1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai lùn gái cao - Cảm tưởng???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vietkiz, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tớ cao có 1.6m, chả có gì phải tự sát cả!
    Vưỡn tự tin như thường.
    Còn cái vụ bảo vệ che chở, oánh nhau, chửi nhau thì với kinh nghiệm 4 năm taekwondo đối kháng + 1.5 năm aikido thì chắc cũng đủ để ko cho thằng nào xờ vào được bạn gái mình! (mình thấp bé nên cũng phải tự biết lo liệu bảo vệ bản thân)
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Thật luôn , chúng mình bố trí xúc tiến luôn đi Nhưng mà ấy phải thanh lý đồng chí 1m78 đã chứ nhỉ
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Úi xời ơi! Thời đại nào mà còn quan niệm vớ vẩn thế nhỉ? Em là em thấy bây h có khá nhìu đôi vợ cao hơn chồng,đi đường cũng thấy đầy.Em thì em chẳng thấy việc đó là quan trọng đâu.
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Cái này thì quá đơn giản Mình bắt đầu thế nào nhở
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mình cao 1m69 thì có được xúc tôm tép gì không nhở?
  6. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Xôm quá đi.
    Nói thế nào thì nói
    Các cụ cũng đã nói rồi:
    Chồng lớn vợ bé thì xinh
    Chồng bé vợ lớn như tình chị em
    Cho nên e nghĩ vẫn nên kiếm vợ thấp hơn mình 1 tí.
    Có bác khoe đã học Teakondo và Aikido, nhưng có phải ai cũng có khả năng và thời gian để học những món đó đâu bác, cho nên để mang lại cho người yêu mình cái cảm giác đc che chở thì vẫn nên cao hơn người ấy 1 chút chứ, đúng ko các bác?
    Còn nếu quan niệm là "Cao hơn ở cái đầu" và đàn ông cao hơn là từ khoảng chân mày đến chân tóc thì theo e thế lại chỉ là cách nghĩ của các chú các bác ngày xưa thôi. Nếu quan niệm như thế thì chỉ có những ông giáo sư, tiến sĩ trán hói mới là những người cao nhất mất. Nhưng thực tế đâu phải vậy? Họ có giỏi, nhưng chưa chắc đã phù hợp để là ng y đâu
    Em lại nói nhảm mất rồi.
    Thế tóm lại ở đây có bạn nào cao 1m65 mún làm quen với mình ko
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mình ko đủ tiêu chuẩn roài
  8. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mà GATO với ông này quá, kiếm đc bồ cao 1m72, em nó là VDV thể thao àh mà cao vậy, mình chỉ thích người yêu cao tầm 1m61-1m64 thôi, cao quá lêu đêu mà thấp quá thì trông xấu ( mình cao 1m78 )
  9. lemonask

    lemonask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nói tới nói lui thì cũng chỉ có 2 trường phái: trai phải cao hơn gái, hoặc là gái cao hơn trai thì có sao đâu!
    Nói chung, yêu nhau thì sao cũng được! Nếu chưa thật sự yêu nhau thì có cao hơn hay giỏi hơn, hay đẹp trai hơn, hay giàu có hơn gì gì đó thì tới lúc muốn chia tay là chia thôi!
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mịa, bác trai nào lỡ bị thấp thì cứ coi như xui đi. Nhưng trong cái rủi có cái may. Sau này lỡ như thằng Tàu nó muốn ăn thêm đất, nó sang đây nó óanh. Bác nào có bạn zai cao quá, dễ được lĩnh bằng Tổ Quốc Ghi Công. Bác nào thấp thì đạn nó đi sượt đầu. Bác nào cao thì đạn nó ăn ngay họng. Thế thôi, tranh luận làm rì cho nó mất ngon

Chia sẻ trang này