1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai nhà em hay ghen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girlgangster, 17/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà em hay ghen!

    Zai nhà em học trên Hn, còn em học dưới Hp. Xa nhau như vậy nên zai hay suy nghĩ, mà em vốn lại tính đàn ông, rất nhiều bạn trai và anh trai. Nhiều khi đi chơi mà anh ấy gọi điện, nói dối thì ko đành, nhưng nói thật thì lại "tình ngay lý gian".
    Mà rất đen là những hôm thứ &, Cn Zai về chơi với em. Hai đứa đang đi chơi thì có những tin nhắn từ số lạ kiểu như: "Bạn có phải là T ko?" Hay là "Mình là Y, muốn làm bạn với bạn". Ngày nào ko nhắn mà lại nhắn đúng vào những lúc đó. Nên người yêu em ghen quá trời luôn, bắt ko được nhắn tin lại rùi này nọ.
    E thì ko muốn mang tiếng là kiêu, ai nhắn tin vui vẻ bạn bè thì em đều nhắn tin lại cho phải phép, nếu ai đặt vấn đề thì em luôn nói thẳng là em có người yêu rồi. Nhưng mà Zai thì khó chịu lắm.
    Còn nhiều vấn đề về tính ghen của Zai lắm. Làm thế nào để Zai bớt ghen bây jờ?!?1 Vì em vốn cũng rất nóng tính ợ. Ngta đã nói là ko có gì nhưng cứ ko tin.
  2. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cắt Trym thì hết ngay thôi.
    Cái này nan y rồi chỉ có phương pháp trên thôi.
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.955
    Đã được thích:
    177
    Trx tiên cứ để số đt lên đã
  4. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    gơn găng sờ tơ mà phải xoắn àh
    tát vỡ a lô nó đê
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Đâu chờ anh nhắc. Em mắm môi mắm lợi vào tát rồi ko ăn thua anh ạ.
  6. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cắn đứt lưỡi nó thôi em ạh!
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cho giai nhà em vào đọc topic này và biết nick của em là mất điện toàn thành phố ngay
  8. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nói riêng nhé, anh là anh cũng thấy mấy cái kiểu nhắn lại cho phải phép nó ngứa mắt vãi L.... Anh là gét cái kiểu muốn mình đẹp trong mắt tất cả mọi người. Anh thì chỉ có 2 kiểu, thích thì trả lời, không thích thì ko trả lời, thế cho nhanh
  9. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu là anh ta cư xử không phải chỗ nào nhỉ?anh ta có quyền ghen mà,mà lại rất chính đáng và hợp lý.Có điều là ko nên áp đặt em ko được nhắn lại.Phải anh thì chỉ cần nhíu máy một cái,im lặng là gf của anh hiểu ý rồi.yêu nhau ko nên để người yêu mình khó chịu em à.
    vì người yêu cũng là vì mình.
    thế nhé.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em này giống mình mỗi tẹo. Mình cũng nhiều bạn là con trai thân hơn là con gái. Có điều là bạn thì rõ ràng lắm, chẳng ai hiểu nhầm được, toàn ông tôi, hứng lên lại còn ... mày tao nữa cơ . Mà yêu ai, giai cũng đều được giới thiệu với lũ bạn mình hết, biết nhau hết, có khi còn thân hơn mình . Thế thì sơ gì giai hiểu nhầm.
    Có điều em này vô tư thật, mình là ghét cái kiểu làm quen ngoài đường ngoài chợ, tự nhiên có sđt nhắn tin làm quen nhất. Ko phải là kiêu mà để làm bạn cần có sự hiểu biết về nhau nhất định, sđt của mình để liên lạc với bạn bè, ko phải nhắn tin qua lại làm quen. Có chú nào nhắn tin cứ yên tâm là ko reply nhá trừ khi nói rõ là ai, sao biết, bạn của ai? Tuy nhiên thường vẫn ko reply trừ khi họ ... cần nhờ gì đó .
    Mới cả bạn mình mà cứ đem cho sđt của mình đi lung tung là khó chịu lắm, bạn bè phải hiểu nhau đủ để biết mình ko thích kiểu đấy. Muốn làm bạn, có cơ hội đi cùng nhóm, nói chuyện, hợp tính, làm bạn được tính, ko thì thôi. Như thế ko thể nói là mình kiêu, bạn chứ có phải bè đâu mà quen tùm lum tùm la bừa bãi, chưa biết là ai, ở đâu, người thế nào, tính cách ra làm sao đã quen gì mà quen
    Mà có bạn cứ đường hoàng mà thông báo cho giai, ko làm gì sai, quang minh chính đại sao phải giấu
    À góp ý cho em này chút nữa. Ừ thì có thể bạn giai em ko vào đây đọc topic này đâu, nhưng em ạ, yêu nhau phải tôn trọng nhau là quan trọng đầu tiên và nhất. Tôn trọng ko phải tỏ ra trước mặt, mà là ko có anh ở đấy hay dù ko ai biết anh mình vẫn tôn trọng, như thế là tôn trọng chính bản thân và tình yêu của mình. Cứ cho là đùa đi nhưng kiểu đùa thế này:
    là thiếu tôn trọng người mình yêu em ạ. Rất thiếu tôn trọng

Chia sẻ trang này