1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai mà ít nói thì làm thế nào ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi love_u_or_not, 22/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là chơi với người ít nói quá cũng chán thật đấy. Mà bản chất thì khó dzời, nói chung trong trường hợp này cứ nói thẳng với nó , k việc gì fải úp mở. À, nhớ là lúc nói thì : muốn tốt cho a nên e mới góp ý thôi, a làm hay k là tuỳ tâm, ng thông minh chắc k để nói đến lần thứ 2"
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Chẳng biết bác thế nào , chứ em thích nhất giai nhà em ở chỗ ít nói . Đi chơi chỉ im lặng nắm tay dắt đi ^_^ !
  3. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ấy có lòng tốt tư vấn cho tớ thì làm ơn nghiêm túc giùm tớ, được ko vậy ?
  4. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói ít quá làm sao mà hai người hiểu nhau được thêm hả ấy ? Mà anh ý ít nói đến mức bất lịch sự với bạn tớ thế kia làm tớ lo lắng quá ấy ạ
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà bạn cũng đổ đc, chắc Gà này ít nói nhưng nhiều hành động lãng mạn. Chả bù cho tớ, chém gió như đúng rồi mấy tháng trời mới thành công
    Bây giờ như này, Gà ít nói thì 1 là bạn góp ý thẳng với gà, chả việc gì phải ngại, anh sai thì em nói cho anh sửa đôi mình cùng tiến bộ. Thứ 2 là bạn kiếm các CLB, lớp học kỹ năng giao tiếp...nói chung những chỗ sôi động tham gia là phải nói nhiều ấy, bảo là em đang định đi học/đi sinh hoạt chỗ này chỗ kia, muốn anh đi cùng...để rèn luyện cho Gà.
    Còn nếu đã làm cả 2 bước mà sau 1 thời gian vẫn thấy tậm tịt như thế thì no comment rồi, vẫn chịu đựng được thì ở ko thì kiếm Gà khác
  6. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nó ít giao tiếp nên hay ngại (trước đây anh cũng thế) ,còn nhiều yếu tố nhưng căn bản là thế ,cứ thẳng thắn chân thành ngồi tâm sự với nó ,cái này dứt bỏ không khó đâu .
    đi nhiều khắc quen (yên tâm đi chắc luôn đó
    nó hay nghĩ cầu toàn ,hoàn hảo quá nên chẳng nói được những chuyện bt chỉ cười duyên
    kêu nó làm mấy ly rượu lấy can đảm
  7. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
  8. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà tớ cũng ít nói, trước đây tớ chít vì cái này vì tớ ko thích zai chém gió nhìu.Nhưng chat hay nt thì cũng tình cảm cực kỳ í.Có 1 dạo zai nhà tớ cũng y như zai của bạn chủ topic,gọi điện toàn im lặng,hỏi gì cũng à uh,em ăn gì chưa,đang làm gì, xong rồi thì im luôn.....Đợt đó tớ ấm ức lắm .Nhưng mà tớ yêu cũng lâu rồi nên tớ nói thẳng cho zai nghe ...té ra zai cũng có nhiều tâm sự riêng về học hành,cuộc sống.Nhưng zai muốn suy nghĩ,tự quyết định...Bạn chủ topic thử tìm hiểu hỏi han,khuyên nhủ zai nhà mình xem sao....Kiên nhẫn 1 tí sẽ có KQ.
  9. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    mình cũng có lẽ thuộc dạng hơi it nói nhưng có lẽ ko đến nỗi như bạn trai của chủ topic, cả buổi nói chuyện ko mở mồm đc câu nào...mình cũng lạ là ít nói vậy mà cũng cưa đc bạn chủ topic ( đồng ý với bác quanglong87)
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Chẹp mình tật hay nói nên hay rớt trúng mấy anh ít nói , trầm tính Lúc đầu hơi buồn chán tý , nhưng ăn thua do ấy có biết cạy miệng họ ra hay ko thôi í mà
    Ngại thật Bữa giờ lo bài bạc giờ mới mò vào Tuyệt tình cốc

Chia sẻ trang này