1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai dư lày là dư lào ạ. Hỏi nghiêm túc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiatay09, 02/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tham khảo ý kiến các cao thủ+ bản lĩnh còi của mình thì mình nghĩ thế này:
    -Hqua mình bận bịu công việc nên chẳng có time nghĩ nhiều đến anh bạn này nữa-->chắc mình cân bằng nhanh thôi.
    -Zai này độ chung thủy thì k có gì bàn cãi nhưng chung thủy quá nên giờ mới thế này--> k yêu được vì ngta sẽ chẳng bao giờ giành trọn vẹn tc cho mình--> stop.
    -T chưa bao giờ biết xoắn là gì--> zai này cũng sẽ chẳng bao giờ được như thế.
    Tối qua muộn muộn zai nt: E đã hứa sẽ không bỏ rơi anh, thế mà cả ngày nay k liên lạc gì với anh.Mình đã trả lời: e nhớ là e chưa bao giờ hứa như thế và e cũng chưa bao giờ bỏ rơi anh, anh trai ạ.
    .....
    Rồi zai lai chê mình suy nghĩ mọi chuyện phứt tạp. Mình bảo chưa ai có suy nghĩ đơn giản như em đâu. Chúc a trai ngủ ngon.-->Đêm qua mình ngủ ngon hơn tối hôm trước rồi. Chắc chuyện này sẽ qua nhanh thôi các đồng chí ạ.
  2. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    K cần check cũng rõ rồi ợ :)) (e chưa làm gì đâu nhá, đừng hiểu nhầm. Cái gì cũng có lí do mờ)
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn nhé.
    Mong là bạn quyết định đúng
    Chung thủy là tốt nhưng vấn đề là chung thủy với ai???
    @ chai: Ví chuẩn, quá chuẩn
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    chậc, anh chàng vẫn đang đau khổ chuyện cũ, muốn vật vã một tý nên phải có đối tượng. Nói chung là cũng mất thời gian đấy, nếu muốn chăm sóc thì nên coi chừng, khi bình phục người ta lại không thích bác sỹ của mình nữa.
  5. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tình hình trưa nay zai vừa gọi đt bảo nhớ k chịu được nữa, pahỉ kìm nén mấy ngày k gọi cho mình. Mình thì cứ bình thản trả lời thôi, k hỏi han hay biểu lộ gì cả.
    Cho đáng đời nhà zai,
  6. hatro

    hatro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Gái này bản lĩnh kinh thật. Nói chung là zai mà gái này vừa kể hợp với ai thì hợp nhưng kô hợp được với gái này roài. Bạn bè thôi
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ko bit bi giờ là chó đuổi hay đuổi chó nhỉ? nhưng mà kết thúc cuộc đua kiểu gì cũng bị cắn
  8. 299

    299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    0
    zai này là xoắn rồi nhưg còn làm hàng
  9. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Zai này có vấn đề về lập trường hay sao nhể? Có cái j thì nói ra, làm đi, cứ vòng vo mãi. Chị em là gét nhất zai k quyết đoán
  10. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là zai thế này, mình bắt đầu thấy chán, an ủi mãi, nhẹ nhàng mãi thấy k thay đổi gì được. Cứ vui thì chẳng sao, buồn cái là y như rằng kéo mình vào, đôi khi buồn lây. Tối qua zai cứ vòng vo, bực mình nói thẳng với zai: e bắt đầu chán độc thân rồi, e sẽ yêu nhưng chắc chắn ngyêu em không phải anh.Coi như xong.

Chia sẻ trang này