1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai dư lày là dư lào ạ. Hỏi nghiêm túc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiatay09, 02/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Zai dư lày là dư lào ạ. Hỏi nghiêm túc

    Zai 82. em 86. Ban đầu nói chuyện với nhau thoải mái và chia sẻ vì cả 2 cùng từng đổ vỡ. Xác định là bạn và chẳng ai muốn có 1 mối quan hệ mới. Và quá khứ của zai này e nắm hơi nhiều trong vấn đề tcảm, yêu đương. Thấy zai khá nghiêm túc và con người cũng thế. Sau 1 thời gian tự dưng 2 đứa có tình cảm với nhau, vui vẻ và k có gì để nói.Zai nhắn tin và goi đt cho e suốt, gặp nhau cũng khá nhiều.
    Dạo này zai nhắn tin và có những lời nói, ánh mắt trìu mến lắm, e cũng chưa có ý kiến gì, kệ cái gì đến sẽ đến. Có hôm zai hỏi: anh và e suốt ngày nói chuyện rồi đi với nhau thế này k biết mọi người nghĩ gì về mối quan hệ này em nhỉ? e cười không nói gì. Cả ngày chủ nhật e đến nhà zai chơi và ngồi làm việc cùng zai, rồi đi ăn. Mọi chuyện vẫn bình thường, khi em về zai nt bảo nhớ. E cũng vẫn chưa nói gì, tối zai nt bao anh nhớ em. E nhắn lại. e cũng vậy. Thế rồi cái tin nhắn tiếp theo như dội gáo nước lạnh vào người e ấy: nào là anh đa cảm quá, a không tốt, anh tệ quá, mình hình như quá đà rồi...bla bla. Nói chung e thấy zai này rất mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, k hiểu nổi.
    E bảo dừng lại đừng nt tình cảm và hạn chế đi. Zai ok luôn. Nhưng đến hôm sau lại nhắn như bt, e chẳng nhắn lại và trả lời cũng khác mọi hôm, k hỏi han, k qtâm nữa, zai trách. e bảo hôm qua e đã nói rồi mà, đừng gây khó xử cho nhau nữa, zai lại ok. Đến tối lại đâu vào đấy, lại nt nhớ e, thế lọ thế chai. e k hiểu nổi zai này dư lào nữa.
    E nhắn lại hờ hững và bảo đừng nhắn thế nữa bởi nhắn thế e sẽ lại nhắn cho anh đấy. Sau vài tin nhắn dằn vặt, tình cảm thì tự dưng zai lại dội gáo nước lạnh: anh k thể yêu ai được nữa(chuyện tc của zai trước kia e biết rõ lắm, vì gắn bó với 1 người 3 năm , chuẩn bị cưới thì hoãn,lí do thuyết phục và e cũng biết thêm qua mẹ và bạn của zai, tất cả là sự thật), nên mình cứ là bạn và đối xử với nhau như trước kia, qtâm và chân thành với nhau e nhé. Đến lúc đó thì e ngán hẳn luôn vì chẳng hiểu zai này là thế nào nữa. E bảo k muốn nt hay nc nữa, e muốn có 1 khoảng lặng để e cân bằng lại tc của mình.
    Đêm zai lại nt rằng anh mất ngủ, sáng ngay lại nt, e chưa nhắn lại.
    Theo mọi người zai này là thế nào và e phải đối xử ra sao?
  2. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em lại tưởng chỉ con gái mới bị bệnh dở hơi thế. Không ngờ zai cũng sáng nắng chiều mưa , giữa trưa có tuyết vậy. Bi giờ bạn kệ anh ý, cho anh ý dở hơi chán chê mê hồi đi, bảo anh ý là đến khi nào anh ổn định thời tiết thì mình tình tiếp.
    @ : em tự hỏi đây có phải là dấu hiệu bệnh hâm mãn tính của tuổi già ko nhỉ?
  3. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Anh này thik yêu và đc yêu, thik đc quan tâm và cũng thik có ng để quan tâm
    Nhưng do đổ vỡ nên lại sợ yêu, chưa dám yêu
    Phải cái anh này 82 mà lý trí vẫn k điều khiển đc con tim như thế cũng ngại, gần 30t rồi, con trai chứ có fải con gái đâu mà uỷ mị và dở ng như thế
    Bạn cứ hỏi thẳng ra: thế ý anh là j? định yêu đương hay bạn bè? nếu ko có ý định yêu đương j thì hãy jữ khoảng cách để em nghỉ ngơi dưỡng sức còn đi tìm tình yêu mới
    Cả hai cũng hết tuổi trẻ con rồi, đến tuổi yêu đương nghiêm túc rồi, nếu ông í ẩm ương quá thì bạn cắt hẳn đi cho yên chuyện, con gái có thì
  5. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    2 nguời vào thì cả 2 người bảo zai dở hơi.
    ĐÚng là cả 2 hết trẻ con rồi nhưng chẳng biết nên đối xử thế nào với zai này nữa.K khéo lại bị dội cho gáo nước lạnh nữa thì
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nếu ông í có nt bảo nhớ nhung j đó í thì rep lại là : em cũng nhớ anh lắm, ông anh trai of em ạ , tốt nhất hạn chế gặp mặt và đi chơi với ông í đi
    Đàn ông con trai gần 30t rồi mà vẫn thiếu quyết đoán như vậy cũng khó là ng yêu tốt, tớ nói thật
  7. lost

    lost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2001
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh này có tý tình cảm với bác, nhưng lại không dám tiếp tục vì sợ đổ vỡ. Nhiều khi không khống chế được cảm xúc thì nt thế kia, biểu hiện thế kia, nửa mong bác hưởng ứng để thoả mãn cái tình cảm kia, nửa mong bác hờ hững, từ chối để thoả mãn cái lý trí kia. Thế nên mới có chuyện bác làm gì cũng bị phản ứng lại .
    Bây giờ quan trọng là ở bác? Bác có tình cảm với zai không? Có thì tiếp, mà không thì nói dứt khoát, bố trí nghỉ 1 thời gian cho zai kia ổn định lại đã.
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đang làm trò đấy thôi, bạn vờ lạnh nhạt đi mấy hôm, zai đổi chiến thụât cho mà xem!!
    Có cách nào nhắn nhủ là em rất không thích zai đa cảm, cảm thấy ko tiến tới đc gì, zai sợ ngay ấy mà.
    Còn nếu ko thay đổi thì cũng phải giải tán thôi mà...
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    định nói ông bạn chủ thớt dở hơi cơ mà thoai chả nói vì có 2 bạn "mở bát " đã nói ngay roài.
    @chủ thớt : giải tán con dán.
  10. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bận quá giờ mới mò vào được, mình đang xem tình hình thế nào, chứ zai cứ lúc nóng lúc lạnh thế kia thì chắc cũng chịu, k chiều được, mà mình thì cũng phải đau đầu.

Chia sẻ trang này