1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai HN hơn giai tỉnh lẻ ở điểm nào? và ngược lại? , gái HN hơn gái tỉnh lẻ ở điểm nào, và ngược lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitaminKiss, 03/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1

    Bản thân những ng HN thì lại ko suy nghĩ nhiều về cái đấy lắm nhưng chính nhưng ng tỉnh lẻ lại lăn tăn về kái đấy nhìu hơn ng HN ...
    Tỉ dụ như bác chủ thớt dến mức lập kái topic này lên thì e cá 100% bác là dân tỉnh bác có biên bạch cơ nào e cũng biết ...

    [/quote]
    Mình lại đồ rằng anh chàng này là người Hà Nội.
    Cái thói quăng xương cho chó cắn nhau như thế này thì người Hà Nội hiểu rõ nhất chứ
  2. 140209

    140209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ah, em có ý kiến này nữa, hầu hết những người tỉnh lẻ đang sống ở Hn chủ yếu là những người xuất sắc từ các tỉnh khác,vd như Học sinh xuất sắc ở phổ thông mới thi đậu Đh -> lên Hn -> Đi làm và sống ở Hn , nói chung tỷ lệ này chiếm trên 80% thế nên đem so với mặt bằng dân Hn thì các bác biết rồi đấy ,
    và em kể thêm 1 câu chuyện sinh động nữa:
    1. Anh A mua đất xây nhà ở khu đô thị mới: xanh, sạch đẹp, văn minh, quanh đấy cũng hầu hết những người có xiền mới mua được đất được nhà khu ấy, con người ở đó hầu hết là ngoại tỉnh, vì không có sẵn nhà bố mẹ trong các khu mà ngõ mà 2 cái xem máy không lách được nhau mà hay các khu tập thể thời cũ ...những người tỉnh lẻ ra đường chào nhau lịch sự, hơi khách sáo nhưng vẫn dễ nghe
    2. Chị B không có nhiều xiền nên mua miếng đất bé, ở sâu trong1 khu dân cư, xung quanh là người Hn, Khu ấy cũng không trung tâm, nhà cũng lùm tùm thôi, mảnh đất có 35m2 thôi, xây lên cái nhà 4 tầng gần như thuộc tốp ten nhà đẹp khu ấy :D sánh vái với các gia đình có tầm 60m2 đất bán đi 1 nưae trừ khaỏng 30m2 để xây nhà cao hơn :D. Khi xây nhà hết nhà đằng sau ko cho đứng lên đất họ để sơn, hết nhà láng giềng chạy sang bảo : Mày là dân tỉnh lẻ, không được đua ban công ra ngõ như nhà tao, cái ông trước ngõ xa hơn tý chạy sang xin cái ống nước ( giá trị hơn 100k ji đó) mà chị B dùng chưa xong nên ko cho...từ đấy hỏi ko uh, lâu lâu đưa giấy vệ sinh ra treo thành dải như khăn tang trước của nhà chị B ...ném tã. bỉm ...đấy. Vài 3 hôm thì nghe các nhà hàng xóm dân Hn chửi : mẹ, mày, tao, ******...nhưng chị B thấy mình dân tỉnh lẻ nên không dám tham gia gì hết :(
    Lớp đh em chia thành 3 nhóm : nhóm 1 : Giai béo, cận, + gái vẩu...Người Hn ; Nhóm 2 :Mấy bạn ăn chơi, nhà giàu, sành điệu ; Nhóm 3 : Những bạn nhà nghèo vượt khó người ngoại tỉnh may mà em không tham gia nhóm nào, mỗi nhóm có vài đứa thèm chơi với em thôi ý ;))
    Thế thôi, em đi đón chồng em đây , Hnay chồng em đi công tác về
    , nhớ quá .
    Được 140209 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 03/06/2009
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi cụ này cụ ấy chữa bậy kinh wa.
  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Gác chủ đề HN , tỉnh lẻ qua 1 bên , chỉ trích riêng e này óc ngắn ...
    Ai cũng biết con trai khoẻ hơn con gái theo lẽ tự nhiên ... Và e này thì e í mang đứa con gái to khoẻ nhất trong đám con gái e í chơi ra đánh nhau vơi thèng con trai thấp bé yêu nhất trong hội con trai ...
    Đứa con gái thắng ... Coong ... và rùi e í phản biên như thế hình như con gái khoẻ hơn con trai thì mới đúng ... Ngắn gọn thế nhỉ ...
    P/s : Mod close topic nhỉ ... E thăng ạ ...
  5. 140209

    140209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Óc bạn ngắn ấy
    đọc cho cẩn thận khi spam bài ai đó nhá , ít nhất bài của tớ
  6. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích zai ngoại tỉnh học giỏi - ngoan - có chí - chịu khó - ăn nói và cư xử biết điều
    Tớ ghét zai Hà Nội lười biếng - hư hỏng - chửi bậy - ông kễnh - bố tướng
    Hà Nội cũng dăn bảy đường dân Hà Nội nhìn nhau không thể đánh đồng ai như ai
    Zai ngoan có ..zai hư có
    Gái ngoan có ..gái hư có
    Hà Nội dân buôn bán phố Hàng ăn chơi , chửi bậy có cội nguồn
    nhất là các công tử phố Hàng trước đây thì thể nào cũng không dính cái tứ khoái nọ thì dính tật kia
    Nhưng mà tớ có một thằng bạn Phố Cổ ăn chơi thành thần nhưng chọn vợ lại ngon lắm nhé .
    Vợ bọn nó rất ngoan ...còn gái ăn chơi nó lại yêu chơi bời thôi nhé ..chẳng lấy
    Những chú chàng cáo Hà Nội đó cũng nhiều đấy
    Nên Gái Ngoan cho dù ở Hà Nội - hoặc Tỉnh vẫn có giá cao không lạc hậu

  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đi đón chồng đi, chồng đi công tác về còn gì !!
    Mà chả tham gia ý kiến, không lại bảo mình kỳ thị các bạn ở đâu lên ý
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khoá topic với lý do: Vi?t Nam có bao nhiêu t?nh thành, lập topic tương tự thế này thì bao nhiêu topic m>i 'ủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này