1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai nhà em hay nói dối, hay đong đưa....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emxinhxinh87, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà em hay nói dối, hay đong đưa....

    Dzai nhà em online suốt ngày đong đưa gái mặc dù cả 2 đứa đều chơi blog giờ thì chuyển sang facebook. Hình như em cũng hơi Hoạn Thư, nhìn thấy thế "nộn" cả tiết, nói một hai lần dzai cãi bảo "Ảo thôi mà cũng ghen" vừa nói vừa cười làm hoà. Từ hôm ấy em cũng chẳng nói thêm nữa sợ nói nhiều thành nhảm, cũng không muốn vì ảo mà hai đứa cãi nhau.
    Còn nói dối thì nhiều lần em biết thừa nói dối nhưng kệ dzai nói, có lần đi chơi đi qua nhà hàng nào đấy, thỉnh thoảng dzai quên lại buột miệng bảo "anh với con bạn anh vào quán này một lần rồi", nói xong thấy hớ lại giải thích luôn là "à, đi cùng cả bà cô nó ở Mỹ về". Mỗi lần nói dối là cứ lắp ba lắp bắp, yêu hai năm rồi mà cái tính nói dối ấy vẫn không thấy sửa đổi gì cả, thà ko lắp bắp còn đỡ ngứa mắt.
    Thời gian gần đây tự dưng em cứ thấy em bị sao ấy, không còn muốn quan tâm đến chuyện riêng tư của dzai như trước nữa, nhìn thấy dzai đong đưa trên facebook em cũng chỉ thấy bình thường. Hôm trước hai đứa cãi nhau xong, nếu là trước kia thì em buồn đến mất cả ngủ, thế mà dạo này cãi nhau xong ngồi nghe rock một tí rồi ngủ, chả thèm cầm hoặc hi vọng nghe dzai gọi điện nữa. Sáng sớm hôm sau dzai xuống làm hoà mọi việc lại bình thường nhưng em không còn thấy vui vẻ như trước nữa.
    Các cao thủ vào xử lý giúp em với. Em có nên thay đổi hoặc làm một cái gì đó để F5 lại tinh thần và tình cảm của 2 đứa không nhỉ ?
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    teen thật
  3. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    vừa teen vừa ngu, zai hãm
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    87 rồi còn teen gì nữa. Ông kia thế là không được rồi, thỉnh thoảng đùa cợt một chút thì không sao chứ già rồi mà còn suốt ngày online thế kia là không ổn. Mà cảm giác của bạn bây giờ thế kia có nghĩa là chính bản thân bạn cũng đã chụi đựng hết giới hạn của nó rồi. Thế thì ... chia tay thôi
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    87 mà đã bảo già roài à
    Mình cũng đong đưa trên mạng suốt khéo bị mắng là có tuổi roài còn đú
    Nói chung là em sắp thành chính quả, đơn giản vì mấy cái lặt vặt đó em đưa vào bộ nhớ làm gì. Zai đong kệ zai, còn hơn chơi game online !
  6. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thử f5 fát , nếu k đc thì chia tay :D
  7. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    anh xin lỗi
    ông ây trêu tý thôi mà
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    2 năm mới đén thế là vẫn còn tốt chán ... nhà mình bi h còn chán chả thèm đả động đến cơ ...
    Đc hỏi thăm thì hỏi thăm lại , bảo đi chơi thì chiều xách xe chở đi chơi , bảo gì làm lấy , chỉ đâu đóng đấy ... làm tròn nghĩa vụ cho xong chứ chả quan tâm xem noá có à ơi đong đưa ai ko ... hớ hớ ...
    Kệ xác , đi chơi , chém gió , nhậu và kiếm tiền vẫn cứ là vui nhất ...
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân em nhỉ.
    Nhiều người quá ngây thơ hay quá vô tâm lạm dụng sự tha thứ và lòng tin của người khác thế đấy. Có thể họ biết họ ko làm gì sai, và đúng là họ cũng chả làm gì sai thật, nhưng họ cũng không có ý thức xây dựng niềm tin để đối phương an tâm về mình, và cứ vô tình lặp đi lặp lại một vài lời nói hành động để cho đối phương phải nghi ngờ và đau khổ.
    Để đến khi niềm tin và sự kiên nhẫn bị thui chột hoặc chai đi, thì người kia sẽ chẳng còn buồn nghi ngờ và cũng như chẳng hứng thú nghe thanh minh hay xin lỗi nữa.
    Em à, em cần phải tìm cái gì xả đi, xả vào chính đối tượng ấy, phải nói hết ra, đừng nghe rock hay đi ngủ gì nữa, cũng đừng thấy mình thờ ơ mà nghĩ là mọi chuyện đã ổn. Chị nghĩ em nên nói anh bạn của em ra ngô ra khoai vào, nếu em thật sự còn muốn cứu vãn cho tình cảm này. Em mà cứ giữ trong lòng, thì khổ em là một chuyện, mà dần dà cũng ko tốt cho tình yêu của cả 2 đâu.
    Cá nhân chị ko quan tâm chuyện các anh giai đong đưa trên mạng, còn khuyến khích bạn trai chị thừa thời gian thì cưa hẳn ngoài đời cho đỡ buồn là khác, nhưng đấy là quan điểm riêng thôi, và việc em không thích bạn trai em làm thế thì chị nghĩ cũng là tâm lý bình thường và tự nhiên, nên cứ giận đi, em được quyền mà . Ảo nhưng lời nói là do người thật nghĩ và viết đấy, ko sợ ai nói là vì ảo mà cãi nhau đâu, nên nếu em thấy bình thường em ko nói thì ko sao, nhưng nếu ko thích cái gì thì nên nói ra, chỉ ko nên phán xét thôi, còn cứ trình bày rõ ràng rành mạch điều mình nghĩ, đừng giữ trong lòng làm gì em ạ. Nói chung, yêu thì yêu, nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân nữa, hy sinh nhiều quá ko phải lúc nào cũng là cách tốt để bảo vệ tình yêu đâu. Tình yêu đúng là cần bao dung, nhưng ko có nghĩa nhân danh tình yêu người ta được quyền đòi hỏi người kia phải chịu đựng sự vô tâm và ngây thơ quá đỗi của mình. Thế nên, trong trường hợp một tình yêu mà mình đã làm mọi cách, đã nói hết nước hết cái một cách xây dựng rồi, nhưng bên kia dường như ko có nỗ lực gì tương xứng, thì cái tình yêu đấy, cũng ko đáng luyến tiếc nhiều lắm lâu, thả cho nó trôi đi đi em ạ.
    Chẹp, nhân ngày quốc khánh Pháp, viết một bài dài dã man ...
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    F5 hay F100 thì cũng rứa thôi em ạ.
    Ku này có giấu hiệu bội thực tình yêu với em rồi. Ở mãi bên nhau nó sinh ra nhàm, thích tìm cái mới.
    Em bây giờ như gạo trong chum nhà nó, nên nó mới có cảm giác an tâm thái quá. Chứ ku này mà bị em bỏ, đảm bảo sẽ chạy theo em van vỉ , rồi trình bày lý do lý trấu cho mà xem.
    Bỏ cho một thời gian biết tay. Nó mà chạy theo cun cút thì xem xét lại.
    Còn vẫn ngồi ì đấy mà đong gái thì out luôn. Loại ấy bệnh mãn tính rồi, hết thuốc!

Chia sẻ trang này