1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?z?â?ạ'õTƠReverse DragonsõTêỏfƯõTƠỏfƯTrỏ?ằ Hidden DragonsõTêỏfƯõTƠỏfƯHidden MoonõTêỏfƯõTƠỏf&#431

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi RD_cupid, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Topic này khó tìm quá! Title không nổi bật, bắt mắt, nên rất chi là khó tìm
  2. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chiều qua ra Y chạy tí mệt wá về ngủ ngon hẳn
  3. Thien_tai124

    Thien_tai124 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng CLB chúng ta đã có một ngôi nhà mới. Nhưng có lẽ trong lòng em lúc này sẽ không thể nào vui được.
    Hôm nay, 24 tháng năm năm 2007, em xin chính thức rút tên khỏi danh sách CLB Hidden Dragons, mà mới ngày hôm qua vẫn còn là mái nhà thứ hai của em.
    Có lẽ mọi người sẽ chẳng chấp nhận một lý do nào ngoài lý do: EM không còn tâm huyết với đội nữa, không còn sự yêu thích bóng rổ nữa.
    Không bao giờ em có những ý nghĩ đó. Em yêu bóng rổ hơn bất kỳ ai. Em thừa nhận điều đó, bởi vì em đã từng nghĩ mình sẽ theo nghiệp thể thao. EM từng đăng ký thi Đại học Thể Dục thể Thao, và đến khi đã vào trường Kinh Tế Quốc Dân, em cũng luôn nghĩ sau này mình sẽ trở thành một Doanh Nhân Thể Thao. Đến bây giờ em vẫn chưa bao giờ xa rời mục tiêu đó.
    Đã ba năm từ khi em gia nhập gia đình Hidden Dragons, từ khi mới chập chững biết chơi. Em yêu bóng rổ, và yêu Hidden Dragons. Em chưa bao giờ có thể nghĩ rằng mình sẽ xa rời mái nhà thứ hai này. Nhưng có lẽ cuộc đời trớ trêu lắm. Em không đủ khả năng để tập và thi đấu nữa. Em sẽ phải chữa trị trong một thời gian dài nếu muốn quay lại.
    Hôm qua có lẽ là buổi tập cuối cùng của em với đội. Nhưng em cũng không hối tiếc vì mình nghỉ tập. EM vui vì đội trẻ mình cũng không đến nỗi quá tệ. Đã có những người mới, những nhân tố mới có thể phát triển Hidden ngày càng mạnh mẽ hơn. Em là đứa chơi không giỏi. EM chỉ tập hơi chăm chỉ và khá hơn một số người khác thôi. Có lẽ em sẽ không bao giờ thực hiện được mục tiêu : Trờ thành một ngôi sao của đội. Dù muốn, nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ thực hiện được nữa.
    Em sẽ luôn dõi theo bước tiến của đội."Không có chợ mợ vẫn đông".EM nghĩ việc em nghỉ cũng không ảnh hưởng đến đội nhiều cho lắm. Thằng HOàng có lẽ sẽ không bao giờ phải cãi nhau với em nữa.Những người ghét em có lẽ cũng khá hài lòng. Nên em cũng không hề hối tiếc. Nhưng có một điều em trăn trở: Đội trẻ. Trong lòng em thực sự mong nó "người lớn" hơn nữa, trở thành một thủ lĩnh thật sự trên sân. Như thế đội trẻ mới mong mạnh lên được.
    Em xin chính thức rời khỏi Hidden Dragons, và sẽ chia tay với bóng rổ trong một thời gian dài .Dù cực kỳ khó khăn, nhưng em sẽ vẫn phải tập dần thích nghi với việc không ra sân vào mỗi buổi chiều. Bây giờ nếu ra sân Y, có lẽ em sẽ không bỏ được bóng rổ mất. EM sẽ nhớ nó, nhớ các anh trong đội nhiều. Có lẽ vài năm nữa, ý tưởng thành lập một công ty thể thao của em sẽ cần các anh trong đội hỗ trợ rất nhiều. Em xin cám ơn.
    Cái nick Thien_tai124 từ nay xin tạm khóa. EM vẫn lên đọc bài, nhưng sẽ không post bài nữa.
    Cmá ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. Anh Tuấn Anh đen, anh Tuấn fỉ, Anh Thiện, Anh Bằng, Anh Ngọc Mỗ, Anh Cường Buôi, ANh Tùng, ANh Điệp... Em coi các anh như anh của em. EM là đứa em không ngoan. EM xin nhận lỗi. Mong các anh tha thứ cho tất cả lỗi lầm em đã gây ra. Mong các anh hãy mãi tâm huyết với CLB, với bóng rổ, để Hidden sẽ mãi là mái nhà hcung của những anh chị em yêu bóng rổ.
  4. RD_cupid

