1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zai như thế này em có nên tiếp tục

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi almostlover, 07/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đây là lần đầu tiên em tham gia diễn đàn ạ. Lúc đọc đc 2 cái comments pải nói là em sock lắm. Cảm giác thất tình của 5 năm về trước lại trở về ( gần như là đơn phương ạ). Nhưng lên đây chia sẻ em thấy giải toả rất nhiều.
    Hôm nay, có người giới thiệu cho em 1 anh zai, nghe đến làm ngân hàng và gia đình gia giáo lại ko phải là con trai trưởng là em đã sáng mắt lên @-)[ (may mà em kiềm chế đc, a di đà phật, thiện tai, thiện tai).[/QUOTE]

    nguy hiểm quá :-w mình mà vớ phải cô người yêu giống bạn chắc shock chết luôn ^:)^
    gì mà nghe giới thiệu zai mới nghe hoành tráng đã suýt đổ :)) chủ thớt này dễ lugn lay ý chí quá đếy
  2. fragments

    fragments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0



    Bạn này cần phải được giáo dục lại nhận thức về tình yêu vì có quan điểm sai trầm trọng.
    Tình yêu là tình cảm người lớn, hai người yêu nhau phải đủ lớn, để yêu nhau, và để làm chuyện người lớn! Nhớ nhé!
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    nguy hiểm quá :-w mình mà vớ phải cô người yêu giống bạn chắc shock chết luôn ^:)^
    gì mà nghe giới thiệu zai mới nghe hoành tráng đã suýt đổ :)) chủ thớt này dễ lugn lay ý chí quá đếy[/QUOTE]

    :))Em gái vừa thực dụng lại vừa ngây thơ là hỏng.

    Thực dụng thì phải đi kèm với cáo già em ạ. Không thì dễ bị lừa lắm.
  4. fragments

    fragments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ôi... lại là gia đình gia giáo... ... chuẩn bị lại có chuyện cười rồi ... ...
  5. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em nói vui vậy để thấy rằng, con trai thi thích thả dê và con gái cũng thích. Có bf rồi thậm chí có chồng rồi mà vẫn có ng để ý thì vẫn sướng trog log chứ. Còn e tuyệt đối chung thuỷ. Từ khi có bf, có zai nào nt, gọi điện làm quen e cũng có đog đưa đâu. Như hqua có ng giới thiệu thì e cũng trả lời ngay là e đã có ng iu rồi. Các bác đừng hỉu lầm e ạ
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đừng làm tôi chết cười với 2 chữ này, bạn chưa xứng đáng đâu.
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Để ý ba cái comment làm gì cho mệt hả bạn. Giai có bản tính thích tán thì ra đường gặp cô ************ anh ta cũng tán mà.Chủ yếu là tình cảm anh ta với bạn thế nào? còn nhiệt tình với bạn không?. Nếu còn thiết tha bạn thì cũng dễ nói chuyện. Còn nếu trong giai đoạn chán -> kiếm cớ bắt lỗi, cãi nhau+ đi tán gái linh tinh, thì bỏ thôi bạn ơi.Giai đã thích bay bay thì mình chắp luôn cho giai đôi cánh, bay cho xa bạn ạ


    Hic, cái chỗ ***** là cô b-á-n n-ướ-c , không hiểu sao cũng bị kiểm duyệt vậy trời!
  8. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    thích là 1 chuyện , yêu là 1 chuyện , cưới là 1 chuyện khác . Yêu vẫn nằm trong phần tìm hiểu nó chỉ hơn " thích " về một cái gì đó thôi . Nhiều đôi khi yêu nhau họ mới nhận ra người kia ko phải một nửa của mình thế mới có nhiều cuộc chia tay .
    Như ở trên : cho dù có lấy vợ về nhưng nhiều người vẫn có bồ vấn đề là có người vẫn về với gia đình , có người đi theo bồ luôn ( cái này mới sinh ra đánh ghen , ly dị .... )>>> tình yêu là tùy trong mỗi người .
    cho nên bạn à cho dù zai của bạn nó như thế nào , bạn sẽ là người đầu tiên nhận ra là a ta có còn tình cảm với bạn ko qua những lời nói là hành động của a ta .
  9. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng, yêu cũng chỉ là tìm hỉu thôi. Qua gđoạn "say" lúc đầu thì sẽ biết có hợp nhau ko. Đây là ty đầu tiên của e nên chắc e đã kì vọg quá nhiều các a chị ạ. Có lẽ chính vì thế e đã tạo áp lực cho mình và cho a ấy.hic
  10. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ chủ top đã tìm đc câu trả lời cho chính mình rồi :D

Chia sẻ trang này