1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You''ve got mail !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wk, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm mặc dù cả đêm chẳng ngủ được mấy . Nếu nhắm mắt vào thì lại có hình ảnh của anh , em 0 ngủ nổi . Tất cả như 1 bộ fim anh nhỉ , từ khi em quen và làm bạn rồi đến khi em hạnh phúc bên anh , nhanh quá , được 5 tháng rồi .
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    HYM có người cần cho 1 bé kitten , em đã nhận xin cho người bạn của em .
    " Alô, bác cho cháu gặp a T "
    " A T đây , em là ai " ," E xin anh bé kitten a mới nhặt được 0 ạ ? Thằng bạn em nó thích mèo lắm , nó muốn nuôi bé đấy ? "
    " Ok , thế thì e đến lấy nhé "
    " Vâng "

    2 ngày sau thằng bạn lò dò đi lấy mèo, nghe nó kể a hỏi Q đâu , vì hôm trước em có hứa sẽ đi cùng thằng bạn đến nhà a . Nó tả a đẹp trai , nhỏ nhỏ , trông hiền hiền . Với 1 đứa coi con trai cũng chỉ như bọn con gái với nhau như e thì ấn tượng về anh cũng chỉ đơn giản như 1 người bạn bt , chẳng thấy gì , nghe thằng bạn khen a nhiều lắm , em cũng kệ .

    1 thời gian sau , thỉnh thoảng gặp a trên YM thì có chat , chỉ nhắc đến những em mèo , nhắc đến em V , em M . E cũng chịu khó vào ST đọc bài hơn , và HYM trở thành ngôi nhà thứ 2 sau box lứa tuổi của em . E ol cũng nhiều , đi học xong là em lại ol . Bọn bạn cùng lớp nó bảo người yêu mày suốt ngày ol hay sao mà cứ hở ra mày lại ol thế hả . E chỉ cười , a đâu phải ng ấy của e , a là 1 người bạn , hợp thì chat , nói chuyện, buôn đt . Em xem ảnh của a và a cũng đã nhìn thấy ảnh của e ,e nghĩ đơn giản như những người cùng hội với nhau thì cũng nên biết mặt nhau, ra đường nếu có gặp cũng 0 đến nỗi sứt đầu mẻ trán .Lúc đấy a đang có gf .......

    Ngày ĐH TTVNONLINE e thử gọi điện cho a , chỉ nghe tiếng tit tit , 0 thấy nhấc máy. Hôm sau hỏi , a bảo đang đi với gf nên 0 nhấc máy . E đã trêu a cái gì nhỉ :" gf của a ghen lắm à , em chỉ như 1 cô em gái thôi , có gì đâu ". Đợt đấy e vẫn ol ở nhà , tháng 2 , Tết nằm nhà chẳng có gì làm , em chỉ ol , đi chơi với bọn bạn cũng chỉ có thế , e lại lười đi xa , chúng nó rủ 5 Tết đi chơi xa , e cứ lần lữa mãi .

    Sau đợt Tết , HYM có vẻ đông vui hơn nhiều , lúc đấy a hình như đang rất hạnh phúc bên gf , nhưng 1 tuần a vẫn đều đều gọi điện ,buôn chuyện trên trời dưới biển với e. Giọng a ấm lắm , hồi đầu tiên e nghe giọng của a sao mà giống giọng bạn e đến thế ." A có quen ai tên là T 0 ? " ; " Bạn a có nhiều người tên T lắm , toàn bạn học cùng lớp đh " ." Thế thì 0 phải , nếu bằng tuổi a thì 0 đúng rùi , bạn em sinh năm 79 cơ ". E nói chuyện với a cũng hợp đấy chứ nhỉ , a cũng kể cho e về công việc hàng ngày , bạn bè , gf và những chuyện trong gia đình a . Dần dần , e thấy quen với giọng nói của a , quen với việc nghe đt hàng đêm, cảm thấy những người bạn của a dần dần cũng như bạn của em . Khi đó em 0 hiểu tại sao a lại có thể nói chuyện được với em nhiều như thế . 1 người bạn tâm tình của a và khi đó dường như em cũng có nhu cầu như thế .

    Những việc tưởng như thường nhất , như a đang ăn gì , đang làm gì , a cũng kể . Nhiều khi đang ăn cơm cũng gửi msg cho e, e thấy vui lắm , a đã coi e là 1 người 0 thể thiếu phải 0 a ? Nhưng cũng 0 bao h , hay nói cách khác chưa bao h e nghĩ sau này e lại yêu anh .

