1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You've got ... something

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emdasongchoriengminh, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em
    Dường như con tim không còn bước trên thế trần
    Người ơi ta nào quen biết, mà sao nghe hồn tha thiết ...

    Em không chia sẻ được với lời bài hát đó, vì giây phút đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, em không cảm thấy gì đặc biệt. Có chăng chỉ là một chút tò mò ... Em đã bớt dành thời gian hồi tưởng hơn trước đây, nên khó có thể nhớ những kỷ niệm ban đầu ấy. Song em đã không thể tưởng tượng được mọi thứ lại diễn ra như thế này đâu anh ạ Không biết anh có bất ngờ không nhỉ
  2. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ em vẫn không chắc mình đã thực sự hiểu về tình yêu, nó mông lung và trừu tượng quá, em không tài nào nắm bắt nổi. Nhiều lúc tưởng như đã có trong tay mà rồi lại vụt trôi xa. Nhiều lúc tưởng như không thể nào tìm thấy mà rồi lại vụt xuất hiện trước mắt. Như một lẽ tình cờ...
    Em vẫn còn băn khoăn nhiều lắm. Tình cảm giữa chúng ta liệu có phải là tình yêu thực sự không? Em chỉ e chúng ta lầm lẫn giữa tình yêu và sự đam mê. Sự đam mê, anh biết không, cũng nồng nàn, cũng cuồng nhiệt lắm. Nhưng hình như nó thiếu đi sự lâu dài và vững chắc của tình yêu. Trong tình yêu có sự đam mê. Nhưng trong đam mê chưa chắc có tình yêu. Liệu cái mà em và anh đang có có phải là tình yêu, hay chỉ là sự đam mê? Liệu anh có thể trả lời em một cách rõ ràng "You''ve got ... love" or just something looks like that???
  3. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày, và em tự hỏi liệu chuyện của chúng mình có giữ được bền lâu? Những lo toan trong công việc, chuyện riêng rồi sẽ đẩy chúng ta ra xa nhau hơn và mọi thứ sẽ chẳng còn ngọt ngào như những ngày đầu gặp gỡ. Có thể nào ta giữ được y như lúc ban đầu. Em không biết. Nhưng em biết chắc một điều là để có được cái gì đó có ý nghĩa và đáng nhớ, cần có sự nỗ lực của cả hai bên. Anh có biết không, có muốn hiểu điều ấy không? Hay những tình cảm của anh chỉ là một cái gì đó thoáng qua
    Tối qua em đã mơ về một điều tốt đẹp, một điều gì đó thật hạnh phúc, nhưng rồi khi trời sáng, em nhận ra rằng All I?Tve got is just a dream
  4. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của em hôm qua và hôm nay thế nào nhỉ? Hơi mệt mỏi, cảm thấy hơi kiệt sức, dù không làm gì quá sức cả, có lẽ anh nói đúng, em thiếu sự kiên trì để rèn luyện và phấn đấu, dường như em là người làm việc hơi tùy hứng. Có những lúc hăng hái, em có cảm giác mình có thể đạp đổ cả một ngọn núi chỉ để làm được việc mình muốn. Còn những lúc lười biếng thì có khi bị nói thế nào em cũng cứ ỳ ra. Từ lâu, em đã nhận mình là một kẻ a ma tơ.
    Nhưng trong chuyện tình cảm thì không. Em ghét sự giả dối, ghét sự đùa cợt trong tình cảm. Lắm lúc em nghiêm túc kinh khủng. Không biết đùa, nhất là trong những vấn đề em cho là nghiêm trọng. Em rất biết rằng đối với con trai, chuyện cưa cẩm nhiều khi chỉ là sở thích khám phá, sau đó sẽ chán ngay. Hoặc đó chỉ là một cách để họ thể hiện bản tính hiếu thắng của mình. Và anh biết không, em ghét điều đó. Em ghét những tình cảm bị đem ra làm trò đùa, em ghét những ai vui cười trên đau khổ của người khác. Em ghét những ai không biết trân trọng tình cảm. Không hiểu sao hôm nay em lại viết ra những lời này nhỉ, có phải để cảnh tỉnh anh rằng, đừng có dại mà đùa cợt với em không? Thật sự là không, chỉ là sự chia sẻ suy nghĩ của em thôi.
