1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You''ve got mail !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wk, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi chát với bạn...nghĩ đến chuyện : ''Anh có muốn làm bố của con em không?''...lại thấy nhoi nhói...
    MÌnh điên à?Buồn cười,anh nói,''em toàn hỏi những câu khó trả lời''.Ừ,nhưng em đâu cần anh trả lời,em chỉ cần anh ôm em vào lòng thật chặt thôi mà...
    Sao anh hờ hững đến thế hả anh?
    Khi xa cách thì nhớ nhau đến điên cuồng,hồi anh đi Nam,em nhớ anh đến phát dại,nhớ lắm,nhớ lắm.Nhớ thế,yêu thế mà em lại toàn làm anh giận,anh buồn,anh em mình...toàn những chuyện ngớ ngẩn ở đâu...
    Chẳng hiểu sao em muốn tin anh lắm,nhưng những hành động của anh không bao h em tin nổi...Em có cảm tưởng,anh nói dối em nhiều lắm,cảm giác đó em không chịu nổi.Lúc em giận anh,anh có buồn không?Anh chẳng bao h giải thích j cả?Hic,em lại càng điên tiết hơn....
    Bây h,ngồi nhớ lại,tất cả ,buồn vui giận hờn,đều là một khoảng màu hồng ấm áp ...
    Biết cần anh thật nhiều...
  2. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sau 1 tuần 0 gặp, e và a gặp nhau , trước hôm đấy a còn bảo nhớ e , nhưng sao hôm qua khi gặp nhau , e lại có thể kiềm chế được mình như vậy nhỉ ......a đèo e mà e thấy a xa lắm , cả 2 đều hờ hững..... E cũng 0 ngờ mình có thể làm được như thế !
    Tất cả đã chấm dứt rồi mà sao e thấy ngỡ ngàng quá ....2 lần chia tay , quay lại 1 lần , tình cảm cũng hết dần rồi à?
    Hôm trước a gọi điện , ngạc nhiên quá , sao lại gọi điện nhỉ , có chuyện gì nhỉ , hình như chỉ có những lúc a buồn a mới cần đến e phải 0 ? Những lúc vui a chia sẻ cảm xúc với những cô gái của a , và sắp tới sẽ là vợ của a .
    Tối qua khi lấy Z về , e nt bảo a : "1 năm nữa Z có kitten, e sẽ tặng vợ a 1 nhóc " . A có biết khi nhắn cái tin đấy , e đã phải nhủ lòng mình , hãy làm cho a vui thôi , e cũng 0 bao h thích níu kéo khi tình cảm 0 còn đâu . Mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi cơ mà . A nt lại :" nhỡ vợ a sợ cat thì sao ?" Ừ nhỉ , e 0 nghĩ vợ a sẽ thích những thứ e thích hay 0 ? Cái thời hạn 1 năm đấy sao mà xót xa quá . A 0 chờ đợi được 2 năm , cho đến bây h , e vẫn tự hỏi tại sao , e lại yêu a , e chỉ nghĩ được 1 điều : Yêu là 0 phải nuối tiếc điều gì cả .
    Cái này em đọc đi đọc lại , e nhớ a , nhưng e sẽ giữ riêng tình cảm này cho e , cầu mong a hạnh phúc
    Trả cho em trái tim trinh nguyên, lành lặn
    Để em lại là em - Khi chưa yêu anh...

  3. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người ta thì thích When you tell me that you love me cua Diana Ross. Đã hát cho tôi nghe. Mỗi lần vô tình nghe lại bài đó thì thấy quặn hết cả lòng. Tụi mình ngốc quá! Tôi đã đọc hững tâm sự của bạn, và thấy anh chàng của bạn là một anh bạn chát tuyệt vời mà bất cứ một cô bé nào ưa mộng mơ và hơi tình cảm lãng mạn đều rất dễ gục ngã... Tôi thấy bạn rất thật lòng với anh ta, cũng như tôi đã thật lòng với người ấy, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Sẽ đến lúc bạn thấy được những bộ mặt khác. Vì đời là một vở kịch mà mỗi người đều có vai diễn của mình( Điều này thầy dạy Xã Hội Học nói với tụi tôi). Tôi cũng thấy đúng. Tôi là người ít mặt hơn, lại dễ tin người, cũng coi như một bài học, một kinh nghiêm để sau này sống tốt hơn...
    Mình cùng cố gắng nhé!!!
  4. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hoa_co_vang_noi_ay à ,Tớ và ấy cùng cố gắng nhỉ , cái tội là tớ chưa thể quên được khi tớ vẫn còn yêu a nhiều lắm , nhưng có người để share thế này , tớ vui hơn nhiều . Mấy hôm nay đến điên lên , đầu thì đau , cả ngày đi học thì 0 sao , đến tối khi có 1 mình trong phòng thì tớ lại sợ , khi nào 1 mình tớ lại chỉ nghĩ về a !
