1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?z?â?ạ'õTƠReverse DragonsõTêỏfƯõTƠỏfƯTrỏ?ằ Hidden DragonsõTêỏfƯõTƠỏfƯHidden MoonõTêỏfƯõTƠỏf&#431

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi RD_cupid, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chutieuxauxi

    chutieuxauxi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    0
    Số này tao mới dùng số kia để cho khách hehehe
  2. rain_31_1991

    rain_31_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    anh HOÀNG dặn là sáng mai chưa đấu, lùi về sáng thứ 7 hoặc chiều CN !!!
  3. RD_cupid

    RD_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ này cứ thấy thế nào ý, toàn dấu huyền ko
    Vừa rồi,
    Mình đà phiền lòng vì mùa màng tồi tàn
    Nàng nhà mình thì liền mồm phàn nàn
    Làm mình cùn, mình bèn... làm càn,
    Mình cầm nhiều đồ cùng nhiều vòng vàng
    Vùi đầu vào cùng nào bài, nào đề
    Còn lề mề, khề khà cùng bàn đèn...
    Rồi dần dần nhà mình toàn người vào... đòi tiền!!!
    Nàng nhà mình buồn rầu thì thầm cùng mình rằng:
    "Từ nào giờ, mình từng là người đàng hoàng,
    Đừng vì cùn mà thành người nhà... thằng Bần"!
    Nàng càng bàn càng làm lòng mình bàng hoàng
    Thề từ rày: Chừa bài cùng chừa đề
    Còn bàn đèn thì đừng hòng mình chừa...
    (À, mình nhầm! Mình thề chừa bàn đèn).
    Rồi mình cùng nàng vùi đầu vào mà làm đồng,
    Rồi làm vườn (mình trồng nhiều hành và cà).
    Nhờ đồng lòng, mà dần dần mình dành tiền,
    Mình từ từ cầm đồ và vòng vàng về
    Rồi thì thầm cùng nàng: "Này mình à!
    Còn thừa tiền là nhờ mùa này mình tài tình,
    Tiền thừa này mình cầm rồi dùng gì thì dùng...".
    Nàng nhà mình là người nghiền "truyền hình"
    Mình bèn thầm dùng tiền đèo "truyền hình" về nhà liền.
    Nàng nhìn mình vừa mừng vừa trầm trồ:
    Còn đùa rằng: "- Hừm, mình là người chồng... vàng".
    Rồi mình và nàng cùng vào giường mà... cười cười hoài (!)

  4. rain_31_1991

    rain_31_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chưa hay chưa hay !!! bài "cô bé quàng khăn đỏ" mới bất hủ !!!
  5. rain_31_1991

    rain_31_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    bài này nó "thô bỉ học" quá !!! em ngồi nhà chép ko tiện, xin phép các anh mai chép sau !!!
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cháu Quỳnh "chym" sao lại xài chung nick với cháu Tũn hả???Tưởng hồi xưa có nick mà.Thanks các cháu HM đã đi cổ vũ hôm rồi với FS ở KT nhé.
    Dạo này gắn kết giữa "mầm+lá+hoa" ngon phết nhở
  7. playdan

    playdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Bư còm đang an bánh cuốn dưới Hải Dương. Đã xong việc dưới này rùi,may wá.
    1h nữa lên xe về Hà Nội, ra tập cùng anh em luôn, ờ zdê
  8. playdan

    playdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ra sân tập đê các con zời
  9. chutieuxauxi

    chutieuxauxi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    0
    17h30 Yêu cầu băng lãnh đội ra Ngọc xôi tụ tập nhậu nhẹt để bàn đại sự và tiểu sự
  10. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Một,hai,ba,bốn.....ngày dài.....thức lâu mới biết đêm dài...chấn thương mới biết thế nào là nỗi đau.Nghe mọi người bàn luận sôi nổi thấy nhớ quá ,lại 1 thứ 4 trôi qua lại một buổi tập nữa trôi qua....mọi người đều hoạt động đều luyện tập còn mỗi mình ta vẫn gắn chặt cái mông trên giường và cái mắt vào màn hình.Hai anh thành và anh hoàng chuẩn bị đón ông bạn nào từ CAD về hả .....đội trẻ mình cũng vào giai đoạn tuyển chọn 1 đội hình tuyển hả....mong mọi người cố gắng cố cả phần của hải nữa nha....thời gian vừa qua do cơ thể hok ổn định và 1 phần hok nghiêm túc làm việc với đội em hình như chưa có 1 trận ra mắt nên hồn nào với đội cả (mặc dù đã gia nhập đc 1 thời gian hok ngắn) vì thế việc em nghỉ tập 1 thời gian cũng là dấu hiệu bắt đầu làm việc 1 cách ngiêm túc &có đầu óc....em cần 1 đk sức khoẻ tốt nhất để chiến hết mình chứ hok dặt dẹo như thời gian vừa qua.....em mong từng giây tưng phút cái ngày đó.Mong các bạn trẻ cố gắng tích cực tập luyên nhé (nhất là ai đánh hậu vệ cùng vị trí với mình)cố lên nhé khi quay lại mình hok còn lóc chóc như trc'' đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này