    À , sau đợt lấy mèo a đã rủ e đi cafe mấy lần rồi nhỉ , em 0 chịu đi , vì em nghĩ bạn em nó lấy mèo thôi , tại sao e phải đi với người lạ hoắc như a nhỉ ? Cứ lần lữa mãi , hẹn hò bao nhiêu lần và đến khi a chia tay với gf , e đã đi gặp a ....Hôm đấy là 1-6 nhỉ , e nhớ rõ lắm .Trước hôm đấy 31-5 em với a suýt đi với Hội R ấy nhỉ , thua luôn ông trời, mưa tầm tã . Em hứa sẽ đi cafe với a hôm sau .

    1-6 :Lúc đấy e đang ở trong lớp học , a nt " E ra quán Tranh nhé " . Hôm đấy e cũng 0 định đi đâu , cũng định huỷ cuộc hẹn đấy , nhưng nghĩ thế nào , em lại quyết định gặp a . Bây h nghĩ lại e thấy gặp a là điều sáng suốt nhất em có thể làm , e 0 bao h hối hận với những việc đã làm của mình , cho dù có sai nhưng cũng để e nhận ra những cái sai để còn bước tiếp . Mỗi lần vấp là 1 lần trưởng thành hơn mà a . Hôm đấy vừa đến , trông a khác với trong ảnh nhiều lắm , hơi già hơn so với ảnh a cho e xem . Lúc đó em chỉ thoáng qua , vì đang mải chạy theo 2 nhóc mèo của quán . E nghịch quá nhỉ , hẹn a mà chỉ chơi với mèo , nhìn thấy 2 nhóc mèo em gọi a rối rít , chắc a buồn cười lắm , tóc tai rối tinh lên vì mèo . E 0 thể từ chối những khuôn mặt ngây thơ của chúng nó .

    Tối về a nt " trông e ấn tượng lắm đó nha , duyên hơn trong ảnh . Về đến nhà chưa e , đang nấu cơm à " . E 0 trả lời tn , lúc đấy e cũng vui vì đã gặp a , 1 người tưởng như đã quen thân với e từ lâu lắm rồi . Từ sau hôm gặp a , a gọi điện cho e nhiều hơn , nt cho e nhiều hơn , e vui lắm , mình có thể là người để cho người khác tâm tình , trút bầu tâm sự nhỉ . E chỉ lo a nghĩ e trẻ con quá thì có nói chuyện với e 0 ? Nỗi lo mơ hồ rồi cũng dập tắt , mỗi lần đt là 1 lần hào hứng hơn , mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp .

    A rủ e đi chơi , e đi , lần đầu tiên lên đến ác nhân cốc nhỉ , khu đất gần hồ quá đẹp , quá trời cá , quá trời bể thiên nhiên . E vớt hết cá , rong rêu em cũng nghịch loạn hết cả lên . 0 biết cái bác chủ đấy có ghét 0 , nhưng em thích quá , lần đầu tiên như kiểu đang ở rất gần với đại dương , cảm giác rất gần biển . E thích biển lắm và có lần e mong e và a tại sao lại 0 đi biển 1 lần nhỉ ?

    Hôm sn MSN , e bảo có thể e 0 đi được , cuối cùng e vẫn đi , e cũng quí con bé đấy . 26-6 hay sao ấy nhỉ , e 0 nhớ rõ ngày lắm . Lúc chiều a bảo " e 0 đi thì a đi làm gì " , e cũng 0 hiểu rõ lắm , "e 0 đi thì đâu có ảnh hưởng đến a đâu " , e dường như hờ hững với tất cả những khi a có biểu hiện chút t/c , e cũng 0 hiểu nổi ???

