1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai đang giở trò gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_just, 22/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cáo này xoắn quá.đây là cọc đi tìm trâu chứ hông phải trâu đi tìm cọc,thôi bạn cho thằng ngu k ra ngu mà khôn k ra khôn ấy uot đi.dở dơ ương ương thế này thì póchân.com
  2. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ê ê, mình đi tìm nó bao giờ? Tại nó tìm mình trước, xong nó bỏ đi làm mình nhớ thương đấy chứ :)). Chứ tớ có ý định đi tìm nó đâu :))
    Cơ mà tớ thích cái đoạn "thằng ngu k ra ngu mà khôn k ra khôn" của bạn. Chuẩn đấy :-bd
    Dở dở ương ương như này thì vứt đi cho nó rảnh nợ :))
  3. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    sự tướng :(
  4. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Zai đang ngại bạn ạh, có thể :
    - Zai đã từng yêu bạn thân đó ( nếu zai ko phải là chỗ ruột thịt với cô bạn thân kia)
    - Zai đang thử cảm giác xem có thực sự iu bạn ko để quyết định có yêu hay ko
    - Chắc những đoạn zai nắm tay, vòng tay qua eo, vuốt tóc ==> bạn từ chối ===> zai ức chế nên như vậy
  5. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Giai của bạn cũng giống 1 giai mình quen.
    Cũng làm cho mình rung rinh điên đảo 1 time.
    Cũng đi chơi cũng nắm tay cũng quan tâm cũng đưa đón đợi chờ....
    Xong tự dưng trước hôm hẹn đi chơi nt là anh bận ko đi được và hứa khi nào rảnh thì đi sau và biến mất 1 time.
    Xong rồi tự dưng lại nhẩy vào chát với mình như hồi chưa biến mất.
    SN mình lại còn gửi 1 món quà thật lãng mạn đến tận cty mình nữa chứ.
    Chả hiểu ra làm sao.( làm mình cũng mất vài đêm suy nghĩ xem giai này muốn gì nữa ko biết....?)
    Nhưng mà xác định cho out là đúng đấy bạn ạ.
  6. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đúng là trường hợp của bạn giống y của mình lun. Nhưng mà đến lúc "tỉnh" ra rồi, mới thấy con trai thường như thế. Bọn họ có thể nhớ nhung, thể hiện tình cảm này nọ với ta nhưng cũng có thể chán ngay trong ngày hôm sau, hoặc quay ngoắt sang con khác đc. Rồi 1 ngày đẹp trời nào đó, bỗng dưng bọn họ lại nhớ đến ta rồi lại... này nọ nọ kia... Nói chung, tớ nhận ra là con gái chúng mình cần học cách ko phụ thuộc cảm xúc vào bọn hắn.

    Hie hie..... Đời còn dài mà zai (tử tế) còn nhìu. Bạn nhỉ. Hehe :-bd
  7. salas

    salas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sau cái nài là available rồi anh em "hội zai ..." ơi :D

    p/s: Đọc đoạn lâu lâu mới có cảm xúc với một người đến vậy của 2Just cũng giật mình nhớ người ta :)

Chia sẻ trang này