1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai chập mạch( zai chứ không phải gà ạ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi promese, 24/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Zai chập mạch( zai chứ không phải gà ạ)

    Miềng vừa viết cái Tóp này vừa buồn cười , hình như trên đời có khá nhiều thể loại zai quái gở vá

    Cái dở hơi 1: Cách đây vài năm thì miềng còn học ở châu Á, một vài nước khác nhau. Quen biết ( dưới mức tình cảm) với anh chàng tên N, hắn là bạn của bạn của bạn của bạn.... Cái thể loại quen dắt dây này thì quan hệ cũng nhạt thếch, dưới mức tình cảm. Lâu lâu có chat vô thưởng vô phạt. Hắn có đong đưa cợt nhả tí, mình cũng chả để ý..

    Bẵng đi vài năm, mình ít chát với hắn. Lâu lâu chỉ hỏi thăm vớ vẩn. Rồi mình có ngươì yêu, sau đó mình chuyển hẳn qua châu Âu cho tiện công việc. Tay N kia thì vẫn ở Trung Quốc học( hắn người VN nhé). Từ lúc hắn biết mình ở Pháp, hắn vừa chát vừa trêu chọc vừa thăm dò gạ gẫm kiểu như sau:
    _Em oi, có cái cửa nào cho anh sang Pháp học và định cư được không?
    _Em ơi nếu mà anh sang đấy được thì hay quá nhỉ..
    _Em có nhờ anh em bạn bè bên ấy làm thế nào cho anh sang Pháp học PHD được không?
    _Em có bảo lãnh cho ..anh sang được không, anh muốn học PHD quá (???!!!!)

    Mình rất ngạc nhiên là bố cháu hỏi mình câu ấy rất nhiều lần, tức là rất rất muốn đi châu Âu. Nhưng bản thân tiếng Anh tiếng Pháp chả biết chữ nào, và đến giờ cũng chả có ý định học, chỉ biết tiêng Trung . Vậy sang châu Âu bằng niềm tin à?

    Cái dở hơi thứ hai: Sau nhiều lần dò la mình chuyện giúp hắn sang Pháp, không thấy trả lời( chú ý: vừa dò la vừa trêu ghẹo vớ vẩn nhé). Một hôm bố cháu nổi hứng lên rủ mình làm ăn. Mình vì xã giao nên gật gù cho qua chuyện. Bố cháu khăng khăng rủ mình đánh hàng vào châu Âu. Mà hàng nhái Quảng Châu nhé, mẫu nào anh cũng điều trị được em ạ( nguyên văn).
    Chả lẽ hắn không biết châu Âu đánh hàng nhái rất kinh. Và châu Âu đâu phải cái sọt rác mà muốn xuất hàng gì thì xuất. Tự thiết kế tử tế thì may ra còn có cơ hội..
    Mình cũng chỉ gật gù xã giao, kiểu để em xem xét thị trường ra sao.

    Cái chập mạch thứ ba: Cái này thì buồn cười nhất. Lần nào mình bật web cam cũng đòi xem. Xong rồi lúc bâng quơ lúc trắng trợn là anh thích cái vẻ đàn bà( ??) của em từ lâu rồi., v v và v v..
    Hâm đơ nhất là hỏi bao giờ em về VN hay China, thông báo cho anh. Chúng ta cặp kè với nhau. Giọt nước làm tràn ly khi hắn hỏi:
    Thế Tết này em có mua vé, bay về China chơi với anh được không?
    Xin hỏi, chơi cái gì ở đây, mình còn có bạn trai. Tiền thì có phải vỏ hến đâu mà tiêu linh tinh. Và hắn là thằng đàn ông, kể cả có muốn gạ gẫm vớ vẩn gì thì cũng nên nhớ mình là nam nhi chứ nhỉ. Phải chứng minh được mình có thể và cố gắng đạt cái mìn muốn, chứ hơi đâu bảo đàn bà dẫn xác đến.

    Sau lần ấy thì tất nhiên mình cũng ignore thằng cha dở hơi này luôn. Chưa chửi hay mỉa mai cho là may vì tính mình rất nóng. Mình muốn hỏi các bạn là thể loại đàn ông mở mồm ra đã lộ cái kém cỏi dư lày có nhiều không? Và xin hỏi các bạn có cùng đánh giá như mình không..
    Bạn trai mình nghe kể chuyện cũng bảo một phần do mình ăn nói hơi ngoại giao nữa, nên mấy thằng chập chập nó tưởng bở.
  2. Amenhotep

    Amenhotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gal chập dây gây ra lực tương tác Lorentz cho zai chập mạch thì có gì là lạ. Nghi vấn gì nữa?
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    mềnh nghĩ cái topic này chuyển sang box tâm sự là ổn ....
    zai nhạt nhể ... chủ thớt cũng hấp nhể
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chuyện chả có giề
    nói chung do bà chị cả thôi
    hấp hấp nói chuyện với chập chập
    k để nó có cơ hội chập thì nó thể hiện sự chập của nó sao đc
    he he
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chuyện chả có j` cả ? chủ thớt cũng biết cách giải quyết rồi còn j, zai kiểu này nhiều hay ko thì chả biết, đời ng` chắc vô phuớc cũng sẽ gặp đc vài thằng
  6. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    bạn đừng nói thế, cái thể loại hấp hấp chập chập nó chả chừa một ai đâu
  7. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng nói thế, cái thể loại hấp hấp chập chập nó chả chừa một ai đâu
    Mình cũng đoán thế bạn à. Vì mình nói ở trên rồi, mình với hắn không hề thân, quen nhau 5 năm khéo nhìn thấy nhau khoảng 6. 7 lần. Mình online suốt ngày vì công việc, bạn bè nhảy vào chat nhiều. Với bạn bè không thân mình nói chuyện lịch sự nhưng rất giữ khoảng cách, không có chuyện tạo đk điều kiếc gì đâu.
    Ayza xét cho cùng chập chập thời nay nhiều thật, dè chừng thôi.
  8. xmatrix

    xmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thể loại người như thế này vô cùng nhiều (cả nam lẫn nữ),nhưng chuyện sẽ kô xảy ra đến mức bạn phải khó chịu đến như thế này nếu như từ đầu bạn ko tạo cơ hội cho nó phát triển.
    Mình chỉ không hiểu:
    1. Đã kô thích nó,ko thích nói chuyện thì khi online để always invisible với nó đi.
    2. Nó đã đong đưa thì kệ mịa nó,ko trả lời. Nó hỏi chán khắc thôi.
    3. Lớn rồi mà chuyện nhỏ này ko giải quyết dứt điểm được, để đến tận vài năm
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Chí phải, trên mạng mình không làm phiền người khác thì thôi chứ chẳng ai có thể làm phiền nếu mình không thích .
  10. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc tôpít này mà nhớ chuyện bé Lê. Chả là hồi ở Phú Lãng Sa không có chuối, nên bé hay táo. Vào viện, bé hỏi ngay bé kid: Kid em, Washington City ở đâu nhỉ? Tôi vào đây 10 ngày rồi mà chưa biết Washington City ở đâu cả - Kid em đáp.
    Y tế bên Cuba tốt lắm, sang đó thử xem.

Chia sẻ trang này