1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You''ve got mail !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wk, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    A khách sáo quá ,a 0 yêu nữa nhưng sao lại ngoảnh mặt làm ngơ như vậy hả a ? Hôm nay và hôm qua sao khác nhau thế. Hq vẫn còn nói nhớ e nhiều lắm mà , sao hôm nay a lại hờ hững đến thế .....
    Chắc a bận lắm phải 0 , mệt 0 a ? E muốn được chăm sóc a , nhưng mà hình như a 0 cho e cái quyền đấy . E 0 dám hỏi , e sợ lắm , nếu quay lại với nhau liệu có đi đến đâu 0 ? Nhớ quá a à .....
  2. JenCal

    JenCal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ui,ấy ơi, kô phải thơ of tớ đâu,tớ thí nó hay kin dị nin post lin thui,tác giả nó mà thấy vầy thí nèo cũng bảo tớ ăn cắp bản quyền>>>>ngại we''. tác giả có nick là lila ^_^
  3. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    E tự bảo quên mọi việc đi và hôm nay e đã đi xem bói cùng với con bạn e . Người ta bảo tuổi e và a 0 hợp , có phải vì lý do biết trước thế này mà chúng mình chia tay 0 a ? E chẳng tin được chỉ vì lý do đấy mà phải làm khổ nhau thế này .
    Lúc nãy đi xem "tình yêu bị đánh tráo " hay lắm anh ạ . Có 1 người ngồi cạnh em , người đó mặc áo đỏ giống anh đấy . Nhớ lần e và a đi xem fim gì nhỉ , anh cũng mặc áo đỏ , giống quá . E đã khóc , từ lúc chia tay đến bây h lần đầu tiên em khóc . Chắc là fim cũng là nhân tố tác động , nhưng cũng chỉ là 1 phần thôi . Cái người ngồi cạnh đấy chỉ thiếu mỗi cái mùi thơm đến nồng nàn của anh nữa thôi là em định quay sang ôm chầm lấy người ta rồi . Nếu có anh ở bên em lúc đấy em sẽ ôm, ôm thật chặt , để 0 bao giờ anh rời xa , để anh là của em ........
    Em định nhắn tin cho anh nhưng nhấc đt lên em lại thấy tự ái , người ta nói lời chia tay rồi , có còn gì nữa đâu để mà tiếc mà thương . Nếu hết ngày hôm nay anh 0 nhắn tin cho em , em sẽ nhắn tin cho anh đấy . Chẳng biết h này anh đang làm gì nhỉ , có chút nào nhớ về em 0 ? Chắc là anh quên em rồi, thế thôi , từ h em sẽ 0 bao h nghĩ về anh nữa đâu . Thời gian này sẽ là khoảng lặng giữa 2 đứa , em sẽ vượt qua được mọi chuyện , cuộc đời mà , có hợp có tan , yêu anh !
  4. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    To: WK
    Tôi đã đọc những gì bạn viết từ đầu tới giờ. Sao mọi sự lại buồn thế hả bạn? Dường như mọi sự vơi sbạn bắt đầu từ ngày 13-8 và kết thúc vào ngày 6-9. Không thể hiểu nổi???!!!! Như Hoa-Co-Vang-Noi-Ay đã nói : "Tụi mình ngốc quá! Tôi đã đọc hững tâm sự của bạn, và thấy anh chàng của bạn là một anh bạn chát tuyệt vời mà bất cứ một cô bé nào ưa mộng mơ và hơi tình cảm lãng mạn đều rất dễ gục ngã... Tôi thấy bạn rất thật lòng với anh ta, cũng như tôi đã thật lòng với người ấy, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Sẽ đến lúc bạn thấy được những bộ mặt khác. Vì đời là một vở kịch mà mỗi người đều có vai diễn của mình( Điều này thầy dạy Xã Hội Học nói với tụi tôi). Tôi cũng thấy đúng............". Ông anh này đúng là biết "đùa" lắm. Chia tay với người yêu đc 2 tháng mà đã yêu ngay được. Điều này là không thể và tôi cũng vậy (nếu có xảy ra). Bạn đùng tự hỏi mình lầm rầm nhưu thế nữa. Bạn nên nghĩ ra câu trả lời cho những câu hỏi mà bạn đặt ra về bạn và anh ấy. Tôi nghĩ là bạn sẽ tự trả lời được.
    Thôi, trước mắt, cho hợp với hoàn cảnh thì bạn cứ buồn đi cái đã. Thường là thế. Không thể ổn ngay được. Thấy muốn khóc? Ok! Khóc đi! (hay làm cái gì gì đó cũng đều được). Rồi sau đó lên kế hoạch bứt ra khỏi cái đống bùng nhùng đó đi. Bạn bè-họ là một sức mạnh có thể giúp bạn được nhiều đấy. Refresh cuộc sống đi. CÒn vô số thứ, vô số điều tốt đẹp đang chờ bạn. Với người như bạn tôi nghĩ bạn sẽ gặp được người tốt thôi. Tất nhiên lại phải nhắc lại với bạn 1 điều: " Đàn ông bọn tôi đều như nhau cả thôi. Về cơ bản là TỒI TỆ. Chỉ khác nhau là TỒI TỆ ít hay nhiều và người phụ nữ đến với họ sẽ chấp nhận nhiều hay ít sựu TỒI TỆ đó thôi ".
