1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai nhà em nói " anh cần 1 ty toàn tâm toàn ý, cho dù có ít từ phía em " nghĩa là sao ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meoticute, 25/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà em nói " anh cần 1 ty toàn tâm toàn ý, cho dù có ít từ phía em " nghĩa là sao ạ

    Zai nhà em nói " anh cần 1 ty toàn tâm toàn ý, cho dù có ít từ phía em " nghĩa là sao ạ ? anh ấy hơn em 13t ( em 87) có ý định đi đến hôn nhân với em . em đã nhận lời yêu- tức nhận lời làn bạn gái anh ấy rồi ạ .
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Túc là" Em yêu anh ít đi 1 tí cũng đc, nhưng đừng nghĩ đến guy nào khác"
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
  4. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    nguời ta nói rõ ràng như thế rồi mà còn suy nghĩ gì nữa hả em,có phải nói 1 đằng làm 1 nẻo như con gái đâu em!đàn bà thì chỉ suy nghĩ rắc rối thêm ra thôi
    Được houseman sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 25/04/2008
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là chúng ta hãy cưới và khi về làm vợ là phải ngoan
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Ý của anh ấy là em chưa toàn tâm toàn ý để yêu anh ấy. Đó là lời nói khéo để nghị "em toàn tâm toàn ý" hơn
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chắc người yêu em lớn tuổi hơn nên quan niệm yêu nó khác với lứa tuổi của em. Tuổi của em là yêu chỉ vì yêu chưa tính đến chuyện lâu dài còn của anh í là muốn tính đến sâu xa ròai
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Em à!
    Đọc chủ đề của em chị cũng có chút đồng cảm nên viết cho em thế này:
    Chắc là anh ấy và em mới yêu nhau đúng không? và anh ấy đã nhiều tuổi nên có ý định sớm đi đến hôn nhân chứ không yêu nhau vài ba năm như nhiều đôi khác đúng không em?
    Thực ra chuyện của chị cũng có nhiều điểm giống em nên chị muốn khuyên em mấy lời. Chị sinh năm 86( hơn em 1 tuổi), anh nhà chị hơn chị 9 tuổi( anh ấy 31). Chị vừa bảo vệ luận văn tốt nghiệp Đại học ra trường thì làm đám cưới với anh ấy. Thời gian yêu nhau cũng không có dài. Anh chồng chị thì là một người khá thành đạt, đẹp trai, rất yêu chiều vợ và tâm lí. Thế nhưng em ạ, do thời gian yêu không dài và sự chênh lệch về tuổi tác ( mặc dù chỉ là 8 tuổi) nên tâm sinh lí, quan điểm sống thậm chí sức khoẻ cũng nhiều cái khác nhau lắm đấy. Nhất là mình lấy chồng khi còn quá trẻ thế này nên rất thiếu kinh nghiệm sống. Nếu ko có 1 TY cực kì sâu sắc thì khó mà hạnh phúc được em ạ. Chị nghe câu nói của anh người yêu em rất quen, bởi vì nó cũng giống câu mà ax nhà chị nói với chị" đó là anh ấy cần một TY toàn tâm toàn ý" , do khi mình lấy người ta vì nhiều yếu tố khác cấu thành bên cạnh yếu tố cũng có TY, nhưng dường như cái Ty ấy chưa đủ lớn và làm người yêu mình cảm thấy buồn. Chị lấy chồng năm ngoái, lại đi học sớm 1 năm khi vừa tốt nghiệp ĐH xong, thế nên cũng bằng tuổi em bây giờ. Và 1 năm qua cũng chính vì sự chênh lệch và thời gian yêu chưa lâu ấy, lại cộng thêm 1 TY chưa toàn tâm toàn ý ấy đã làm nên biết bao sóng gió trong hôn nhân. Thế nên khi nghe chuyện của em chị cảm thấy có phần nào giống mình. Chị khuyên em nên suy nghĩ thật kĩ em ạ!
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 25/04/2008
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    tức là em có thể yêu anh ấy ít nhất trong những thằng cu em đã ,đang yêu , nhưng mà khi em gặp mẹt anh ấy thì tập trung hết công suất vào anh ấy, không để ý điện thoại , tin nhắn, và những thằng con giai lởn vởn quanh 2 người lúc ý

Chia sẻ trang này