    Cả ngày hôm qua 0 nhắn tin , 0 chat , 0 gọi điện , tớ chẳng hiểu sẽ chịu đựng được đến bao h nữa . Lần trước đọc bài 28 ngày để quên đi 1 người , mình coi thường cái bài đấy , mình yêu người ta , người ta cũng yêu mình , chia tay làm sao được . Cuối cùng 0 ai nói trước được tương lai , mọi việc chấm dứt khi mà cả 2 phải dằn vặt , đau khổ , đau khổ đến mức nhìn thấy nhau hờ hững như 0 quen . Nói chuyện cũng chỉ là những câu vu vơ , mờ nhạt ........
  5. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mình bị tổn thương ghê gớm ấy ạ. Tình cảm của tớ quả thực là rất trong sáng và chân thành. Thế mà tất cả những gì tớ nhận lại là sự đau khổ và lừa dối. Chưa bao giờ tớ mất niềm tin trầm trọng như bây giờ. Có người yêu tớ thật lòng đấy ấy ạ. Người ta rất thật lòng. Nhưng tớ không muốn người ta làm vật lấp chỗ trống, tớ không muốn làm tổn thương một ai nữa. Tớ cũng rất chán ghét những lời ngọt ngào. Túm lại, bi giờ tớ thấy chán vô cùng. Mọi thứ đều u tối...Có lẽ từ giờ tớ sẽ chờ cho tớ lớn hơn một chút nữa đã... Thực sự là tớ sợ rồi. Nhưng tớ cũng biết rằng người ta chẳng thể lớn nổi nếu không có những vấp ngã. Tớ cũng biết rằng, nếu một người bạn rất tin bỏ tớ thì có nghĩa là tớ không mất gì cả. Thực sự là không mất gì cả. Có điều tớ chưa nhận ra mà thôi. Tớ cũng ngộ ra rằng, có những điều không đạt được trong cuộc sống thì đôi khi đó lại là may mắn lớn nhất. Thế đấy ấy ạ...
  6. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là a chưa bao h vào đây đọc những bài trong box TS này , có 1 lần a vào viết bài là do nhìn thấy ở nik kia của tớ có bài ở đây . Viết bài chia tay ấy ạ .....
    Chia tay lần đầu tiên , tớ sụp đổ hoàn toàn , chẳng còn biết gì nữa , 1đứa mạnh mẽ như mình mà cũng phải có lúc gục ngã vì yêu , 0 thể ngờ được .Đợt tớ ốm triền miên 1 tuần , a vẫn gọi điện , nhắn tin , vẫn nói nhớ tớ . A cũng biết tớ ốm vì sao , và sau đợt đấy tớ lại đi chơi với a , và thấy sao mà hụt hẫng thế . Trước đây khi yêu , ít khi a dẫn tớ đi chơi với bạn bè a, bây h a lại dẫn đi chơi với bạn bè a nhiều hơn trước . Tớ có đọc bài bên forum của a ,a bảo a mê chơi CCC hơn bạn gái , còn bạn a nói a yêu nhiều người quá nên 0 biết chọn ai làm vợ . Tớ thất vọng , chẳng lẽ tình cảm của tớ , a lại cho đó là trò đùa hay sao ? Tớ 0 tự trả lời được câu hỏi đấy , tớ chỉ mong đi nơi nào đó thật xa , xa khỏi VN này , để có thể quên đi được chuyện này .
    Bố mẹ a cũng giục a lấy vợ rồi , tớ đang đi học, trước đây khi mới yêu a đã ngỏ lời hỏi tớ có đồng ý làm vợ a 0 , tớ 0 thể đồng ý được , việc học của tớ chưa xong , tớ lại chưa có việc làm, tớ muốn tự lập chứ 0 muốn dựa hoàn toàn vào a . Vậy mà khi nghe tớ nói vậy a đã bảo "chúng ta dừng lại ở đây e nhé , là bạn thôi " , thậm chí a lại bảo tớ là em gái . Tớ tự hỏi liệu trước đây a có yêu tớ thật 0 , hay đó chỉ là phút nhất thời của a , vì khi a đến với tớ thì a mới chia tay người yêu cũ được 2 tháng . Mình có phải là người lấp chỗ trống 0 đây. Mệt mỏi quá !
    Lúc nãy tớ nhắn tin cho a , dạo này 2 người nt cho nhau chỉ nói về những kitten , 0 nói gì sang chuyện khác cả . Tớ kiềm chế đến hết mức có thể để 0 nói " em nhớ anh nhiều lắm ". Nhưng sao tớ lại có thể nhớ a nhiều thế . Mối tình đầu bao h cũng khó quên nhất , cũng để lại nhiều đau khổ nhất phải 0 ????
  7. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Out here in the quiet of the night,
    Beneath the stars and moon
    We both know we''ve got somethin'' on our minds
    We won''t admit, but it''s true
    You look at me, I look away.
    I wanna tell you what I''m feeling, but I
    don''t know how to start
    I wanna tell you, but now I''m afraid that
    you might break my heart
    Oh, why should anything so easy, ever be so hard to do?
    I wanna tell you what I''m feeling, and to
    say that, I love you.