    Sn bạn a , a dẫn e đi , bạn a hỏi sao trước h đi chơi 0 thấy dẫn e đi bao h , 0 bao h thấy a nói gì về e cho bạn a . E cũng chẳng hiểu nổi , bạn bè thì có sao đâu mà bạn a lại hỏi thế nhỉ . A chọn bài Lời của gió , bảo e hát , nhưng e 0 hát , nhường mic cho người khác , a và e ngồi nghe người ta hát . E thấy tại sao e lại nhát thế , lúc đấy lại 0 chịu hát nhỉ ????

    to be continued .........
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ...gặp người quen rồi.. . Đọc nhật ký hay quá...
    Nhắn đồng trí WK cái.. Hôm trước ra tớ lượn lờ hàng net Thuỷ Lợi, người trước đi, người sau ( tớ ) tới.. vừa mở TTVN đã thấy thấy mình bị login vào nick WK rồi .. Tính tớ vốn tò mò .. nhưng thề là chưa làm gì đâu... . Khổ, lần đầu tiên tử tế.. Nhớ logout nhé...
    Tiếp tục viết nhật ký cái
  3. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hbb là ai vậy nhỉ , hôm đấy là hôm nào nhỉ , nik này tớ mới lập và mới viết bài được mấy lần thôi mà ? Trên ttvn tớ còn có nik khác ,hình như ấy ở bên 7x thì phải , tớ thấy ấy post bài ở trong hội váy ?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Sau hôm sn bạn a , e vẫn đi chơi với a , tối hôm đấy a gọi điện , nói gì a nhỉ , e 0 nhớ . E đã có thói quen nhận đt hàng ngày của a , nghe giọng a thầm thì , thỉnh thoảng cái đt đáng ghét hết pin , tit tit lại im bặt . E biết mà , sau khi đt đặt xuống a lại msg cho e " Đt hết pin e ơi , đợi a sạc pin rồi buôn chuyện tiếp nhá " . Cái nhá nhá của a làm em đợi lâu ơi là lâu , rồi e ngủ quên lúc nào 0 biết . Bao nhiêu lần thế rồi nhỉ , a nhớ 0 ? Hôm sau a msg từ sáng sớm " hôm qua zz quên , 0 nt cho e được , sorry e nhá " .
    Cái đợt a đi chụp ảnh cho đoàn người Ấn và người Hàn , tự dưng sáng hôm đấy nhận được tn của a " A đang chụp ảnh cho mấy ông người Ấn làm album của ngành, chạy qua chạy lại , bi h ngồi nghe các ông ý nói bùn zz quá " . " Thôi nào , làm nốt công việc rồi về nghỉ anh nhá " . " Nghỉ làm sao được , bà vợ sếp bà ý bắt phải làm để 1h chiều lấy ngay , mệt wé . Chiều nay đi với a " ," Được rùi , a làm xong việc đi rùi chiều đi " Hôm đấy mình đi xem fim lúc 5h30 chiều nhỉ . Hẹn e đi ăn caramen rùi đi xem fim . A qua đón e ở BT , hình như a chiều theo e nên mới ăn caramen và sữa chua , có khi con trai như các a 0 thích ăn mấy cái đồ con gái ấy lắm ? A kể về mấy cái album mất công đi mua " làm cái gì cũng phải cho đáng , qua loa là 0 được " . Lúc đấy có vẻ a mệt lắm , mồ hôi nhễ nhại , mặt đỏ bừng . E hỏi sao mặt đỏ thế ? " Đi nắng qúa đấy , lượn lờ làm album ảnh cho bà ý mà mãi chiều nay mới xong , vợ sếp khó tính quá ."
    " Vợ sếp mà , người ta có quyền , 0 thì a phấn đấu làm sếp đi , tha hồ mà điều hành "
    Hôm đấy đi xem fim gì nhỉ , à Vanhelsing - Khắc tinh của Dracula ,fim đầu tiên e đi xem với a , em nhớ hôm đấy e mặc cái áo màu xanh 0 có tay giống như hôm nay này .Fim này lần trước hứa với thằng bạn e là e sẽ đi xem với nó, cuối cùng a lại bảo , đi xem với a , thế là e đi. Ma xui dẫn lối , tại sao a rủ e lại nỡ bỏ lời hứa với bạn e nhỉ ? Hì, dù sao e cũng muốn đi xem fim với a , thằng bạn lúc nào mà chẳng đi được. Xem fim mà e cứ giật mình thon thót vì sợ , cũng hơi bị ám ảnh vì em yếu bóng vía quá . Xem xong a đèo về lấy xe , rùi a đưa em về . Tối gọi đt a cứ trêu " ngồi trong rạp cứ giật mình thế " . Biết làm thế nào được hả a ? E vốn sợ những gì chỉ có trong tưởng tượng thôi mà !
