1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai, chúng nó vô cùng khác biệt chị em mình.... Ặc ặc....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 24/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thì ra Admin chính nhân quân tử và cái trên cũng chỉ từ suy diễn mà ra chứ ko phải do check IP để biết , chà chà , Chjp sai rồi lại nghi oan cho Admin lạm quyền , Tệ ơi là tệ
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    An đâu có nói gì bạn Chjp đâu, coi chừng hiểu nhầm lại đại chiến đấy nhé. = ))
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    có khi mình nên thành lập fanpage của ThuCuc :x
    chẹp chẹp, rất chi là cảm ơn những góc nhìn của bạn với bọn mình :))
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn í hết công bố công trình nghiên cứu của bạn í rồi ;( cũng tại mí bác vào mỗi ng` chọi cục gạch, bạn í bị chấn thương sọ não rồi kìa! ;(
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5


    [:D] Vâng, cái bạn gì ở trên chỉ suy diễn buồn cười quá đi....
    Ngay như 2 cái diễn đàn mà em được phân công điều hành đây này, cũng có 2 em út + 1 pà chị mà lúc thì em thấy thích, lúc thì em thấy cũng bực mình.
    Em thấy thích vì mấy thành viên ấy thông minh lại dí dỏm, chịu khó học hỏi.....
    Em thấy bực mình vì nhiều khi họ lại còn "dám" trêu cợt cả với em, em nói gì họ cũng hiểu hết, chả biết giận dữ, nóng nẩy pao giờ....[:P]>:)
    Mấy lần, em còn định sai mấy thằng đệ đến tận nơi tóm gáy 2 con ranh í cơ. Tuần trước, em đành nhắn cho chúng, "mạng ko hoàn toàn là ảo đâu nhá, Kưng!" thì chúng mới bớt trêu em![:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Thanh Cui ![:D]

    Cứ lập đi! ThuCuc nguyện ko nói xấu ai, ko tức tối ai. ThuCuc chỉ lấy chân thực làm đầu, lấy vui vẻ mà đãi bạn bè thôi![:P][:D] Zai hoặc gái đều ... iu cả, miễn là Zai TMVV, Gái HBKN![:D]:-*

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Hì...[:D] ko sao đâu.... Thực ra, Cúc DX cũng hâm mộ những zai gái nào có thực tài ném đá, ném gạch lắm mà. Thấy mấy zai đi Đức vừa về bảo, bên ấy ngta coi những việc ấy như là một nghệ thuật + khoa học cơ đấy!>:)

    Trưa nay, hai zai mới đi Tây về, rủ nhóm pác học của Cúc xuống tận TX ăn nem Nha Trang. "Chúng" cũng tuyên ngôn luôn: " Này, thà ko được yêu cũng xong nhá, chứ đánh giá thấp tụi zai ngon như chúng tớ là ko thể nào chấp nhận được nhá!" . Đấy, sĩ diện kinh ko, ta?=))[:D]
    Alp thích bài này.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý là chủ topic tưởng kensaii đang ở Đức đấy.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi để bạn í viết tiếp, mình cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ bảo mình cãi thì mình chịu. [:D] Mình có thích ăn cải đâu?
  8. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Chiều tối hôm qua, em phải rời xa Hà Nội, bỏ lại sau lưng một núi công việc thú vị và một rừng trò chơi vui vẻ mà trong đó có cái topic "Không Quá Ba Câu" (được gọi tắt là KQBC) vừa được lập cũng vào chiều qua với mấy bài mở màn và với hy vọng sẽ là nơi em tập dượt để tham gai cuộc thi "Dây Muống Vàng" của Tạp chí Văn Học Trẻ Cho Các Nhà Pác Học Cũng Trẻ Trung và nay nó đã bị khóa rồi, vì lý do vị trí của nó không phù hợp, cần chuyển sang chỗ "Những Người Thích Đùa"- một cái chỗ mà em chưa quen biết mấy; nên bây giờ đây, ở chốn xa xôi, hẻo lánh và thơ mộng này em chỉ còn biết viết những chữ này cho cái topic cũ của em về những đặc điểm khác biệt của zai thôi, nghĩa là những đặc điểm mà "chúng nó" có, những chị em thì không có mà một trong số đó là tính thất thường về tính tình của "chúng"- tức là một cái thói đỏng đảnh của "chúng" mà có người đã ví là cái đặc điểm "cao su" hoặc là, nói theo một cách khác, cái đặc điểm "dây thun" của tính tình của "chúng".... =))>:)

    Oài![:P]>:)
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cao su là đặc điểm thế nào ạ? =(( mình có mà mình cũng chẳng rõ, cao nhân chỉ rõ hơn tí đi :(
  10. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5




    Hồi trước thì em chả tin lắm cái điều mà lũ cạ nó phao tin, rằng "zai nói chung, chúng cũng có tập tính như loài cá trắm, cá chuối - nghĩa là ham ăn, tò mò trước những sắc đep và hung hăng...[:P]"; nhưng khoảng 1-2 năm nay với tinh thần cầu thị khoa học, qua những ngày miệt mài nghiên cứu khoa học cùng chúng nó, qua quan sát toàn diện các lũ zai (nhất là lũ zai choai, zai sữa) và qua các buổi thỉnh giảng của mấy Giáo sư của EU ([:P]) gần đây, thuộc chương trình đào tạo "Gái Không Cần Ngoan Lắm Và Cũng Không Cần Xinh Đẹp Lăm, Chỉ Cần Duyên Thì Không Bao Giờ Ế" của Hiệp hội SV Á Châu, được tổ chức tại Ma-ni-la, vào dịp đầu thu vừa rồi mà em là một thành viên của Đoàn Việt Nam, người viết những chữ này đã bước đầu tin tưởng đó là một chân lý gần như tuyệt đối mà dẫn chứng khá là thuyết phục, không những đối với em mà có lẽ đối với cả các bạn gái khác, cho nó của hôm nay là sự khiêm tốn, sự biểu lộ của một zai ham hiểu biết là bạn Ken Saii , với những câu hỏi mà em thấy không thể không giả nhời: Cao su là vật liệu đàn hồi, nghĩa là sau khi chịu tác động của ngoại lực thì nó có khả năng phục hồi lại trạng thái ban đầu; rồi sau đó nếu nó lại chịu tác động của ngoại lực nữa thì nó lại thể hiện lại khả năng phục hồi ấy; giống như cái thun quần í (khi được mặc vào cơ thể của zai ngon thì nó phải được căng ra, sau đó nó lại co lại để ôm khít vào người; cứ thế và ....cứ thế ạ![:P]=))>:)

    A..dzà!=))






Chia sẻ trang này