    Đến một ngày, chúng ta có thể nói rằng you''ve got two similar souls
  5. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Anh à, mấy hôm nay mình không gặp nhau rồi nhỉ? Em bắt đầu nhớ anh rồi đấy Ước sao mình có nhiều thời gian hơn để dành cho nhau, nhưng biết làm thế nào được, cuộc sống đâu chỉ có tình yêu, mà còn bao nhiêu chuyện phải lo nữa. ta chẳng thể nào dành hết tất cả thời gian cho nhau anh nhỉ?
    Lạ thật, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, em lại nhớ. Không phải nhớ anh, chính xác là như thế, mà nhớ lại những khi mình ở bên nhau, hình như chúng ta không nói chuyện nhiều lắm, nhưng mà có lúc sao ở lâu thế nhỉ? Đôi lúc tình cảm anh thể hiện mạnh mẽ quá làm em hơi sợ. Em có cảm giác như mình bị chìm đắm trong sự bầy tỏ nồng nàn đó. Lúc ấy em chỉ thấy hơi lo. Thế nhưng khi nhớ lại, em lại thấy trái tim mình đập mạnh, và ...
    Đến giờ em vẫn chẳng hiểu nổi tình cảm em dành cho anh là gì. Và cả tình cảm anh dành cho em nữa. Anh có biết không? Em biết trong đó có rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhiều sự đam mê, tha thiết ... Nhiều nhiều lắm. Đó là tình yêu đúng không anh? Hãy nói với em rằng đó thực sự là tình yêu anh nhé, để em chắc chắn rằng I''ve got a shoulder to cry on
    Em mong sao mình được nghe thật nhiều tiếng yêu từ phía anh đấy, em có tham lam quá không
  6. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ngày em chờ đợi cũng đến. Ngày lễ tình yêu, một dịp để ta bày tỏ và nhận được sự bày tỏ tình cảm đối với mình. Em đã mong ước ... Đã hồi hộp ... Đã có lúc muốn thời gian trôi qua thật nhanh ... Nhưng rồi ...
    Không có gì đặc biệt xảy ra cả. Em tự hỏi mình có chuyện gì đang xảy ra? Ngày lễ này đối với anh không phải là dịp trọng đại để anh thể hiện tình cảm dành cho em? Anh quá bận rộn nên không có thời gian? Hay tình cảm anh dành cho em chưa đủ độ sâu sắc để anh nói với em trong ngày lễ tình yêu? Em không biết đâu là nguyên nhân, cho dù em cố gắng nghĩ rằng đó chỉ là do anh vô tâm, chỉ là do anh quá bận, anh có việc phải hoàn thành vào ngày mai, thì em vẫn cứ buồn. Buồn và tủi thân nữa. Tại sao thế? Em đâu phải là người quan trọng chuyện quà cáp hay hoa hồng. Nhưng em hiểu đó là thứ để người ta bày tỏ tình cảm của mình, và em đã không nhận được gì cả. Khi chúng ta ở bên nhau anh cũng không nói yêu em. Vậy em nên tin vào điều gì đây
    Cuộc sống vẫn thế, mang lại những thứ ta không chờ đợi và không mang lại những thứ ta hy vọng ... Để đến một ngày, ta phải tự nói với mình You''ve got ... nothing
  7. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tất cả những gì mình có thể nói vào lúc này là You''ve got ... nothing
  8. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    You''ve got a friend,
    You just call out my name and you know wherever I am... To see you again... You''ve got a friend

Chia sẻ trang này