    RD_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại phải chia tay Thành rùa à, anh ko rõ lý do mày xin nghỉ, nhưng nếu vì bất đồng nội bộ thì ko nên nghỉ, còn về lý do sức khoẻ ko được phép chơi nữa thì đành chịu. Dù gì đi nữa mất Thành rùa cũng là một thiệt thòi cho đội trẻ, dù gì cũng ko thể phủ nhận luôn được xếp đánh chính, cứ nhìn vào số điển ghi được là biết.
    Mày đừng có thấy bọn anh may mắng chửi mày là vì ghét, thực ra nhiều khi chỉ vì muốn có cái lý do nào đó để mang ra bàn luận, có chủ đề để mọi người tranh cãi thực ra lại làm cho mọi người gần nhau hơn. Còn với đội trẻ thì tất nhiên ai cũng có nhược điểm, bọn anh cũng chỉ nhắc nhở thôi, nếu thằng nào chịu rút kinh nghiệm thì sẽ tiến bộ nhanh hơn. Như đội già bây giờ gọi là duy trì đội để có một sân chơi thôi chứ ko ham hố gì đấu đá, giành giải này nọ, nói thật là đội già ko tập tành gì chơi ko kém đi là may chứ nói gì đến phát triển nữa. Thế nên mới mong có đội trẻ kế cận để cái tên RD, HD mãi là sân chơi bổ ích cho cả già, trẻ, gái, trai...
    Anh có vài lời như vậy, dù sao nếu phải chia tay Thành rùa thì chúc chú có được sân chơi khác vui vẻ , thoải mái hơn, học hành tiến bộ .
    Ah mà hôm nào phải có bữa tiệc ra quân chứ nhỉ
  5. Thien_tai124

