làm chương trình hay tại đứng cạnh một anh Hòa điển trai bên 2 ẾC đó.
    @ Hush: Hôm đó thấy em hơi có tí Camêrun phải hem? Anh hỏi thăm để chia sẻ thôi chứ ko chê em đâu, anh hiểu mà. Tự tin đứng cạnh Kim Hà trước đám đông đã là cả một sự khó khăn lớn rồi. Đây là lại còn "bị" khen là kháu zai nữa, phải anh là anh "bất tỉnh nhân sự" rồi chứ ko kiên cường như em được đâu. Rút kinh nghiệm, lần sau ta phải phủ đầu, khen trước chị em phụ nữ cho họ "choáng" thì mới mong giành phần chủ động được.
    @ Tuananhbsdk: Thay mặt công đoàn cảm ơn em vì sự nhiệt tình tham dự và chiếc camera nhé. Tối đó là lần đầu tiên anh được thực mục sở thị khuôn mặt giáo sư khả ái của em cứ ngẩn ngơ thẫn thờ khi xem tiết mục thời trang đấy.
    @: Others:
    Còn một số nhân vật nữa mình mới được biết mật lần đầu mà chưa được biết tên.
    Một anh chàng đô con như Bluto rất dễ thương.
    - Một đồng chí nào đó mặt lúc nào cũng "cau có, quạu quọ" chỉ đạo các tiết mục, phong thái đích thị là một bâu sô chuyên nghiệp.
    - Một đồng chí ngồi chỉnh máy chiếu cùng Bá Long
    - Một em gái dễ thương gì gì đó gửi anh giữ hộ túi quà, làm anh bồi hồi đến tượn bây giờ.
    - Một đôi "tình nhân" hát song ca hết sức tình tứ.
    - và những người khác nữa
    @ All: Đang định Setup một buổi karaoke, và đang đợi nhà YECTUU hồi phục tâm sinh lý sau buổi trác táng vừa rồi. Nhà mình thấy thế nào?
    P/s: Sau buổi họp EC vừa rồi vụ Miss EC xem ra còn delay khá dài thời gian. Chắc đợi hok nổi.
    Được boyhn81 sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 30/03/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này