    Lần đầu tiên xem fim đấy , lần thứ 2 xem Cớm chìm , cớm nổi . Bùn cười nhất là cái xen 2 con rồng đực , cảnh sát mà để cho bọn tội phạm nó xỏ mũi cho , hừ . Nhưng vui quá anh ạ , fim đấy là fim vui nhất e với a đi xem cùng nhau ấy nhỉ . Lâu lắm e mới vui như thế , từ hồi xem fim Ôi! Ngày hạnh phúc .
    Hik, hôm qua vừa ốm nên hôm nay 0 viết được nhiều, mai viết tiếp vậy .
  4. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay khỏi ốm , nhưng người vẫn mỏi mệt , chán chường , ngủ chẳng đủ giấc . Những hôm trước em ngủ mê mệt, 0 biết gì , ngủ để tạm quên đi là em và anh đã xa nhau .
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bộ fim tiếp theo e bảo muốn xem là Nữ hoàng rắc rối , e hỏi a liệu có đi xem 0 , 0 thấy a trả lời , e đi xem với con bạn . Hôm sau tíu tít khoe với a " hôm qua e vừa xem NHRR đấy ", " e xem rồi à , thế thì a đi xem với ai bây h ?" . Xem với ai là việc của a , lúc đấy sao e nghĩ đơn giản thế nhỉ , e cũng 0 nghĩ a cần e như 1 người thân thiết của a như thế !
    A dỗi với e , trẻ con trong cái xác của 1 ông già , e thích cái dỗi đấy , nên càng trêu anh tợn . Lần sau và các lần sau nữa e đi chơi với bạn bè , con gái thì a 0 nói , nhưng e đi chơi với con trai mặt a lại bí xì xì . A chỉ là bạn e thôi mà , 0 được quyền như thế ," a có cấm e đâu , nhưng đi ít thôi nhé , giữ sức khoẻ ". A lo cho sức khỏe của e thì thà a đến bên e còn hơn .Ở gần bên a cho e cảm giác an toàn , 0 hề bị mất tự nhiên , rất thoải mái .
    Có lần a bảo " e như thế này dễ bị lừa " ," lừa làm sao được e"
    " Sao lại 0 được" , " Đố ai lừa được e, e với bọn con trai thì cũng như e với bọn con gái mà thôi "
    " Sao lại như thế , thế mọi lần e đi chơi với a , a 0 phải là con trai à ?"
    " A khác chúng nó , a lớn tuổi hơn chúng nó nên tạo cảm giác an toàn cho e , 0 có gì phải lo "
    Đơn giản quá phải 0 a ? E thì cứ tưng tửng , nhiều khi e có nghĩ là hình như a có tình cảm với e , nhưng chỉ là thoáng qua, rồi đâu lại vào đấy , em lại hồn nhiên nói chuyện với a, lại đi chơi với a , mặc kệ những cảm xúc của a . Đến h nghĩ lại e thấy mình ngờ nghệch thế , mọi người bảo e nhìn đời toàn màu hồng nên nếu bị vấp ngã thì sẽ đau lắm . Em mặc kệ , cuộc đời nếu nhìn màu hồng thì nó sẽ tươi sáng lắm a nhỉ ?
    Hôm a hẹn đón e đi xem fim ,xong rồi a lại báo hoãn , em hơi bực, hôm đấy e dỗi a đấy nhưng a 0 biết , và e cũng chẳng nói cho a biết . Nhưng hôm sau em msg cho a" hôm qua e tức a lắm đấy ". A gọi điện và hỏi sao lại tức a ? E 0 nói gì , e nghe người ta bảo con trai thường rất vô tâm nên thôi, e bỏ qua cho a " chuyện qua ngày rồi e 0 muốn nhắc lại , thế nhé "
    A đi làm hàng ngày rất mệt mỏi , e biết điều đó mà , mỗi lần a 0 vui , e chỉ mong a cười lên 1 chút thì a sẽ quên hết mọi việc ở cơ quan, ở bên a , làm cho a vui là hạnh phúc của e . E luôn mong như thế , e vẫn mong được chăm sóc a hàng ngày và được ở bên cạnh a nghe a nói , nghe a giận , và thỉnh thoảng a trêu cái giọng trẻ con của e nữa .
    Hồi trước a có hỏi cái số 8318 dưới cái nik kia của e có ý nghĩa gì , e nhất quyết 0 nói , vì nó là bí mật e dành riêng cho e, mãi mãi sẽ là của e .Bao h hết thời hạn 1 năm tới mà a chưa lấy vợ , e sẽ nói cho a nghe , rất quan trọng anh ạ . Nhưng nếu 1 năm nữa a đi 1 con đường khác thì có lẽ bí mật đó sẽ mãi mãi theo e, và chỉ riêng mình e mà thôi .