    Thien_tai124 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    EM luôn coi lời các anh nói với em-dù đó có là những lời mắng chửi hay những lời hơi "nhí nhố" một chút- là những lời của một người anh khuyên đứa em cần phải làm gì. EM biết em không thể tiếp tục bước cũng các anh và các đồng đội trong đội trẻ không phải vì lý do thiếu tâm huyết hay bất đồng với ai đó. Em không đủ sức khỏe, mặc dù nhiệt huyết của em vẫn đang nguyên vẹn.
    Em không thể ra sân bởi vì nếu ra sân, em lại chơi bóng, và tình hình cứ thế xấu đi. Em còn nhiều mục tiêu lớn cần đạt được, trong đó có giấc mơ làm doanh nhân thể thao. EM sẽ trở lại sớm nhất có thể. Nếu cần quá em vẫn tiếp tục tập luyện, nhưng như vậy thì có lẽ tuổi thọ em không có được cao đâu.
    EM luôn coi lời các anh nói với em-dù đó có là những lời mắng chửi hay những lời hơi "nhí nhố" một chút- là những lời của một người anh khuyên đứa em cần phải làm gì. EM biết em không thể tiếp tục bước cũng các anh và các đồng đội trong đội trẻ không phải vì lý do thiếu tâm huyết hay bất đồng với ai đó. Em không đủ sức khỏe, mặc dù nhiệt huyết của em vẫn đang nguyên vẹn.
    Em không thể ra sân bởi vì nếu ra sân, em lại chơi bóng, và tình hình cứ thế xấu đi. Em còn nhiều mục tiêu lớn cần đạt được, trong đó có giấc mơ làm doanh nhân thể thao. EM sẽ trở lại sớm nhất có thể. Nếu cần quá em vẫn tiếp tục tập luyện, nhưng như vậy thì có lẽ tuổi thọ em không có được cao đâu.
    Được THien_tai124 sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 24/05/2007
  6. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thành rùa trông khỏe mạnh thế cơ mà? Tiếc nhỉ? Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Mày còn trẻ, cùng lắm là nghỉ một năm chứ lo gì.
  7. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh mất đi một đối thủ để thỉnh thoảng mò ra sân tập ném phạt, ném 3 điểm rồi, mày vẫn còn nợ anh mấy trận 3 points đó
    Chú bị bệnh thật àh, hôm nó đánh giao hữu gần cuối trận với Tuyển Kinh tế, anh thấy chú tự dưng nằm sân,...cứ nghĩ tối hôm trước mày quá sức.., hoá ra bệnh thật hả.
    Anh có mấy lời với Thành rùa nhé:
    1.Theo anh bệnh rồi thì cứ chữa cho khỏi rồi hẵng chơi. Giống như anh có một thời gian chấn thương dai dẳng nên anh phải nghỉ gần 1 năm
    2.Còn nếu vì "việc khác" mà chú nghỉ bóng rổ để tập trung tốt cho tương lai sau này thì cứ nghỉ cũng được.Đừng ham bóng rổ như bọn anh quá cuối cùng ko dứt ra làm được việc khác đó
    @ RD-HD members:
    Từ bây giờ, Anh cũng xin rút khỏi các trận đấu giải để tập trung việc gia đình .Chỉ thi thoảng ra chơi cuối tuần cho vui , ý định này đã có từ lâu nhưng lấn cấn với bóng rổ và anh em quá nên ko đành.
    Cảm ơn tất cả.
    @Các trưởng lão BLĐ: Thỉnh thoảng làm 1 trận giao hữu cho Lão Đại ra kiếm cốc nhé
  8. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Có 3 lý do khiến thằng Thành rùa xin rút:
    1. Bất đồng ý kiến; nhân tài rơi nhầm chỗ
    2. Hạn chế về sức khỏe, ngắn hạn hoặc dài hạn
    3. Có "việc sung sướng" cần giải quyết trước mắt.
    Anh mới nghĩ được 3 lý do trên, nên anh cho mày một số lời khuyên như sau:
    1. Nếu là lý do 1, thì chú nên xem xét lại, vì tuổi trẻ nóng giận là chuyện thường. Không một thanh niên nào có thể kiềm chế được trước những điều mình không vừa ý. Nếu là nhân tài rơi nhầm chỗ thì có lẽ chú nên nghĩ theo hướng "biến anh em thành nhân tài" chứ không nên "đi tìm môi trường cho nhân tài"
    2. Nếu là sức khỏe, thì anh "cấm" chú ra sân. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Có sức khỏe thì có thể làm mọi việc, kể cả... bốc vác mà kiếm sống. Có những tấm gương để chú nhìn vào ngay: Thiện tứ bị chấn thương đầu gối, nghỉ 1 năm (hoặc hơn); Tuấn phỉ bị thoát vị đĩa đệm, cũng nghỉ khoảng 1 năm. Nếu không nghỉ kịp thời, bệnh sẽ thêm nặng, thậm chí thành di căn. Do vậy, bắt buộc phải nghỉ
    3. Nếu là có việc cần thiết, thì cũng nên nghỉ. Con người ta nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu, sau rồi mới đến sự đam mê. Chả mấy người có được cái may mắn là sự nghiệp trùng với đam mê đâu. Thế cho nên phải biết "bỏ mận lấy đào", biết hi sinh những cái mà mình thấy cần phải hi sinh. Ví như anh, anh đã bỏ hẳn bóng rổ 3 năm để tập trung học hành và công việc. Sau này anh rảnh rang hẳn lên để mà chơi bóng.
    Ấy, anh có mấy lời như thế, chú Thành thử suy nghĩ xem sao!
  9. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ một thời gian cũng chả có gì to tát, nhất là mày còn trẻ thế hê hê nghỉ rồi sau này chơi lại cũng không vấn đề gì. Anh Ngọc nghỉ hơn 1 năm. Anh Cường gần 1 năm, Anh Bằng gần 3 năm .. vv rùi về sau ại chơi tiếp có vấn đề gì đâu. Thui nếu chú đúng là có lý do về sức khoẻ?(Mập mợ thế này chắc có vấn đề gì đó liên quan đến súng ống, đạn dược) thì nên nghỉ để điều trị cho dứt hẳn, rỗi thì đi cổ vũ cộng góp tiền bia, hôm nào trúng quả thì mời anh em một bữa ka ka.
  10. rain_31_1991

    rain_31_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi dự thảo, một MC X đã lên tiếng giới thiệu: "Xin nhiệt liệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo Vì Một Thế Giới Ngày Mai hôm nay. Các đại diện bên Lào gồm: Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm Phản Lao Ra Biển (hic hic) Say Xỉn Xông Zô Hẻm, Teo Hẳn Mông Bên Phải và cuối cùng là anh Xà Lỏn Dây Thun Lỏng. còn thiếu mấy anh nữa tôi xin được jới thiệu típ đó là anh: Đang Ỉa Lăn Ra Ngủ, Leo Tủ Ăn Đu Đủ và anh Ăn Tỏi Xong Bum Bủm Bổ sung tiếp a Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn chị Cai Hẳn Thôi ko Đẻ...===> Chán Hẳn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này