1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?z?â?ạ'õTƠReverse DragonsõTêỏfƯõTƠỏfƯTrỏ?ằ Hidden DragonsõTêỏfƯõTƠỏfƯHidden MoonõTêỏfƯõTƠỏf&#431

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi RD_cupid, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien_tai124

    Thien_tai124 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay kết thúc buổi tập của trẻ Hidden Dragons, đã diễn ra mấy trận giao lưu giữa trẻ và già. Kết quả như sau:
    1/ Đội già gồm anh Điệp, anh Tuấn fỉ,anh Tuấn Anh Đen, anh Ngọc mỗ(bác này chơi buồn cừoi nhất), anh Bư đã thằng 10-9 và có thế trận trội hơn so với đội trẻ gồm: Hoàng-Đạt, Quân ,Vương và Cường NGT.
    2/ Đội hình 2 của trẻ đã bị thua đậm trước đội hình 1. Tỷ số 10-5.
    Đáng nói hơn là tinh thần thi đấu của toàn đội luôn trong tình trạng cao vút. Hoan hô Hidden Dragons
    Được Thien_tai124 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 25/06/2007
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , tập luyện tiếp đi. Có tinh thần lắm
  3. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh công nhận với chú là, nếu đội mình tổ chức lớn hơn tí nữa thì Thành rùa phải được làm trưởng phòng .... Tuyên giáo .... hay ... Dân vận gì đó .
    Chú nói hay quá, chỉ tiếc là chú làm khác đi 1 chút thì anh em nhờ .
    1. Tập bóng rổ phải tự tập là chính, tập cùng đội chỉ là lắp ghép các cầu thủ cho ăn ý thôi. Cho nên, sau mỗi buổi tập em cứ ở lại tập liên tục dẫn bóng- lên rổ - ném rổ khoang 1 tiếng nữa. Thêm vào đó ngồi nhà bật NBA hoặc lên mạng xem cho có tư duy chiến thuật (cái này chú cực yếu).
    2. Hòan thành rồi hẵng nói gì thì nói.
    3. Anh ghét nhất thằng nào chơi bóng mà ko đi giày - cực nông dân
    4. nhắc lại lời anh Phỉ " Nói ít, làm nhiều"
    Chúc chú thành công
  4. playdan

    playdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    @Thành rùa: ở đời thì nên biết mình là ai em ạ, mọi người đã nói đến thế mà mày vẫn ko hiểu hay cố tình ko hiểu thì tao cũng bó tay. Đọc bài viết của mày thấy tinh thần đồng đội thì ít mà thấy Sao thì nhiều, trong đó sao nhất là mày nhỉ.
    Chẳng có bài tập nào mà chỉ cần tập 1 mình sau 1 thời gian là có thể phối hợp ăn ý với đồng đội, trừ phi là cả đội tập cùng nhau.
    Bài tập dành riêng cho mày thì cũng ko có j phức tạp : tập dẫn bóng và tập lên rổ, thế thôi. Và anh cũng nhớ là chưa bao h xếp mày vào vị trí PG, đừng có tự nhận thế mà mọi người hiểu lầm anh nhé.
    Chiều nay đi họp giải trẻ, Hùng tò lôn có đi cùng tao ko nào
  5. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    @ Càng to: cho tao nói nhỏ nhá:"> tao ghét thằng nào chân to hơn tao lắm hehe ,tối thứ 5 này mày rảnh thì vào trường đê
    @Thiêntài: tao thấy bài tập đầu tiên cho mày phải là ngậm mồm lại đã.Nhìn cái nick đã thấy bệnh của mày rồi.
  6. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
  7. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tuấn đen à, lâu lắm mới gặp.
    Dạo này tôi tòan đi làm chiều tối nên muốn đi cũng chịu. Sắp ra trường rồi nên chơi vui vui thôi vậy. Bk giờ khủng lắm không? Giải này về HD hay đánh cho BK?
    Hôm nào ra sân Y lập đội đánh đê, thi xong rồi mà!