    Liệu a có bao h đọc được những dòng này 0 nhỉ ? Nếu đọc được thì hãy trả lời vào đây cho e, a nhé !
    to be continued......
  5. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Nắng vẫn thế và mưa vẫn thế
    Chỉ có em là khác xưa nhiều
    Ánh mắt chẳng còn trong như thưở trước
    Mà thay vào là màu mắt suy tư
    Gió vẫn thế và mây vẫn thế
    Mây vẫn trôi như không thiết sự đời
    Gió vẫn thổi như ngàn đời vẫn thổi
    Em bây giờ sao quá khác ngày xưa...
    Em ngày xưa hay giỗi hay hờn
    Hay thổn thức trước ánh tà đỏ ối
    Hay lang thang trong mưa giăng mờ lối
    Hay nhặt phượng hồng ép vào sổ thơ
    Em ngày nay ít khóc ít cười
    Ít chạy lăng xăng trên bờ cát trắng
    Ít run rẩy trước cái nhìn của kẻ khác
    Ít tự thêu cho mình những ước mơ xanh
    Anh xa em nên em chẳng là em
    Tự đánh mất mình trong tình yêu anh phản bội
    Tuổi xuân kia đã xa khỏi vòng tay với
    Em muốn tìm lại mình trong dĩ vãng ngày xưa
    Ai có thể trả cho em những buổi chiều vàng như mật
    Những câu yêu thương tưởng như mãi muôn đời
    Trả cho em trái tim trinh nguyên, lành lặn
    Để em lại là em - Khi chưa yêu anh...
    Bài này đọc được ở đâu đó , càng ngày e càng thấy xa cách , nhớ a đến điên cuồng , a bảo 0 xác định được quan hệ hiện nay của 2 đứa . Có tình yêu nào như tình yêu của e và a 0 ...
  6. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chị à?Hôm nay em tình cờ đọc được topic này,em đã xin phép chị cho em được tâm sự cùng chị...và chị đã đồng ý...em cám ơn chị rất nhiều chị ạ
  7. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hì...đã từ lâu em muốn viết ra nhiều lắm,nhưng chẳng hiểu sao lại thôi anh ạ.
    À mà từ từ,đầu nhựt kí bao h cũng phải có ngày tháng năm,tên người gửi người nhận chứ nhỉ?
    À uhm,thì HN ngày 6-9-2004,
    From :Bé
    To:Nhợn còm yêu quí,con ma đáng iu nhất của em...
    Tít ạ,em chẳng biết phải nói với anh thế nào?Và bắt đầu như thế nào,người ta nói là đầu xuôi đuôi lọt....xem ra,mở đầu với anh em mình đã thật trúc trắc,thì về sau,có lẽ mọi thứ,tất cả đều khó khăn...
    Bây h không hẳn em đã cảm thấy khó chịu khi không có anh.Em nói hoàn toàn thật lòng,không có anh em vẫn sống tốt,vẫn cười đùa,thoải mái,vẫn tung tăng với bạn bè,ăn ngủ đều đặn....và...tăng cân như thường.(Anh bít không bi h em đã biéo lắm rồi,ai cũng nói em thế đó)Nhắc đến chuyện biéo em chợt lại nhớ ra những lần anh và em cùng nói chuyện...
    Anh đã động viên em rất nhiều trong những ngày qua,dường như những nỗi đau mà anh cho em rất nhiều,nhưng những niềm vui mà chúng ta cùng có thì cũng không hề ít...Em đã hỏi j nhỉ?Anh gầy thế có bao h bế nổi em không?Em biéo thế chắc anh ôm 2 vòng mới đủ...''Dạo này có béo thêm không em?''Anh hay đệm chữ em vào sau...điều này hình thành cho em một thói quen,cũng hay đệm chữ anh vào sau....lâu dần,anh và em đều thật ngọt ngào...
    Bàn phím ở đây gõ đau tay khủng khiếp anh ạ,mỏi nhừ hết cả tay,cổ tay đè vào bàn đau nhức...lại hơi đau đầu,chắc tại không ngủ trưa mà lại online đây mà...
    Lại lang thang trên mấy topic của ttvn,em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều...bây h con ng không tình cảm như trước nữa,khép kín hơn.Em cũng đã từng không tin tất cả,em ghét hết,em căm thù hết ,em đã từng làm một người độc ác khi đi đùa giỡn với tình cảm của người khác...em biết....