    I practice all the thing that I could say,
    Line by line, every word
    I tell myself today could be the day,
    But every time, I lose my nerve
    I look at you, you look away
    I wanna tell you what I''m feeling, but I
    don''t know how to start
    I wanna tell you, but now I''m afraid that
    you might break my heart
    Oh, why should anything so easy, ever be so hard to do?
    I wanna tell you what I''m feeling, and to
    say that, I love you.
    Why, do you turn away?
    It must be, you''re afraid like me
    I try, but I can''t pretend that I
    Don''t feel for you the way I do
    Can''t you see?
    I wanna tell you what I''m feeling, but I
    don''t know how to start
    I wanna tell you, but now I''m afraid that
    you might break my heart
    Oh, why should anything so easy, ever be so hard to do?
    I wanna tell you what I''m feeling, and to
    say that, I love you.
    I wanna tell you what I''m feeling, but I
    don''t know how to start
    I wanna tell you, but now I''m afraid that
    you might break my heart
    Oh, why should anything so easy, ever be so hard to do?
    I wanna tell you what I''m feeling, and to
    say that, I love you.
    E nghe đi nghe lại bài này , trưa nay đã gửi cái link cho a , send xong em lại thấy sao mình ngốc quá . E đã tự nhủ 0 yêu a nữa cơ mà . Hôm nay chưa thấy a nt a nhỉ ! E yêu a , yêu a đến mệt mỏi , làm thế nào để quên được a đây ??? Có lẽ dạo này( cũng chưa được 1 tuần chúng ta chia tay đâu nhỉ) a cũng đang vui bên cô gái nào đó rồi nhỉ , sao cô gái ở bên a 0 phải là e, e có lỗi gì mà a lại đối xử với e như thế này , a có bao h tôn trọng tình yêu của e 0 hả a ??? E thích câu : "vì 1 lần yêu mà dốc hết thơ ngây "
    Liệu khi đọc những dòng này , a có cảm giác gì hả a ??? Nếu 1 ngày vô tình đọc được thì lúc đấy có lẽ e đã cố quên được a rồi , vì chắc sẽ còn lâu lắm , có thể chẳng bao h a vào đây đọc.......
  8. JenCal

    JenCal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Về với em đi
    Ta cùng nhau đi qua mùa thu
    Ta cùng nhau đi qua mùa đông
    Ta cùng nhau đi qua hư không
    Nắm tay em này
    Nếu em ngã đã có anh đỡ dậy
    Nếu anh ngã đã có em giữ lấy
    Nếu chúng mình cùng ngã, vẫn được ở bên nhau
    Nhìn vào mắt em
    Anh sẽ thấy những điều chẳng một ai khác thấy
    Không bao giờ họ biết đến ánh mắt em khi tình yêu rực cháy
    Mà làm sao họ biết được, khi em chỉ biết yêu anh?
    Có những giấc mơ tưởng như vĩnh cửu chỉ anh và em tồn tại
    trong thế giới của riêng hai chúng ta
    Yêu thương ơi sao không là vô tận?
    Cuộc đời ơi sao phân chia thân phận?
    Những thân phận tìm đến nhau
    Hòa vào nhau
    Cháy cùng nhau
    Sao không để ngày mai đừng đến
    Sao không để thời gian ngừng trôi
    Sao không thể chỉ thương yêu mà thôi?
    Anh không về
    Anh xa em
    Em cũng không quặn thắt đến tưởng chừng đã chết
    Em bình thản khi chúng mình ly biệt
    Con tim trao trọn rồi, còn gì để nhói đau?
    ==============
    i am so sorry .....coz i still miss u.....coz i can''t forget u....
    i always love my feelings.....i can say to all that u cost nothing to me.....but i can''t cheat myself......
    day in day out,i ''ve tried to work so hard 2 4get ev''rything.....but until now........nothing has been okie........
    sorry
    ================
    I''m an onliner from the online world
    You''re an onliner from the online world
    Everything is online
    Everything is alright
    But one day I''ve realized
    I wanna have you offline...
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    you''ve got 6 mails, hôm trước thì u''ve got 12 mails.. mở ra inbox có 25 chiếc trong đó có độ 20 chiếc phải trả lời... ngồi viết thư nhiều chả biết có được gì không mà mỏi tay quá... kết bạn nhiều cũng mệt.. hôm nay lại báo có 6 mails.. hic... chả buồn mở nữa.. vẫn còn hai chục cái mail chưa reply..
  10. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của JenCal hay quá , rất hay , tớ lấy làm cái sign của tớ ở chỗ khác nhé !
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    E đi giữa dòng người này , ai lạ , ai quen , đôi khi lướt qua mặt là những bóng hình quen lắm nhưng cũng lạ lắm ......nhưng khuôn mặt nào là của a nhỉ ?
    E bảo với a , cái tôi của a và e quá lớn , có khi cái tôi của e lớn hơn , nhưng e có thể vượt qua được mọi chuyện nếu có a ở bên cạnh . Nhưng a thì lại 0 thể ở gần bên e , cùng e vượt qua được những thử thách ấy . E treo cờ trắng rùi đây này , a có nhận ra 0 ?
    There will be no white flag above my door
    I''m in love and always will be

Chia sẻ trang này