    Mà sắp có đồng phục mới rồi đội mình làm cái ảnh treo vào topic cho đẹp . Ảnh bộ Vàng này cũ quá rồi.
    TREO LẠI CÁI ẢNH NÀY VẬY!
    [​IMG]
    Được sakerssub sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 24/06/2007
  8. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    hôm nào đưa lại tao cái link ảnh gốc to đê,ko biết để đâu mất rồi
  9. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Hix trong không khí tập luyện hưng phấn của đội anh cũng rất muốn được chạy nhiều trên sân để hồi phục thể lực và kỹ thuật. Ấy thế mà hôm kia thằng Minh huyền thoại nó nỡ táng anh 1 phát vào mắt máu chảy dầm dề. Sáng hôm nay mò ra sân chạy tí cho khoẻ người chưa kịp ra mồ hôi lại bị 1 thằng ku cho một phát nữa đúng chỗ cũ ... May có 3 em Y sẵn dụng cụ cấp cứu ngoại băng bó hộ. Thế là sau lão đại đến lượt anh bị out ở cái sân Y đầy thể lực và bạo lực. Nói thật là lối chơi ở Y bây giờ thể lực kinh khủng. Hix hix..
    Cảnh cáo tiếp Thành rùa lần cuối cùng:
    1) Mày không đủ tư cách nhận xét lung tung về các đồng đội. Trong khi các anh Điệp, Bư đang cố gắng gây dựng tinh thần đoàn kết của đội thì mày tiếp tục phá phách. Nếu được chơi thì ra chơi. Bố mẹ cấm chơi hoặc bệnh tật gì đó thì nghỉ một thời gian đi.
    2) Mày không được viết chữ đỏ, to khác mọi người trong topic nữa. Đây là lần thứ 3 anh nhắc mày chuyện này và là lần cuối cùng.
    3) Nếu không thực hiện được 1 và 2 thì chuẩn bị tinh thần cho giải trẻ sang năm đi.
  10. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Thành rùa sinh năm 89 -> sang năm đánh giải trẻ là đẹp. Anh nghĩ thế vì cái "não bệnh" của chú không sửa kịp năm nay đâu. Viết chữ ra mà chú còn không biết đến nút xoá, nút sửa thì cái mồm không kìm được đâu, thể nào chú cũng nói linh tinh + ngu si cho mà xem. Anh chán rồi, chả nhắc chú nữa. Người khôn nhìn xung quanh cũng tự biết mình.
    Sáng qua anh chỉ kịp ra sân ngó nghiêng một tý rồi vội đi làm luôn. Tuy nhiên, anh thấy đội trẻ rất đông và rất có tinh thần. Điều đó rất đáng mừng. Giải năm nay có thể chưa có kết quả cao, nhưng với tinh thần tập luyện như thế này, khả năng của đội sẽ còn tăng lên nữa, và sang năm mọi người sẽ hiểu được sự cần thiết của việc tập luyện và gắn bó.
    Anh nhắc lại: HD, cũng như các đội bóng truyền thống khác tại HN, là một tập thể mạnh, luôn luôn yêu cầu sự gắn kết, cùng phát triển. Nếu như các cá nhân yêu bóng rổ, muốn gia nhập đội chỉ để thi đấu một vài giải thì không chỉ có HD, mà tất cả các đội bóng khác đều sẽ loại bỏ. Các thành viên cần phải hiểu rằng, khi gia nhập đội bóng thì họ sẽ có quyền lợi sau: được tập luyện cùng với đồng đội (phát triển kỹ năng cá nhân và phối hợp đồng đội), và cao hơn đó là được tham gia thi đấu trong các giải đấu hoặc các trận đấu với các đội khác. Tuy nhiên, cái quyền lợi đó phải nằm sau, và luôn luôn nằm sau, cái nghĩa vụ phải đóng góp cho đội. Đóng góp này không phải là tiền, mà là tinh thần xây dựng đội bóng, cùng tập luyện, giúp đỡ nhau tiến bộ, giữ cho bộ mặt của đội sao cho các đội khác phải tôn trọng. Nếu các cá nhân chỉ chăm chăm thi đấu mà không tập luyện, và lại không tập luyện cùng nhau thì anh nghĩ nên tự tách ra mà lập đội kiểu "thời vụ" rồi nhanh chóng giải tán cho cả làng được nhờ.
    Chỉ có mấy lời như thế, các chú có thể nghĩ anh lắm mồm, nhưng anh nói không sai đâu! Phải tập luyện nhiều, thì không chỉ có kỹ năng cá nhân mà sức mạnh của toàn đội mới nâng cao lên được. Giải thưởng không phải là cục gạch ngoài đường, mà là trái ngọt trên cây cao. Phải đủ cao thì mới có thể nếm trái ngọt chiến thắng được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này