1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai nhà em hay nói dối, hay đong đưa....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emxinhxinh87, 14/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    "chúng ta cần xa nhau một thời gian để xem lại tình cảm của mình"
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    ar từng nghe 1 chị nói thế này. đàn ông trăm thằng thì 99 thằng lăng nhăng, 1 thằng còn lại bị ái. lúc đầu em chỉ cười, về sau cũng thấy đúng đúng.
    Yêu nhau mà để tình yêu thành cái sự tẻ nhạt. Thấy người yêu đong đưa người khác cũng dần mất đi cái cảm xúc ghen, thì hình như tình yêu cũng đang mất đi rồi. Làm gì ư ? Để cho cả 2 có thời gian suy nghĩ đi. Anh cứ theo đuổi những điều anh ham muốn, đạt được rồi anh tiếp tục tìm theo ham muốn khác, bởi anh quá tham lam, và em chẳng thể thỏa mãn cái sự tham lam ấy, nên em tìm cho em một cuộc sống khác. Yên bình hơn. Có thể là đau đớn lắm khi phải nói chia tay, nhưng nó sẽ là bài học cho anh. Nếu còn cần em thì anh hãy hiểu rằng, đừng mang ai đặt vào vị trí của em trong anh, dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ là trong phút chốc. Tình ảo nhưng suy nghĩ của anh là thật, tình ảo nhưng nó lại có trong trái tim anh. Vậy thì em trong anh, có lẽ cũng chỉ là ảo. Nếu không còn cần em, thì em ra đi sẽ là giải thoát cho cả hai, nhẹ nhàng. Anh cứ tiếp tục với những mối tình bắt bóng bắt hình của anh, và anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị của tình yêu ở đâu. Còn em, tìm về với sự giản dị, có thể là cô đơn, nhưng em tin cuộc đời sẽ cho em hạnh phúc, bởi trái tim em còn có chút thủy chung. Chẳng vô tâm ích kỉ, sống cho niềm vui của riêng bản thân mình như ai kia đâu anh ạ.
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại bài này của sis mấy lần, em cảm ơn sis nhiều lắm :x.
    @Cảm ơn anh Alone_knight
    Vậy là đa số mọi người ủng hộ ý kiến chia tay hoặc tạm chia tay một thời gian. Có lẽ em cũng sẽ xin đi công tác xa nửa tháng để cả 2 nhìn và suy nghĩ lại mọi việc. Thanks mọi người nhiều ạ :)
  4. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    có ny thế này em chia tay lâu rồi, chịu sao nổi. Gì chứ nói dối và đong gái thì em ko chấp nhận đc. Như thế là ko coi mình ra gì cả. Vậy mà chị chủ vẫn duy tri đc 2 năm sao
  5. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hì, yêu rồi nên đầu óc đôi khi nó cũng ko được tỉnh táo bạn ạ. Với cả, bù lại những khuyết điểm ấy là những lúc người ta lo lắng, quan tâm và chăm sóc mình. Mình dễ mủi lòng khi được quan tâm và chiều chuộng lắm. Không hẳn là người ta không coi mình ra gì, nhưng cũng không biết gọi hành động đó là gì ngoài 2 từ "tật xấu".

Chia sẻ trang này