    Và anh đến...em chẳng biết,như một trò đùa chăng?
    Chỉ thật đơn giản,tình cờ,ai đó nói là có duyên?Còn nhớ hồi đó em đã lấy title
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng...
    ANh và em-hai người có duyên?
    ....
  8. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em lại viết cho anh...
    Nhưng khốn nạn cái thân em,cảm xúc nhiều quá,em biết viết,biết nói j trước đây hả anh?Biết làm sao đây hả anh?
    Hôm nay em nói chuyện với Trang,không thể đừng được,em đã hỏi về anh,hỏi rất nhiều,đã lâu rồi em không gặp anh,nhưng nhìn thấy anh thì nhiều lắm.Nhìn thấy anh thật cũng có,thoáng qua,lúc thì ánh mắt gặp ánh mắt,lúc thì chỉ riêng em,hoặc riêng anh ,...nhưng lần nào,ta cũng coi như chưa từng quen nhau.Em ước j hôm ấy anh gọi em,nếu anh gọi,mà tại sao em không gọi anh,em đã quay mặt đi...em đã hét toáng lên với con bạn về một chuyện ngớ ngẩn nào đó mà em vừa nghĩ ra...nhưng ý nghĩ của em lại quay đầu để tìm anh...Anh đi mất rồi.
    Lại một hôm ta thấy nhau,dường như có linh tính,hic,lúc đấy em vừa rơi mất 100k,buồn ghê gớm,cái mặt lúc đấy đúng là...không còn j tệ hơn,em ngước nhìn lên,bắt gặp một ánh mắt,có phải anh không?Có phải anh không?Giống anh quá,giống làm em nhức cả lòng...Em muốn anh nhìn thấy nụ cười của em...nhưng...vừa thất tình lại còn mất tiền thì làm sao mà cười nổi.Em thật là buồn cuời đúng không?Trẻ con vật.
    Anh gầy quá,hôm ấy anh và em đã chat với nhau...hình như anh đã nhận ra người trên đường là em,và em đã thấy anh,rất nhanh?Sao anh lại quay mặt đi?Sao lại ngược chiều hả anh?Cùng một con đường,nhưng điểm đến khác nhau quá...
    Anh say...Anh nói rằng anh cần em,anh nhớ em,anh không muốn mất em,nhưng anh lại càng không muốn làm em khổ?Không,những lời anh nói chỉ càng làm em thêm thương anh hơn.Những điều em làm,em không hối hận,em cũng không hề hối hận đã từ chối nhiều cơ hội để giữ cho mình một ...cái j đó với anh...em đã có người yêu,còn anh?Anh có bao h coi em ra một cái j đó chưa?
    Anh nói anh cần bình tĩnh lại...anh muốn em hãy chờ đợi...Nhưng anh ơi,chuyện này tiếp tục chỉ làm khổ cả 2 người,sao phải thế?Em đã nói chia tay,chấm dứt hết.Lần này là lần chia tay thứ mấy?Bao nhiêu lần...cả anh cả em,đều mệt mỏi,nhưng lần này là thật rồi..em cảm nhận được..em cảm nhận được...
  9. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em đang chat với anh đây mà sao thấy xa cách thế này .......nghe When you told me you loved me tại sao em lại muốn khóc

    When you told me you loved me
    Did you know it would take me the rest of my life
    to get over the feeling of knowing
    A dream didn''t turn out right
    When you let me believe that you were incomplete
    Without me by your side
    how could I know
    That you would go
    That you would run
    Baby, I thought you were the one
    Your lips
    Your face
    Something that time just can''t erase
    Find my heart
    Could break
    All over again
  10. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật...mình không hiểu nổi mình nữa....
    Lắm lúc nghĩ...khó hiểu quá...mình là thế nào?Tình cảm của mình sâu đậm đến mức nào?...
    Chính mình cũng không hiểu nổi mình...

Chia sẻ trang này