1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai nhà em hay ghen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girlgangster, 17/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    KO chỉ là những ngưuơì muốn làm quen. Mà có khi bạn bè cũ lâu ngày có lại số thì hỏi thăm nhau. Nhiều lần như thế rồi.
    Mà có nhiều kái ghen vô lí lắm. Có khi đang đi chơi với bạn mà gọi điện hô em về bằng đuợc, rồi phải nói chuyện mấy tiếng đồng hồ để tra khảo em đi với ai. Em ko muốn nếu ra đây vì ko muốn xé vé Zai nhà em. Em chỉ nói những kái nhẹ nhàng nhất thôi đó!
    Chả ai muốn đưa ngy mình lên diễn đàn mà nói. KHi mà mình chẳng biết phải jải quyết như thế nào?
  2. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi
  3. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là bạn có nghĩ giai nhà bạn trên Hà Nội thiếu j cơ hội tiếp xúc làm quen với nhiều em hay ho. Hỏi thật chứ trước khi lên đây hỏi hai bạn đã xác định gì chưa. Nếu chả xác định j thì anh đường anh tôi đường tôi cho nhanh,cho giai bạn đỡ phải nghĩ,cho bạn đàn ông mái thoải. Còn mà đã xác định rồi ấy,thì nói chung là bạn cũng phải hy sinh chút chứ. Cái kiểu sống muốn đc lòng cả,ba phải,ờh,khó đấy nhưng không phải không làm đc. Nghỉ đi rồi kiếm lấy 1 anh cũng thoải mái như bạn,T7 CN đi chơi,anh ngồi đọc tn của anh,em ngồi tn của em,bao h giả nhời hết tin rồi dắt tay nhau đi về. Khi nhớ nhau gọi cho nhau,anh đang đi cùng 1 em, em đang đi cùng 1 anh. Olala,nhớ quá hà .
    Nói chung cả 2 cần phải sửa,nhưng bạn nên nhu đi 1 chút nếu muốn giữ. Âu cũng chỉ là qua đường ném đá,tiện thì đọc,đọc mà chướng tai gai mắt thì cũng xin coi như là 1 bài spam .
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Bọn em đã yêu nhau gần một năm và đã xác định rồi. Chính vì thế mới phải nghĩ. Vấn đề là ko bao giờ em cư xử như thế khi có ai nhắn tin hay con ******* điện cho anh ấy. Mặc dù trước khi yêu em anh ấy rất lăng nhăng, mỗi lần về nước khoảng 1-2 tháng là lại cặp với một cô.
    Vấn đề là anh ấy nói anh ấy tin em, nhưng mà thái độ thì vẫn thế. Em nói việc nhắn tin là một ví dụ rất nhỏ thôi. Em cũng ko phải là loại thik đong đưa hay là giữ giá gì với ai cả đâu. Nhưng nhiều khi cũng là một phép lịch sự. Ít ra khi mà cso ai nt cho mình: "Xin lỗi bạn có phải T ko?" Thì mọi người có nhăn slại hỏi "Ai thế?" ko? Ý em là anh ấy ghen ***g lên rồi tra xem nó là ai, làm soa biết số của em...blah blah blah
    Vừa nói xong, tối nay người ta đi hẹn cafe để sắp xếp lịch chụp ảnh. Em đang ngồi thì call bảo là đang đi đâu. E nói lí do là lại hỏi thế ngồi với những ai này nọ. Em bảo là ngồi với bạn em và anh chụp ảnh rồi nhắn là tí nữa em về gọi cho anh nhé.
    Thế là dỗi, bắt fải nói chuyện bằng được ngay lúc ấy. Mà chủ yêu là cãi nhau chứ làm gì? Hỏi thế em có điên ko? Ngại ơi là ngại ấy. Anh ấy muốn là phải nt cho nhau liên tục, nt cho em mà em nt lại chậm là lại nói linh tinh là em thế này thế nọ, là em chán anh rùi à hay sao?
    Theo các bác thì em phải làm như nào?!
  5. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0

    thế miềng nói là bỏ ngoài tai đới
    tụi thân thế cơ chứ
    có cái qua đi thì mới có cái mới đến đc chứ
    cho mình và cho người khác 1 cơ hội đi xem nào
    bảo zai kiếm 1 cô nội lòng nội mề mà yêu
    em đây người của công chúng
    chiều em khó lắm
  6. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Quản quá hoá dở...nói chung cứ phải đấu tranh vài lần cho biết..chứ mà sợ thì chịu vậy, đừng kêu. Mà chả tin nhau thì xác định nghiêm túc về sau sống với nhau thế quái nào được...
  7. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    đoạn vàng vàng chính là anh 1 năm về trước , thiếu bản lĩnh, ỉ ôi mè nheo như mấy đứa bé hì hì.
    1 khi zai đã thế thì mệt mỏi lắm, sinh cãi vã, bực mình, yêu đương cốt yếu để 2 người thoải mái và vui vẻ. cậu kia đã có sạn trong lòng, mà còn ở xa nữa. người ta nói nước xa chẳng cứu được lửa gần iem ạ. xem đây là 1 cơ hội để thử thách cho tình yêu của 2 người đi, tình yêu mà. cần phải có tí trắc trở mới bền.
    nếu không thành thì cũng chấp nhận thôi. đàn ông mà như thế chẳng sống chung nổi
  8. hidboy8388

    hidboy8388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Con gái hp đã ko thk thì có trời làm ji đc, thằng bạn em ko hiểu lo ji nhỉ
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Con gái HP đã thik thì giời cản. Nhưng vấn đề là: EM YÊU ANH ẤY và em biết là ANH ẤY RẤT YÊU EM.
    Chính vì vậy mà yêu nhau đến bây giờ. Em chỉ muốn hỏi là em làm như thế nào để anh ấy hạn chế đi kái Ghen tuông và ích kỉ.
    Nghĩ sau này mà lấy nhau thì chắc là...
  10. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân của ghen cũng có 5, 7 đường:
    - Thiếu yên tâm về sự thuỷ chung của bé zai/ bé gái.
    - Thiếu tự tin.
    - Đòn vọt để rút củi đáy nồi.
    ...
    Biện pháp chỉ có một: cả 2 đứa phải thật sự trưởng thành.
    Còn biện pháp để cố níu kéo mối quan hệ mang tên tình yêu thì anh không bàn tới.

Chia sẻ trang này