    Chúc bạn mau "KHỎE" !
    Mời bạn một vại bia nhé! (tôi thì phải 2 vại mới đã)
    "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình!
    Hãy hát di! Dù HẠNH PHÚC hay DỞ DANG thì cuộc tình đó cũng đã là một phần máu thịt của bạn rồi!"
    (Bác TRỊNH)
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 19/09/2004
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 19/09/2004
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 19/09/2004
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 19/09/2004
  5. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 19/09/2004
  6. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mitdac1212 à , tớ yêu và chấp nhận tất cả những gì gọi là tồi tệ như ấy nói ấy . Nhưng cái đích cuối cùng cả 2 đều 0 đến được ?Bao nhiêu câu hỏi tớ đặt ra , tớ 0 thể trả lời được vì nó liên quan đến anh nhiều quá . Tớ cũng chẳng hiểu vì sao lại chia tay , anh có người khác ư ,tớ 0 bao h nghĩ đến !
    Vô tình khi yêu anh tớ thấy tự mình tự tin hơn nhiều , sau khi chia tay tớ mới nhận ra được điều này . Đôi khi tớ thấy anh góp ý mặc dù 0 thích nhưng tớ thử thay đổi theo ý anh thì thấy cũng khả quan , 0 đến nỗi tồi lắm . Nhưng bọn bạn tớ lại bảo anh quá già dặn so với tớ còn tớ lại quá trẻ con , cái gì quá cũng 0 tốt , tớ chẳng cần biết , tớ 0 phải là người đẽo cày giữa đường nên tớ vẫn yêu anh . Đến bây h tớ vẫn muốn là 1 người ở bên cạnh anh , là gì cũng được , nhưng được chăm sóc anh tớ cảm thấy hạnh phúc !
    Dù thế nào ,tớ cũng chúc anh hạnh phúc , thế nào rồi cũng có ngày tớ và anh gặp lại , liệu lúc đấy có chúc tớ hạnh phúc vì biết đâu sau này chồng tớ lại là anh thì sao???
  7. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi học về , lại ol , e đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn 0 lối thoát .Con bạn e nó bảo đừng ol nữa , nếu ol nhìn thấy nik của a lại lằng nhằng , lại nhớ , lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn như thế này: Nhớ a , lúc nào cũng chỉ muốn nhắn tin , gọi điện , và được gặp mặt 1 lần .
    5 ngày 0 có 1 tin nhắn nào của a , e như người ngủ mơ , chơi vơi , có đôi lúc e thử làm thế nào để thoát ra được việc này ,nhưng 0 thoát được . Mất ngủ , stress , cả ngày đi học , mệt mỏi như thế đáng nhẽ phải zz được chứ nhỉ ?Lúc nào muốn thoát khỏi sự ám ảnh vì a thì e lại nhớ đến memories của 2 đứa . Giờ này a thế nào , hôm qua thấy cái status của a mà e 0 cười nổi . Nếu như e đưa ra giá thì liệu a có thuộc về e 0 nhỉ ? Nhưng nếu a 0 còn yêu thì dù a có là của e thì mãi mãi 0 là của e , phải 0 a ?
    Bây giờ chỉ có a , a mới là người giải thoát cho e , 0 ai có thể làm được đâu anh ạ . Đến bây giờ cũng 0 biết vì sao e lại phải thế này . Có người xem tướng e , người ta bảo số e khổ vì yêu , khổ lắm , nhưng e 0 tin , bói toán thật là linh tinh , nhưng giờ thì e tin : tình cảm của a như bong bóng xà phòng , lên đến top của bầu trời nó sẽ tan biến mãi mãi , 0 chút dấu vết .....
  8. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với bạn bè để quên rằng e đã từng có a , nhưng e 0 thể , mọi việc càng làm e 0 thể quên được a . Đi đâu e cũng nghĩ đến a, cả ngày mệt mỏi , đi học về , đi chơi với bạn bè , làm những việc cho bản thân và cho người thân , cho bạn bè , tất cả 0 xó được hình ảnh của a đâu . A về đi , e đang tự ru mình đây , rồi a sẽ quay lại phải 0 ????
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ.. thỉnh thoảng vẫn thấy lượn lờ ở khu Thuỷ Lợi
  10. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nhìn thấy HBB rồi nhá , hôm đấy ngồi ngay cạnh máy tớ
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay là ngày thứ 28 , càng ngày càng cảm thấy thế nào ấy , nếu bây h gặp lại anh liệu mình sẽ làm gì nhỉ , đâm sầm ngã ngửa thế nào cũng có ngày gặp lại , anh chờ đấy . Dù thế nào đi nữa , e vẫn yêu anh lắm , 0 quên được , kệ a , e cũng chẳng liên lạc gì nữa , 0 bít bao h a lấy vợ nhỉ , đến chúc mừng .

Chia sẻ trang này